Cô giáo trẻ tình nguyện rời phố lên vùng biên giới Lai Châu dạy học

Vì đam mê và nhiệt huyết với nghề, cô giáo trẻ 9x đã làm đơn tình nguyện rời phố, lên vùng biên giới thuộc tỉnh Lai Châu dạy học suốt 2 năm qua.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 16/02
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Từ nhỏ, Phương Thảo (SN 1997, quê Lào Cai) đã có tình yêu mãnh liệt với nghề giáo. Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, cô bạn đã đăng ký và thi đỗ Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội. Ban đầu, ước mơ của cô bạn 9x là có một công việc dạy học ở Thủ đô. 

co-giao-tre-roi-pho-len-vung-bien-gioi-lai-chau-day-hoc
Cô giáo Phương Thảo cùng học sinh.

Thế nhưng sau đó, Thảo khiến nhiều bạn bè bất ngờ khi tình nguyện viết đơn xin đi công tác tại một trường mầm non vùng biên giới thuộc huyện Phong Thổ, Lai Châu. Hóa ra, cô bạn luôn trăn trở rằng: "Trẻ ở vùng cao còn nhiều thiếu thốn. Nếu giáo viên nào cũng muốn ở trường trung tâm, thành phố thì những đứa trẻ nơi biên giới sẽ học tập ra sao". Vì thế, Thảo quyết định xin nhà trường và gia đình cho rời công tác.

Những ngày đầu đi làm, Thảo không khỏi hoang mang và nhụt chí trước tình cảnh vất vả. Trường học cách nhà Thảo tới 130km, càng đi lại càng heo hút, không thấy nhà cửa đâu. Phía trước chỉ có con đường đất dài mãi, một bên là núi cao, bên kia là vực thẳm. Đường trơn, dốc cao, thời gian đầu gần như ngày nào Thảo cũng bị ngã xe, đi lại tập tễnh. 

co-giao-tre-roi-pho-len-vung-bien-gioi-lai-chau-day-hoc
Con đường đất trơn trượt ngày mưa khiến việc đi lại của cô giáo trẻ rất khó khăn.

Cô giáo trẻ nhớ lại: "Lúc đó, mình chỉ muốn bỏ về nhà. Mình khóc một tuần, khóc vì không có nhà tắm, không có nước nóng, nhớ nhà. Dẫu đã tưởng tượng trước sự vất vả, mình không nghĩ cuộc sống thực tế lại khắc nghiệt gấp nhiều lần như vậy". Sau khoảng 2 năm, Thảo đã dần quen với tình trạng này.

Sau khoảng 1 năm công tác, thấy mình đã quen với cuộc sống vùng cao, Thảo chủ động xin đi dạy ở điểm bản Sàng Sang, nơi xa trung tâm và khó khăn nhất thuộc xã Mù Sang. Trường mầm non Mù Sang nằm cheo leo trên vách núi vùng đồng bào dân tộc H'Mông. Chỉ có cô giáo trẻ và 35 em bé mầm non. Vài năm trước, phòng học vẫn còn sơ sài, cơ sở vật chất, điện nước đều thiếu thốn, công việc của các thầy cô giáo nơi đây rất khó khăn.  

co-giao-tre-roi-pho-len-vung-bien-gioi-lai-chau-day-hoc
Cô giáo trẻ không nản chí, chưa một lần băn khoăn với việc quyết tâm rời trường trung tâm để tới điểm trường lẻ.

Dù thế, cô giáo trẻ vẫn không nản chí, trái lại còn chưa một lần băn khoăn với việc quyết tâm rời trường trung tâm để tới điểm trường lẻ. Phương Thảo vừa chăm sóc trẻ em, vừa tới từng nhà vận động trẻ đi học, gần gũi với đồng bào. Thảo vui vẻ kể lại, cô sống ở bản bằng tình thương của đồng bào. Dù thiếu thốn đủ thứ, nhưng họ luôn nhiệt tình, có nải chuối, bánh dày ngon cũng đem tới biếu cô giáo.

Cuối năm 2020, Thảo lại chuyển công tác tới trường Mầm non Sin Suối Hồ. Đây là nơi mà cô giáo trẻ được phân công dạy lớp 2-3 tuổi, có khoảng 20 em bé là đồng bào các dân tộc H'Mông, Mường, Dao. Cô giáo trẻ cho biết, điều quan trọng nhất giúp cô theo nghề là sự kiên trì, bởi nếu không có tình cảm thực sự và đam mê với nghề sẽ không thể trụ lại những nơi nhiều gian khó.

co-giao-tre-roi-pho-len-vung-bien-gioi-lai-chau-day-hoc
Phương Thảo chia sẻ cô sẽ tiếp tục "bám nghề", trau dồi thêm nhiều kiến thức chuyên môn.

Cô giáo Giàng Thị Mỷ, đồng nghiệp của Phương Thảo tại trường Sin Suối Hồ nói: "Thảo là người nhanh nhẹn, hòa đồng, nên được các thầy cô trong trường yêu quý. Trong công việc bạn ấy rất nhiệt tình với các phong trào, sẵn sàng lên vùng sâu, vùng xa, ở điểm lẻ. Tinh thần và hành động của Thảo là tấm gương sáng trong ngành giáo dục".

co-giao-tre-roi-pho-len-vung-bien-gioi-lai-chau-day-hoc
Cô giáo trẻ vừa chăm sóc trẻ em, vừa tới từng nhà vận động trẻ đi học, gần gũi với đồng bào.

Chị Lò Thị Sín (bản Sàng Sang, xã Mù Sang) tâm sự rằng nhà chị rất khó khăn, vất vả, nhưng nhờ Thảo động viên mà chị cố gắng cho các con đi học. Chị tâm sự: "Nhà tôi 2 cháu được đi học rồi, còn 2 cháu nhỏ nữa. Cô giáo Thảo bảo phải cho đi học thì các con mới được biết chữ, để sau này cuộc sống tốt hơn".

Về dự định sắp tới, Phương Thảo chia sẻ cô sẽ tiếp tục "bám nghề", trau dồi thêm nhiều kiến thức chuyên môn. Thảo cũng hi vọng trong tương lai, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hơn tới các thầy cô giáo ở vùng cao, giúp họ có con đường đến trường dễ dàng hơn, có mái trường dạy học kiên cố hơn.

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

2.000 đồng chẳng đủ mua một cốc trà đá nhưng tại quán cơm thiện nguyện này ở Hà Nội thì chừng đó cũng đủ để những người lao động nghèo mua một suất cơm đầy đặn, tươm tất.

Suất cơm 2.000 đồng ấm bụng người lao động nghèo giữa lòng Hà Nội
0 Bình luận

Dù thời tiết có trở lạnh, mưa rét suốt những ngày qua, nhiều người lao động nghèo ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng vẫn cảm thấy ấm áp bởi sự có mặt của "gian hàng miễn phí" đặc biệt cung cấp từ đồ dùng cá nhân tới nhu yếu phẩm. 

Ấm áp tình thương từ 'gian hàng miễn phí' ở Đà Nẵng
0 Bình luận

Với tâm niệm "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", nhà hàng đặc biệt với những suất cơm 0 đồng đã ra đời, phục vụ bữa trưa nóng sốt cho những người lao động nghèo đang vất vả mưu sinh tại Đà Nẵng.

Ấm lòng những suất cơm 0 đồng lan tỏa yêu thương tại Đà Nẵng
0 Bình luận

Tin liên quan

2.000 đồng chẳng đủ mua một cốc trà đá nhưng tại quán cơm thiện nguyện này ở Hà Nội thì chừng đó cũng đủ để những người lao động nghèo mua một suất cơm đầy đặn, tươm tất.

Suất cơm 2.000 đồng ấm bụng người lao động nghèo giữa lòng Hà Nội
0 Bình luận

Dù thời tiết có trở lạnh, mưa rét suốt những ngày qua, nhiều người lao động nghèo ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng vẫn cảm thấy ấm áp bởi sự có mặt của "gian hàng miễn phí" đặc biệt cung cấp từ đồ dùng cá nhân tới nhu yếu phẩm. 

Ấm áp tình thương từ 'gian hàng miễn phí' ở Đà Nẵng
0 Bình luận

Nữ du khách Nam Phi Nadja Bester không khỏi bàng hoàng khi biết mình đã để quên chiếc balo đựng laptop cùng toàn bộ tiền bạc, thẻ từ trên xe khách. Rất may, một tài xế Việt có tâm đã giúp cô tìm lại.

Ngưỡng mộ tài xế Việt hết lòng giúp đỡ du khách Nam Phi tìm lại balo thất lạc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất