Hành động đẹp của đội tình nguyện phục vụ cơm chay cho người khó khăn ở Cần Thơ
Cứ đều đặn 3 buổi/tuần, đội tình nguyện phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ lại năng nổ phục vụ cơm chay cho người khó khăn.

Quán cơm chay Từ Tâm mang thông điệp "Mong muốn mang lại bữa cơm ấm áp, san sẻ yêu thương cùng quý bà con" nằm tại 176 Huỳnh Cương, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ. Mỗi ngày, tiệm lại đón tiếp hàng trăm khách, phục vụ 500 suất cơm nghĩa tình với đầy đủ 3 món canh, mặn, xào.
Điều thú vị là vào các ngày thứ hai, tư, sáu, tại quán có đội ngũ phục vụ khá đặc biệt, đó là những bạn trẻ mặc áo xanh thanh niên tình nguyện đến từ Đoàn P.An Cư. Khoảng 10 thành viên thay nhau chuẩn bị những phần cơm nóng hổi gửi tặng bà con. Không giỏi chuyện bếp núc nhưng cả nhóm phối hợp khá nhịp nhàng: người bới cơm, người gắp thức ăn, người đóng hộp, người mang trao. Bà con đến nhận rất hài lòng bởi sự vui tươi, thân thiện và nhanh nhẹn của các bạn trẻ.

Quán cơm khai trương ngày 25.10, phục vụ từ 10 - 14 giờ hằng ngày. Bà Mã Phụng, Chủ tịch UBND P.An Cư, cho biết cơ duyên của quán cơm bắt nguồn từ một việc làm tử tế của các bạn đoàn viên, thanh niên địa phương. Ngày 12.10, sau khi hỗ trợ các phương tiện giao thông vượt triều cường dâng cao trong nội ô TP.Cần Thơ, nhóm bạn trẻ này đã âm thầm lên ý tưởng nấu cơm chay tặng cho bà con qua lại trước cổng UBND P.An Cư. Thoáng chốc, 250 suất cơm đã trao hết. Thấy việc tặng cơm chay ý nghĩa, được bà con yêu thích, bà Phụng đã kết nối một số nhà hảo tâm mở quán cơm từ thiện dành cho người khó khăn.
Theo anh Phan Quốc Việt, Bí thư Đoàn P.An Cư, đội tình nguyện đã mất nhiều ngày để biến nhà kho thành quán cơm với hình thức tươm tất, sáng sủa. Khi quán đi vào hoạt động, nhiều đoàn thể ủng hộ và cũng muốn góp sức phục vụ bà con. Vì vậy, UBND P.An Cư chia lịch các ngày thứ hai, tư, sáu là Đoàn thanh niên và Hội Chữ thập đỏ đảm trách; thứ ba, bảy là Ban Mặt trận Tổ quốc các khu vực, còn thứ năm và chủ nhật đến lượt Hội Phụ nữ “giữ lửa” cho bếp ăn.


Những ngày góp sức, các bạn trẻ có mặt từ 8 giờ sáng để chuẩn bị sắp xếp bàn ghế, lau dọn quán. Thức ăn được chở từ nơi khác đến, mỗi bạn một tay phân chia theo từng suất. Từ 10 - 11 giờ thường là thời điểm đông nhất, bà con đến quán ăn nườm nượp. Người nhận 1 hộp vì sống đơn thân, có người xin 3 phần vì còn nuôi cha mẹ già ở trọ, cũng có người đến chỉ để ủng hộ thùng nước tương cho quán. Người trao và nhận đều vui vẻ, tiếng nói cười rôm rả rộn ràng cả khu vực.
Anh Nguyễn Hào (23 tuổi, thành viên đội tình nguyện) cho biết quán có bàn ghế để phục vụ bà con ăn tại chỗ, nhưng mọi người ít vào vì muốn mang về để ăn cùng gia đình, hoặc “chừa” để ăn sau. Bà con đến đây phần lớn là người bán vé số, bán hàng rong, buôn bán nhỏ. Quán hoạt động theo hình thức để thực khách trả tùy tâm, nhiều khi chỉ là một nụ cười và lời cảm ơn, và cũng có người mắt rưng rưng vì xúc động…
Theo báo Thanh Niên
Xem thêm: Hành động đẹp và lòng nhân ái từ tâm của diễn viên Phan Thu Hằng
Đọc thêm
Chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, một TikToker ở huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) xây dựng kênh TikTok với tâm niệm biến nó trở thành nơi chia sẻ yêu thương hoặc lan tỏa thông điệp sống tích cực.
Vượt giá rét chừng 10 độ C giữa Hà Nội, nhiều bạn trẻ cùng nhau trao những hộp xôi nóng, hộp sữa, tấm bánh cho người vô gia cư.
Với suy nghĩ "mình đẹp, chị em phụ nữ khác cũng phải đẹp", bà Tương đã dành hẳn một phòng để áo dài với hơn 1.500 cái dành tặng cho hơn 1.000 chị em có hoàn cảnh khó khăn.
Tin liên quan
Những đứa trẻ vùng biên mồ côi, thiếu thốn đủ bề có nguy cơ nghỉ học đã được công an các xã của huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) nhận đỡ đầu.
Sau những lời chồng thốt ra trước ánh mắt soi mói của cả nhà anh, tôi biết, cuộc hôn nhân của mình không nên tiếp tục nữa.
Chàng trai khuyết tật Nguyễn Thuận Tùng vượt mặc cảm, định kiến, vươn lên như "vầng trăng khuyết", lấp lánh trên bầu trời...
Bài mới

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.