Hai anh em ở TP.HCM phá lệ đập lợn sớm, lấy tiền tiết kiệm 25 triệu đồng dành tặng học sinh nghèo
Hai anh em Nguyên và An (TP.HCM) có thói quen nuôi lợn tiết kiệm để mua dụng cụ học tập và tặng quà cho học sinh nghèo. Do dịch bệnh, hai anh em đã phá lệ, đập lợn sớm hơn dự định để tặng cho các bạn.

Vài năm qua, hai anh em Nguyễn Đức Nguyên (10 tuổi) và Nguyễn Xuân Thục An (8 tuổi, cùng trú TP.HCM) đều có thói quen nuôi lợn tiết kiệm. Cứ đến cuối năm, cả hai sẽ lấy tiền mua dụng cụ học tập, trích một phần để tặng quà cho các bạn học sinh nghèo. Năm nay, hai anh em đã quyết định đập lợn sớm hơn dự định, gửi tặng số tiền 25 triệu đồng cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.
Được biết, ngày từ nhỏ Nguyên và An đã được ba mẹ cho tham gia cùng các chương trình thiện nguyện ở nhiều nơi. Hai em bám gót ba mẹ đi tổ chức Trung thu cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, tặng dụng cụ học tập hoặc quà vào dịp năm học mới hay lễ Tết.

Anh Phúc, bố của Nguyên và An cho hay: "Mọi năm, khi vào năm học mới, gia đình tôi sẽ mua những đồ dùng học tập như ba lô, sách, vở,... để tặng cho các em nhỏ khó khăn ở những vùng ven TP hoặc các tỉnh thành lân cận. Chúng tôi cho các con tham gia cùng để các con có thể vui chơi với các bạn, biết được ngoài kia còn có nhiều bạn khó khăn hơn mình và học cách giúp đỡ mọi người. Năm nay vì dịch nên gia đình không thể đi tặng quà trực tiếp được nữa. Tôi và vợ đã khuyến khích hai con đập heo để dành tặng cho các bạn nhỏ trong khu phố. Chúng tôi đã thông qua khu phố để tặng 50 phần quà cho các bé thuộc gia đình khó khăn do dịch trên địa bàn khu phố 6".
Anh Phúc cho biết thêm, kể từ khi hai con có ý thức về tiền, mỗi năm các em đều tự nuôi heo bằng tiền tiết kiệm và tiền lì xì. Đến hết năm, cả nhà sẽ cùng nhau đập heo, chia tiền thành nhiều phần khác biệt. Có phần tiền dùng để mua đồ Tết, phần để mua đồ dùng học tập, lại thêm phần giữ lại để tiếp tục để dành, và không quân một phần để tặng cho học sinh nghèo.
Anh Phúc tự hào kể: "Hiện nay vì dịch bệnh nên càng có nhiều em nhỏ khó khăn, cần tiền để mua thiết bị và dụng cụ học tập trực tuyến. Vì thế chúng tôi động viên hai con nên đập heo để ủng hộ và giúp đỡ các bạn nhỏ đang khó khăn do dịch. Khi được ba mẹ hỏi rằng có đồng ý đập heo sớm hơn dự định để tặng các bạn không thì hai con đồng ý ngay. Hai con còn nói đùa: 'Thích thì mình đập thôi. Đập xong mình lại nuôi heo tiếp'. Tôi rất vui vì hai con đã biết giúp đỡ các bạn khác những lúc cần thiết như thế này".

Ông Đặng Minh Quý, Phó khu phố 6 - tổ trưởng tổ 40B (Khu dân cư Sông Đà, phường Hiệp Bình Chánh) cho hay, khu phố đã được bố mẹ hai em Nguyên và An liên hệ trực tiếp về việc ủng hộ. Ngay sau đó, ban điều hành khu phố đã khảo sát, lập danh sách 50 em thuộc 14 tổ dân phố nhận quà. Hầu hết các em đều sống trong khu trọ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn.
Được biết, do tình hình dịch phức tạp nên khu phố chỉ có thể trao tận tay một số em. Còn trường hợp khác, các tổ trưởng dân phố sẽ đảm nhiệm việc phát lì xì tới tận tay các em. Ông Quý nói thêm: "Các cháu nhỏ khi nhận được quà vô cùng vui mừng, gia đình các cháu cũng rất xúc động và luôn miệng nói cảm ơn. Tôi thấy đây là hành động hết sức cao đẹp của hai bé Nguyên, An và gia đình. Tuy còn rất nhỏ nhưng các bé đã biết giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Dịch bệnh hoành hành khiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn, xã hội cần lắm những tấm lòng như hai bé Nguyên và An".
Đức Nguyên chia sẻ, hai anh em đã bắt đầu nuôi heo được 3 năm nay, cứ đến cuối năm thì đập heo để mua đồ dùng, sau đó lại tặng quà cho các bạn. Cậu bé 10 tuổi vui vẻ nói: "Nhưng năm nay ba mẹ con hỏi có muốn đập heo sớm không thì con đã đồng ý đập heo để lấy tiền tặng các bạn đang khó khăn do dịch. Con muốn tặng để các bạn có thể mua sách vở, đồ dùng học tập. Con hy vọng mau mau hết dịch để con và các bạn có thể được đến trường vui chơi học tập".
Xem thêm: 10x Kiên Giang làm tình nguyện viên, vượt mưa bão lấy mẫu xét nghiệm cho bà con trên đảo
Đọc thêm
Hơn 1 tháng qua, giảng viên ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) đã cùng nhau chuẩn bị hộp cơm từ thiện với những lời nhắn động viên gửi tặng F0 và y bác sĩ tuyến đầu.
Thật ra trong Vbiz còn rất nhiều nghệ sĩ vẫn âm thầm cống hiến vì cộng đồng. Họ bỏ tiền túi ra làm từ thiện và chưa bao giờ quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông.
Bức thư cảm ơn giấu trong hộp quà mà người phụ nữ tới nhận tro cốt người cha mắc COVID-19 gửi tặng các anh bộ đội khiến nhiều người xúc động.
Tin liên quan
Dù là Tiến sĩ học thức đầy mình hay người chăn trâu nghèo khổ trong một vùng quê hẻo lánh cũng đều không tránh khỏi "vòng tuần hoàn cuộc đời".
Đêm 27/9 có nhiều thông tin cho rằng Chi Pu rời showbiz sang xứ cờ hoa theo bạn trai có gia thế "khủng". Tuy nhiên, ngay sau đó, người đẹp đã lên tiếng cho biết chỉ sang đi học và hẹn sẽ sớm quay lại.
Muốn tự lập, chứng tỏ bản thân mình, lại hi vọng có thể chăm sóc ba mẹ sau này, 9x Sài Gòn Trần Nguyễn Duy Tuấn đã khởi nghiệp từ năm 19 tuổi.
Bài mới

Đến với TikTok, người ta dễ bị thu hút bởi những video ồn ào, xu hướng “giật gân”, trào lưu nhất thời. Nhưng giữa những ồn ã, xô bồ ấy lại có một chàng trai trẻ âm thầm dùng ẩm thực và lòng tử tế để kết nối những trái tim yêu thương - TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon. Anh không chỉ review đồ ăn mà còn lặng lẽ chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bên lề cuộc sống. Và hành trình ấy, bất ngờ thay, lại truyền cảm hứng sâu sắc đến hàng triệu người.

Giữa muôn vàn nội dung giải trí trên TikTok có một người phụ nữ chậm rãi, an nhiên kể về cuộc sống đời thường ở quê, về buôn làng, về những mảnh đời và về vùng đất cô đi qua. Không giật tít, không kịch tính, những video của TikToker An Đen vẫn khiến hàng triệu người xúc động, bởi chúng được kể bằng một trái tim rất thật.