Hơn 10 năm hết lòng vì thiện nguyện của thầy giáo Cần Thơ: Sẵn sàng đi bán thêm vé số kiếm tiền làm điều tử tế

Ngoài giờ dạy, thầy giáo Cần Thơ Nguyễn Nhật Tân lại đi vận động các mạnh thường quân, bán vé số kiếm tiền làm từ thiện.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 27/07
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bà con thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ không ai là không biết đến thầy giáo Nguyễn Nhật Tân. Hơn 10 năm qua, giáo viên dạy môn mỹ thuật ở Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền 1 này miệt mài gắn bó vói việc từ thiện.

Thầy tâm sự, bản thân gia đình ngày xưa rất khó khăn. Hồi trước, anh Tân học cũng không phải là xuất sắc, nhưng lại được một người giáo viên có tâm luôn khuyến khích, động viên tinh thần. Anh nhớ lại: "Nếu học sinh nào có thành tích học tập khá hơn, có thứ hạng trong lớp sẽ nhận được phần thưởng, đó là một cây viết và một quyển tập". Chính lời động viên và món quà nhỏ của thầy giáo năm xưa đã thắp lên ngọn lửa đam mê nghề giáo.

hon-10-nam-het-long-vi-thien-nguyen-cua-thay-giao-can-tho
Thầy Nguyễn Nhật Tân là giáo viên dạy môn mỹ thuật ở Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền 1 (Cần Thơ)

Sau vài năm đi dậy, thấy nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn giống mình năm xưa, thầy giáo Cần Thơ không khỏi chạnh lòng. Để động viên học trò, anh lại áp dụng cách của người thầy năm xưa. Dần dà, thấy cac phần thưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn giúp các em chăm chỉ học hành, thầy nhân rộng mô hình ấy sang các trường khác ở xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền).

Giáo viên dạy Mỹ thuật tâm sự: "Tôi thường quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tôi đặc biệt chú tâm đến các em sống thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Hỗ trợ các em tập vở, quần áo và cả tinh thần, sau đó tôi nhận thấy các em có tiến bộ trong cả học tập lẫn đạo đức, tôi rất mừng".

Để có kinh phí duy trì hoạt động này, thầy lên mạng xã hội kêu gọi, vận động mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ. Toàn bộ số tiền nhận được đều dùng để giúp đỡ hoàn cảnh nghèo khó, ốm đau bệnh tật ở địa phương.

Không chỉ vậy, thầy Tân còn khiến nhiều bà con cảm động khi quyết định đi bán thêm vé số kiếm tiền. Thầy kể, đôi khi có hoàn cảnh dù đã kêu gọi nhà hảo tâm nhưng số tiền đóng góp không đủ để hỗ trợ. Những lúc đó, thầy lại đi bán thêm vé số để lấy tiền lời bù vào cho đủ. Lâu dần, nhận ra đây là cách hay để có thêm kinh phí làm thiện nguyện, thầy quyết định duy trì.

hon-10-nam-het-long-vi-thien-nguyen-cua-thay-giao-can-tho
Lâu dần, nhận ra đây là cách hay để có thêm kinh phí làm thiện nguyện, thầy quyết định duy trì bán vé số

Là một trong những hoàn cảnh được thầy Tân hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Thiện (50 tuổi, làm nghề bán vé số) không khỏi cảm động. Năm 2021, không may bà mắc bệnh nặng, phải nhập viện. Gia đình bà vốn nghèo khó, sống dựa vào công việc bán vé số của bà và tiền chồng đi làm thuê.

Trước kia, tiền kiếm được chỉ vừa đủ ăn, nay phải nhập viện không biết làm sao. May thay, hoàn cảnh của bà được thầy Tân biết đến, kêu gọi giúp đỡ trên MXH, thu về hơn 20 triệu đồng.

Bà Thiện nhớ lại: "Thời điểm đó trong nhà tôi đâu có tiền, không có chỗ vay mượn, thấy vậy thầy Tân giúp đỡ để tôi có tiền đi trị bệnh. Số tiền đó sau khi trả viện phí còn dư chút ít nên vợ chồng tôi quyết định mua một chiếc ghe và lưới. Giờ chồng tôi ngoài làm thuê còn đi giăng lưới, bắt cá kiếm thêm cái ăn, kiếm thu nhập. Bình thường, có ai cho gạo thầy Tân cũng đem về cho gia đình tôi. Tôi biết ơn thầy Tân nhiều lắm".

Được biết, dù đã ngoài 40 tuổi nhưng thầy Tân không muốn lập gia đình. Thay vào đó, thầy lại giành hết sự quan tâm cho cha mẹ già, học trò và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Châu Anh/PLO

Xem thêm: Nguyện ước hiến tạng của thầy giáo viết "cuộc đời" bằng miệng, dạy học "free" cho trẻ em nghèo: Cho đi là còn mãi mãi

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhiều năm qua, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ đã cùng bạn bè vận động tài trợ, góp tiền xây trường học cho trẻ em nghèo ở Quảng Nam.

Tấm gương thầy giáo Quảng Nam gần 10 năm 'vác tù và hàng tổng', xây 40 điểm trường cho trẻ em nghèo
0 Bình luận

Dù bản thân là người khuyết tật, không được lành lặn như bao người khác, những người thầy giáo này vẫn vượt lên nghịch cảnh, quyết tâm truyền lửa cho thế hệ tương lai.

Những tấm gương thầy giáo nghị lực phi thường vượt lên nghịch cảnh, truyền cảm hứng
0 Bình luận

Về vùng cao công tác, thương tình cảnh của học trò nghèo nơi đây, thầy giáo Phạm Minh Tuấn liên tục đứng ra kêu gọi, vận động ủng hộ giúp đỡ các em.

Thầy giáo miền núi 'vác tù và hàng tổng', gần 10 năm dốc sức trẻ giúp đỡ học sinh nghèo
0 Bình luận

Tin liên quan

Rằm tháng 7 là một ngày lễ quan trọng trong năm, bởi nó không chỉ đơn thuần là một ngày rằm mà đó còn bao gồm ngày xá tội vong nhân và ngày lễ Vu Lan. Tuy nhiên nếu như ai chưa hiểu rõ Rằm tháng 7 năm 2022 là ngày gì thì có thể theo dõi bài viết sau đây.

Rằm tháng 7 năm 2022 là ngày gì?
0 Bình luận

Nhờ có sự giáo dục của mẹ mà giờ cậu bé tự kỷ Jacob đã trở thành một thiên tài vật lý với chỉ số IQ được cho là còn cao hơn của Einstein.

Nể phục cách bà mẹ Mỹ nuôi con tự kỷ thành thiên tài vật lý, IQ cao hơn cả Albert Einstein
0 Bình luận

Nếu bạn là một nhân viên mới, hãy tìm cách tạo ấn tượng tốt với sếp và đồng nghiệp bằng bí kíp được giám đốc nhân sự IBM chia sẻ.

Giám đốc nhân sự bật mí cách gây ấn tượng với sếp, sự nghiệp thăng tiến thuận lợi
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 11 giờ trước
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
Cậu bé khuyết tật bán vé số ở Đắk Lắk dành một ngày công mua mì tôm, nước suối gửi bà con vùng lũ

Hình ảnh cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy 1 ngày công của mình để mua nước suối, mì tôm gửi cho các mạnh thường quân cứu trợ bà con vùng lũ phía Bắc khiến ai xem cũng phải ấm lòng.

Hải An
Hải An 10/10
Xúc động hình ảnh cụ ông ăn xin ở Lâm Đồng góp 50.000 đồng ủng hộ đồng bào bão lũ

Thấy điểm tiếp nhận quyên góp giúp đồng bào vùng bão lũ, một cụ ông khuyết tật ở Lâm Đồng đã lặng lẽ bước vào, rút từ túi áo cũ kỹ 50.000 đồng để ủng hộ. Hành động nhỏ bé nhưng đầy tình người ấy khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào xúc động.

Chân dung tài xế Hà Nội lái xe tải 10 tấn chở hàng trăm người vượt “biển nước” miễn phí

6h sáng, anh Hoàng Hữu Nghĩa (50 tuổi, ở Cầu Diễn, Hà Nội) khởi động chiếc xe tải 10 tấn và lái tới khu vực đường tàu Cổ Nhuế, gần khu đô thị Resco, Phạm Văn Đồng, để giúp người dân di chuyển qua vùng ngập.

Hải An
Hải An 08/10
Lan tỏa yêu thương nơi biên giới: Hơn 1000 phần quà Trung thu đến với trẻ em Long Chữ, Tây Ninh

Trung thu – Tết của tình thân, của sự đoàn viên, không chỉ là dịp để các em thiếu nhi cả nước háo hức rước đèn, phá cỗ, mà còn là cơ hội để toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với thế hệ măng non. Trong tinh thần ấy, mới đây, Hoa hậu Ngọc Hiếu đã đồng hành cùng Hội Phúc Lộc Yêu Thương tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trao tặng hơn 1000 phần quà Trung thu cho trẻ em nơi vùng biên giới.

Hải An
Hải An 07/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất