Hành trình hơn 10 năm miệt mài tân trang phế liệu thành xe đạp tặng người nghèo của cựu binh 70 tuổi

Hơn 10 năm qua, cựu binh 70 tuổi Lê Trọng Kính không ngại khổ mà vẫn thường xuyên tới các cửa hàng phế liệu mua vật liệu để cải tạo thành xe đạp mới tặng người nghèo.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 07/03
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Dù đã ở tuổi 70, suốt hơn 10 năm qua, ông Lê Trọng Kính (phường Trung Sơn, Tp Tam Điệp, Ninh Bình) vẫn miệt mài lui tới các cửa hàng phế liệu thu mua vật liệu xe đạp cũ, sau đó tân trang thành xe đạp mới để tặng học sinh và người nghèo.

Âm thầm làm việc thiện suốt hơn 10 năm

Ông Kính chia sẻ, sau khi rời quân ngũ, ông tới Trường Cao đẳng Cơ điện, Xây dựng Việt-Xô (Ninh Bình) dạy kỹ thuật cho sinh viên. Từ khi còn đi dạy, ông đã có niềm đam mê nhiệt huyết với những chiếc xe đạp cổ, thường mua về tự sửa chữa rồi sưu tầm. Đến tuổi về hưu, nhận thấy nhiều nhà bỏ đi xe đạp cũ rất lãng phí, ông Kính tự bỏ tiền túi mua về cải tạo, vừa có cái để con, cháu trong gia đình đi lại, vừa để thỏa mãn thú vui sưu tầm xe của ông.

cuu-binh-70-tuoi-tan-trang-phe-lieu-thanh-xe-dap-tang-nguoi-ngheo
Ông Lê Trọng Kính đang tân trang xe đạp cũ để đem tặng người nghèo.

Một lần nó, con gái ông có chuyến từ thiện ở các tỉnh miền núi phía Bắc kể rằng, nhiều học sinh nơi đây thiếu thốn đủ đường, từ quần áo, sách vở cho tới phương tiện đi lại. Nghe xong, ông không ngần ngại mà gửi con gái mấy chiếc xe đạp vừa được tân trang để tặng các cháu.

Cũng từ đó, ông Kính nghĩ tới việc lắp ráp, cải tạo xe đạp để tặng miễn phí cho học sinh và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Kính kể: "Giờ nhiều người dùng xe máy, xe đạp điện nên những chiếc xe đạp cũ họ không sử dụng và đem bán. Trong khi đó, nhiều nơi còn thiếu thốn nên tôi tìm mua lại với giá từ 100.000- 300.000 đồng rồi về "tân trang," sửa chữa để tặng học sinh nghèo."

cuu-binh-70-tuoi-tan-trang-phe-lieu-thanh-xe-dap-tang-nguoi-ngheo
Trong suốt 10 năm qua, ông Kính đã trao tặng hơn 150 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đầu tiên, ông Kính mất rất nhiều thời gian để lùng kiếm những phụ tùng cần thiết cho xe. Sau khi lắp ráp, ông lại tự tay sửa sửa, biến chúng thành những chiếc xe đẹp đẽ, xinh xẻo gần như mới. Ông cũng bỏ công ra cẩn thận kiểm tra chất lượng từng chiếc xe, đảm bảo an toàn rồi mới đem đi trao tặng. Sau đó, ông nhờ con gái là giáo viên đang thực hiện một số công việc thiện nguyện đem trao tặng xe đạp tới người cần.

Hiện tại, vợ chồng ông Kính đều đã có tuổi, thế nhưng hai người vẫn để dành một gian nhà để tiện sửa sang và xếp xe. Tiếng lành đồn xa, nhiều người biết việc làm đầy ý nghĩa của ông Kính, liền tự nguyện mang xe đạp không còn dùng nữa tới tặng ông, nhờ ông tân trang lại đem tặng cho người nghèo.

Trao tặng những chiếc xe chở "ước mơ"

Một trong những người được ông Kinh tặng xe đạp phải kể đến hai em Phạm Đăng Quang và Nguyễn Hồng Ngọc. Hai em có hoàn cảnh khó khăn, được trụ trì chùa Trung Sơn, TP. Tam điệp nhận nuôi.

Hằng ngày, Quang thường đưa Ngọc đi học, trên đường đi có đi qua nhà ông Kính. Thấy hai em có hoàn cảnh khó khăn, lại không có xe nên phải đi bộ tới trường, ông Kính tặng ngay cho hai em một chiếc xe đạp do ông sửa chữa, còn dặn nếu xe hỏng thì mang tới ông sửa giúp.

cuu-binh-70-tuoi-tan-trang-phe-lieu-thanh-xe-dap-tang-nguoi-ngheo
Ông Lê Trọng Kính tặng xe đạp tặng học sinh nghèo.

Quang chia sẻ, từ khi có xe đạp, việc đưa em Ngọc đi học không còn vất vả như trước. Nếu xe có hỏng, em thường mang qua cho ông Kính nhờ sửa. Những lúc như tế, ông đều tận tình sửa chữa, kiểm tra mọi linh kiện xem có hỏng hóc gì không, lại kiên quyết không nhận tiền mà chỉ dặn dò hai em phải học tập thật tốt.

Ông Phạm Trung Sơn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 5, phường Trung Sơn cho hay: "Đồng chí Kính luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và bản chất của con người Việt Nam là lá lành đùm lá rách. Những tấm gương làm việc tốt như đồng chí đã góp phần lan tỏa chân lý "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta. Mong rằng đồng chí sẽ có thật nhiều sức khỏe để ngày càng có nhiều phần việc ý nghĩa vì cộng đồng."

Trong suốt 10 năm qua, ông Kính đã cải tạo và trao tặng hơn 150 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cả trong lẫn ngoài tỉnh. Những chiếc xe ấm áp tình người của ông đã tiếp sức cho nhiều học sinh tới trường, tạo động lực để người nghèo vươn lên vượt khó trong cuộc sống.

Hành trình gần 20 năm rong ruổi gom rác, cứu người của vị "chủ tịch rác" Tống Văn Thơm

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Được biết, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ đứng tại nhà thớ Đá ở Sa Pa, Lào Cai, ông Đoàn Ngọc Hải đã kêu gọi, vận động được 30.000 hộp sữa ủng hộ trẻ em nghèo.

Chỉ trong 2 giờ, ông Đoàn Ngọc Hải vận động được 30.000 hộp sữa ủng hộ trẻ em nghèo
0 Bình luận

Sau gần 1 năm rong ruổi cùng chiếc xe cứu thương làm từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải quyết định lập quỹ "Vì đồng bào", với hy vọng mang tới nhiều hy vọng hơn cho người nghèo.

Lập Quỹ 'Vì đồng bào' - ông Đoàn Ngọc Hải không còn cô đơn trên hành trình thiện nguyện
0 Bình luận

Bằng việc tái chế những chai nhựa phế thải, Đại đức Thích Hạnh Nhân - trụ trì chùa Đức Lâm tại Quảng Ngãi cùng bà con Phật tử đã xây dựng một ngôi nhà kiên cố với kiến trúc độc đáo.

Ý tưởng tái chế chai nhựa xây nhà của vị Tăng trẻ ở Quảng Ngãi
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 19 giờ trước
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất