Bà giáo U90 vẫn miệt mài dạy học ở lớp học tình thương

Dù là thời tiết nắng nóng hay mưa ngập, bà giáo U90 Hồ Hương Nam (Hà Nội) vẫn miệt mài tới dạy học ở lớp học tình thương.

Chi Nguyễn
13:02 22/01/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nhắc đến bà giáo Hồ Hương Nam, không ai ở khu phố An Dương, Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) là không biết đến. Suốt hơn 20 năm qua, dù là tiết trời nắng nóng hay mưa ngập, bà giáo U90 vẫn miệt mài tới dạy học ở lớp học tình thương dành cho học sinh khuyết tật.

Bà Nam là người gốc Huế, từng tốt nghiệp lớp đào tạo sư phạm cấp tốc. Bà theo chồng ra Hà Nội sinh sống, dạy học tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Sau khi về hưu, bà bắt đầu tham gia nhiều hoạt động xã hội, được nhà trường bố trí cho làm cộng tác viên dân số. Thấy nhiều trẻ nhỏ khuyết tật, gia đình lại khó khăn nên không được đi học, bà không khỏi băn khoăn, trăn trở. Sau đó, bà giáo già quyết định mở lớp dạy chữ miễn phí, tiếp tục giảng dạy ở các lớp học tình thương dành cho trẻ khuyết tật hoặc trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Ban đầu, lớp đặt ở trụ sở tuần tra của phường, cơ sở vật chất thiếu thốn. Sau đó, trường THCS An Dương nhận lớp học về trường, lớp học của bà giáo già ngày càng đông. Cứ 5 buổi/tuần, người ta lại thấy bóng dáng người giáo viên già lưng còng, tóc bạc phơ, chầm chậm đi vào giảng đường. Lớp học miễn phí mang tên "Lớp học Tình Thương" của bà cứ thế đã "chèo lái" và hướng dẫn không biết bao nhiêu thế hệ học trò suốt 22 năm qua.

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận