Jang Kều - Nữ doanh nhân có học vấn khủng, sống hết mình vì cộng đồng: Hạnh phúc là được cống hiến

Tuy là nữ doanh nhân thành đạt, nhưng Jang Kều chủ yếu được nhiều người biết đến nhờ quỹ Sống với hàng loạt dự án vì cộng đồng.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 01/07
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Jang Kều là ai?

Jang Kều tên thật là Phạm Thị Hương Giang, sinh năm 1979 tại Hà Nội. Chị có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh và Tài chính Quốc tế, ĐH Kyung Hee - Hàn Quốc; bằng Quản lý Dự án Phát triển Cộng đồng tại Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) - Thái Lan.

jang-keu-nha-sang-lap-quy-song-vi-cong-dong-la-ai
Jang Kều tên thật là Phạm Thị Hương Giang, sinh năm 1979 tại Hà Nội

Không chỉ có học vấn khủng, 7x còn là một nữ doanh nhân tài năng, từng nắm vị trí quản lý dự án của UNDP – Chương trình Phát triển LHQ tại VN. Hiện tại, chị là Chủ tịch tập đoàn GroupG Asia Pacific (Singapore); Sáng lập và chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu, chiến lược CSR cho doanh nghiệp G’Brand.

Tuy nhiên, điều khiến cái tên Jang Kều trở nên nổi tiếng đến thế, chính là nhờ cái tâm vì cộng đồng của chị. Chị là nhà sáng lập kiêm chủ tịch Sống Foundation (Quỹ Sống), với hàng loạt dự án vì cộng đồng. Nhà chống lũ là dự án được nhiều người biết đến nhất của chị, tiếp đó là hàng loạt dự án thiện nguyện Làng hạnh phúc, Hạnh phúc xanh, Công viên cộng đồng, Bản giao hưởng rừng xanh. Và sắp tới sẽ là dự án "River Ơi" vẫn với mục tiêu nâng cao nhận thức về sống bền vững nhưng mở rộng phạm vi nghiên cứu và hợp tác hơn.

Hạnh phúc vì được cống hiến

Trong một buổi hội thảo do tạp chí Forbes tổ chức, Jang Kều đã chia sẻ: "Từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, trong con người tôi luôn có cả hai 'con người': một con người kinh doanh và một con người hoạt động xã hội. Tôi luôn tìm mọi cơ hội để có thể kiếm ra tiền và dùng tiền để giúp người khác. Tôi đã làm tất cả những điều đó vì đó là những điều tôi thích".

jang-keu-nha-sang-lap-quy-song-vi-cong-dong-la-ai
Từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, trong con người tôi luôn có cả hai 'con người': một con người kinh doanh và một con người hoạt động xã hội

Được biết, kể từ năm cuối đại học, chị bắt đầu dành thời gian tham gia các dự án bảo vệ môi trường. Quyết định đó của chị đã khiến mẹ thất vọng, vì không ngờ con gái mình lại lặn lội về vùng quê Thanh Hóa, Nghệ An,... từ thiện. Cũng từ đây, chị dần gắn bó với các hoạt động vì cộng đồng, ấp ủ ước mơ cháy bỏng giúp người, giúp đời.

Năm 2008, chị Giang thành lập một công ty về thương hiệu và thường xuyên cùng các thành viên công ty cũng như nhóm bạn chơi Vespa cổ tham gia cứu trợ lũ lụt bằng quần áo, thực phẩm, tiền bạc,... Năm 2009 khi miền Trung trải qua trận lũ lịch sử, nhóm cứu trợ của chị Giang đến giúp đỡ một trường tiểu học tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nhìn cảnh hoang tàn miền quê, người dân tuyệt vọng, khốn khó, chị không đành lòng.

jang-keu-nha-sang-lap-quy-song-vi-cong-dong-la-ai
Đúng lúc đó, trong đầu chị bật ra câu hỏi "Làm sao mình có thể giúp được những người nghèo như cụ có một căn nhà an toàn"

Chị Giang nhớ lại: "... Tôi bắt gặp một cụ già đứng trên một nền nhà của cụ, dưới là mấy xong nồi đen cũ rích, tay cầm cái cuốc. Tôi chạy đến hỏi 'Cụ ơi cụ đã có gì ăn chưa' và tôi đứng ngay trước mặt. Lúc đó hỏi cụ mấy câu, cụ không trả lời. Tôi nhận ra cụ mất hết nhà cửa, mất hết tài sản, mất cả bàn thờ mà trên tay là ảnh thờ của cụ bà. Cái quan trọng là cụ đã mất hết niềm tin, mất hết cả hy vọng vào tương lai và cụ không quan tâm ngày mai nó sẽ như thế nào nữa".

Đúng lúc đó, trong đầu chị bật ra câu hỏi "Làm sao mình có thể giúp được những người nghèo như cụ có một căn nhà an toàn". Và từ đó Jang Kều quyết định mình sẽ không đi cứu trợ nữa. Thay vào đó, chị sẽ tìm cách xây một căn nhà an toàn cho bà con, để họ có thể bình an vượt qua bão lũ.

Nhà chống lũ và hàng loạt dự án đắt giá giúp đời, giúp người

Năm 2013, chị chính thức khởi xướng dự án "Nhà chống lũ" với mục tiêu hỗ trợ phần người dân vùng lũ có một chốn an cư vào mỗi mùa mưa bão. Ý tưởng này đến khi chị tình cờ thấy bức hình chụp ngôi nhà gỗ trăm tuổi đặt trên 6 cọc bê tông, vững vàng giữa biển nước. Đó là công trình mà GS.TS Tống Trần Tùng, một chuyên gia về vật liệu nhẹ, dành tặng người hàng xóm ở quê Hương Sơn (Hà Tĩnh).

jang-keu-nha-sang-lap-quy-song-vi-cong-dong-la-ai
Jang Kều bắt đầu dự án "Nhà chống lũ" từ năm 2013.

Sau đó, chị tìm gặp giáo sư để nói chuyện, và được ông trao tặng toàn bộ thiết kế. Dù cho chị chỉ là một người ông không hề quen biết, nhưng với lòng tin và nguồn cảm hứng, ông đã giao phó ý tưởng cho chị. Cũng từ lòng tin đó, Jang Kều và những người bạn đã hiện thực hóa dự án Nhà chống lũ. 

Dự án thiện nguyện này quyên góp từ cộng đồng qua các hoạt động online và đấu giá trực tiếp các tác phẩm nghệ thuật. Ước tính vào thời điểm đó, xây dựng một căn nhà như vậy mất khoảng 25 triệu đồng chi phí. Chỉ ngay trong mùa lũ năm 2013 ấy, họ đã quyên góp đủ tiền để xây 5 căn nhà chống lũ. Đó là 5 căn nhà đầu tiên được họ xây dựng chỉ trong đúng 35 ngày để người dân kịp ăn Tết.  

jang-keu-nha-sang-lap-quy-song-vi-cong-dong-la-ai
Dự án Nhà chống lũ hoạt động hiệu quả trong trận bão lũ miền Trung lịch sử năm 2020
jang-keu-nha-sang-lap-quy-song-vi-cong-dong-la-ai
Quỹ Sống tiếp tục triển khai dự án Làng hạnh phúc

Jang Kều tâm sự: "Càng đi, tôi càng thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn và cần phải được giúp đỡ. Hàng trăm nhà chống lũ được mọc lên nhưng vẫn không sao đủ. Đến nay, dự án nhà chống lũ đã xây được 700 căn trong hơn trong 7 năm qua với nhiều thiết kế cải tiến, phù hợp với từng vùng miền khác nhau".

Sau Nhà chống lũ, người mẹ 7x càng tự tin hơn vào quyết định năm xưa của mình. Vừa hết mình với công việc kinh doanh, chị vừa khởi xướng loạt dự án vì cộng đồng khác như  Làng hạnh phúc, Hạnh phúc xanh, Công viên cộng đồng, Bản giao hưởng rừng xanh,... Tất nhiên, đây không phải là điểm dừng chân mà Sống mong muốn. Họ hi vọng có thể giúp bà con hướng đến cuộc sống an toàn, hồi phục các giá trị văn hóa, và tác động đến nhận thức của những cộng đồng có tri thức hơn.

jang-keu-nha-sang-lap-quy-song-vi-cong-dong-la-ai
Quỹ Sống của Jang Kều đang cố gắng thực hiện dự án trồng cây kéo dài 70 năm với hàng triệu cây xanh tại rừng ngập mặn, rừng đầu nguồn, công viên thành phố

Được biết Quỹ Sống của Jang Kều đang hoạt động thông qua nhiều tổ chức khác nhau. Họ đang cố gắng thực hiện dự án trồng cây kéo dài 70 năm với hàng triệu cây xanh trong các cánh rừng ngập mặn, rừng đầu nguồn, công viên thành phố. Tính đến giữa năm 2020, dự án đã trồng được 7000 cây xanh tại Hà Nội và Hội An.

Với những đóng góp hết mình cho xã hội, Jang Kều đã nhận được vô số bằng khen và giải thưởng danh giá. Chẳng hạn, chị được trao Giải thưởng Tình nguyện viên quốc tế của TƯ Đoàn và UNESCO 2016, giải thưởng Dự án cộng đồng của WechoiceAwards 2017, Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019 do Forbes Việt Nam bình chọn.

Tổng hợp theo báo Lao động, báo Tuổi trẻ

Xem thêm: Nguyễn Thị Ngọc Tâm: Cô giáo xương thủy tinh mở lớp học miễn phí cho học trò nghèo

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

"Tôi có một số tiền không cân đối, muốn chia sẻ với mọi người... cho đến khi rỗng két" - MacKenzie Scott

'Tái bà thất mã' MacKenzie Scott và hành trình từ thiện 'cho đi đến khi rỗng két'
0 Bình luận

Mới đây, người đẹp đến từ Tây Ninh Nguyễn Thị Ngọc Châu đã xuất sắc vượt qua 40 thí sinh khác để trở thành Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Việc tử tế của Tân HHHV Nguyễn Thị Ngọc Châu sau khi đăng quang: Trích 70% tiền thưởng đi từ thiện
0 Bình luận

Nhà của bà Dung trở thành mái ấm cho sinh viên nghèo, quán cơm trở thành nơi làm việc của người khó khăn. 30 năm qua, bà Dung cứ cho đi mà chẳng đòi nhận lại điều gì...

'Bà tiên' Kim Dung và hành trình hơn 30 năm nuôi 'người dưng', mở quán cơm tạo việc làm cho người nghèo, lời lãi đem làm từ thiện hết
0 Bình luận

Tin liên quan

Sở hữu những biểu hiện dưới đây cho thấy đứa trẻ hoạt động trí não sớm và tốt hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.

5 dấu hiệu cho thấy con bạn siêu thông minh, sinh ra đã là thiên tài, cha mẹ cần biết để bồi dưỡng
0 Bình luận

Đây là 4 kiểu suy nghĩ của cha mẹ về già khiến con cái luôn muốn bên cạnh quan tâm, phụng dưỡng.

4 kiểu cha mẹ càng về già càng có phúc, con cái luôn muốn ở bên phụng dưỡng
0 Bình luận

Càng trưởng thành ý thức về tiền bạc lại càng rõ ràng hơn, lấy việc kiếm tiền làm mục tiêu chính yếu chẳng có gì không tốt cả. Bởi không có tiền chỉ có thể nói chuyện suông, làm gì cũng phải khép nép, cuộc sống vì thế mà bó buộc, mệt mỏi hơn rất nhiều.

Ý thức về tiền bạc của người trưởng thành: Có tiền mới mạnh dạn nói về lý tưởng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 03/07
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
Cán bộ xã mở lối đưa trà Shan tuyết Phình Hồ trở thành đặc sản triệu đô

Anh Sùng A Tủa – một cán bộ xã người dân tộc Mông, với sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đã biến trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ thành đặc sản triệu đô. Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn số mà còn chinh phục các thị trường khó tính quốc tế, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Hải An
Hải An 01/07
Chàng trai không chân vượt lên số phận bằng đam mê bơi lội: “Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn sống trọn từng phút giây trong đam mê chính mình”

Mất hai chân sau một vụ tai nạn hy hữu, Phạm Tuấn Hưng – chàng trai không chân đã vượt lên nghịch cảnh, không chỉ trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp mang về nhiều thành tích đáng nể mà còn là nhà sáng tạo nội dung số với mức thu nhập đáng nể.

Hải An
Hải An 30/06
Trưởng thôn 47 tuổi quyết tâm lấy bằng tốt nghiệp THPT để xứng đáng với niềm tin của nhân dân

Mong được dân tiếp tục bầu làm trưởng thôn, anh Ksor Wek (47 tuổi, Gia Lai) quyết tâm lấy được tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Hải An
Hải An 30/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất