Cậu bé 15 tuổi tự làm sách ảnh để quyên góp ủng hộ tổ chức từ thiện vì người ung thư

Mới 15 tuổi nhưng Harris Carberry đã tự tập hợp những bức ảnh tự chụp, sau đó bán sách ảnh để quyên góp ủng hộ cho tổ chức từ thiện hỗ trợ điều trị cho người bị ung thư.

Chi Nguyễn
07:53 23/02/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Harris Carberry (15 tuổi, ở Cumbernauld, Scotland) ấp ủ ước mơ có thể quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện hỗ trợ bệnh ung thư Maggie's tại địa phương. Mẹ Harris, bà Geraldine được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vú quái ác vào năm 2007. Khi đó, tổ chức từ thiện Maggie's đã giúp đỡ mẹ em rất nhiều, và điều ấy đã tác động lớn tới suy nghĩ của cậu bé.

cau-be-15-tuoi-tu-lam-sach-anh-de-quyen-gop-cho-nguoi-ung-thu
Harris Carberry (15 tuổi, ở Cumbernauld, Scotland), tác giả sách ảnh Mountain 20.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, ý thức được bệnh tình của mẹ mình, Harris đã luôn ấp ủ mong ước được hỗ trợ các hoạt động từ thiện. Năm lên 8 tuổi, cậu từng kêu gọi quyên góp tiền về việc nghiên cứu ung thư vú trong chuyến leo núi Ben Nevis.

cau-be-15-tuoi-tu-lam-sach-anh-de-quyen-gop-cho-nguoi-ung-thu
Harries đã tự tay biên soạn một cuốn sách ảnh gồm 20 bức mang tên Mountain 20 về phong cảnh thiên nhiên.

Hiện tại, cậu bé 15 tuổi đã tự tìm ra cách riêng để có thể quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện ấy. Với tài nhiếp ảnh thiên bẩm, Harries đã tự tay biên soạn một cuốn sách ảnh gồm 20 bức mang tên Mountain 20 về phong cảnh thiên nhiên do chính em chụp từ những chuyến đi dài ngày. Sau đó, Harries tìm cách bán chúng để có thể lấy tiền ủng hộ cho tổ chức Maggie's.

cau-be-15-tuoi-tu-lam-sach-anh-de-quyen-gop-cho-nguoi-ung-thu

Sau khi kết thúc thời gian hạn chế đi lại, Harris đã cùng bố thực hiện những chuyến đi khám phá vùng đồi núi hoang sơ từ Trossachs đến Ben Nevis tại Scotland. Chỉ với một chiếc điện thoại nhỏ, chàng nhiếp ảnh gia nghiệp dư ấy đã chụp được vô số bức ảnh thiên nhiên hùng vĩ. Cậu đã tự tay chỉnh sửa và tập hợp chúng vào một cuốn sách ảnh.

cau-be-15-tuoi-tu-lam-sach-anh-de-quyen-gop-cho-nguoi-ung-thu
Dù mới 15 tuổi nhưng khả năng nhiếp ảnh của Harris đã rất ấn tượng.

Thực ra, ban đầu Harris chỉ định in một số cuốn album ảnh để tặng mẹ và bạn bè. Cậu tâm sự: "Lúc đầu, cháu nghĩ in khoảng 10 bản để tặng bạn bè. Đến nay, cháu đã bán được khoảng 70 cuốn. Con số này thật sự đáng kinh ngạc!". Sách ảnh đã được in đen trắng để tăng hiệu ứng ấn tượng, được bán với giá khoảng 10 bảng Anh/cuốn (hơn 300.000 đồng), kèm với phí vận chuyển.

cau-be-15-tuoi-tu-lam-sach-anh-de-quyen-gop-cho-nguoi-ung-thu
Cậu đã bán được khoảng 70 tập sách ảnh với giá 10 bảng Anh/quyển.

Với cậu bé 15 tuổi ấy, tổ chức Maggie's đặc biệt có ý nghĩa với cậu, nhất là khi họ đã hết lòng giúp đỡ và ủng hộ mẹ của cậu cũng như gia đình. Harris chỉ muốn báo đáp công ơn của họ, và việc in cuốn sách ảnh Mountain 20 này là cách để cậu làm điều đó. Geraldine, mẹ của Harris cho hay: "Chúng tôi rất tự hào về con và những nỗ lực gây quỹ của Harris".

Giám đốc gây quỹ của Maggie's, Heather McArthur cho hay: "Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ từ Harris qua cuốn sách ảnh Mountain 20. Những người mắc bệnh ung thư đang cần sự giúp đỡ từ Maggie’s hơn bao giờ hết!".

Lớp học tình thương của "thầy giáo tay ngang" cho trẻ em nghèo khát chữ

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận