Tử tế không kể giàu nghèo: Anh thanh niên Cà Mau hết lòng "nấu ăn cho em"
Hơn 1 năm qua, anh thanh niên Cà Mau Lê Trần Anh Hùng luôn miệt mài với dự án "nấu ăn cho em", giúp trẻ em nghèo có bữa cơm ấm bụng.Hơn 1 năm qua, anh thanh niên Cà Mau Lê Trần Anh Hùng luôn miệt mài với dự án "nấu ăn cho em", giúp trẻ em nghèo có bữa cơm ấm bụng.

Anh Lê Trần Anh Hùng hiện là chuyên viên Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp - Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau. Trong suốt thời gian gắn bó với công tác thiện nguyện, đi đến nhiều nơi thuộc vùng sâu, vùng xa, chứng kiến trẻ em nơi đây thiếu thốn về nhiều mặt nên anh quyết tâm tìm cách giúp đỡ.
Dự án Nấu ăn cho em được anh Hùng thực hiện từ năm 2022, với sự tham gia của khoảng 40 tình nguyện viên, chủ yếu là đoàn viên, thanh niên. Ngoài việc vận động nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, anh Hùng còn trích tiền từ hoạt động kinh doanh cá nhân.

"Dự án được thực hiện với mong muốn chia sẻ yêu thương với trẻ em vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vừa đem lại bữa ăn ngon, vừa tổ chức những buổi vui chơi, trao tặng quà để tạo thêm niềm vui cho các em. Ban đầu, chúng tôi dự định tổ chức mỗi quý một lần, nhưng khi chương trình lan tỏa, nhiều người biết đến và ủng hộ kinh phí nên có tháng tổ chức
2 lần, mỗi lần 100 - 200 phần ăn. Đặc biệt, đến với chương trình, các em còn được tham gia gian hàng 0 đồng, tự do lựa chọn những món đồ yêu thích, như: quần áo, giày dép, đồ dùng học tập… mà không tốn đồng nào", anh Hùng thông tin.
Nơi tổ chức hầu hết đều thiếu thốn đủ thứ nên các thành viên phải mang theo đầy đủ dụng cụ bếp núc để nấu những phần ăn nóng cho các em ngon miệng hơn. Địa điểm xa nhất nhóm đến là xã Đất Mũi (H.Ngọc Hiển, Cà Mau). Dù di chuyển xa, đồ đạc cồng kềnh nhưng không ai thấy mệt bởi nụ cười của các em chính là động lực để duy trì dự án này. Năm 2023, dự án có bước tiến lớn khi gần 1.000 em nhỏ được ăn ngon, vui đùa và nhận quà. Tổng kinh phí thực hiện gần 400 triệu đồng.

Vừa qua, anh thanh niên này còn triển khai mô hình 5.000 ly sữa phát triển thể chất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trọng tâm chính của mô hình là khảo sát đối tượng, điều kiện kinh tế và nhu cầu thực tế tại các địa bàn dân cư nghèo, vận động nguồn lực chăm lo dinh dưỡng cho các em thiếu nhi, học sinh. Trong năm 2023, gần 4.000 hộp sữa đã được cấp phát cho gần 1.000 trẻ với kinh phí gần 30 triệu đồng.
Anh Hùng cho biết đến nay anh đã thực hiện nhiều mô hình nhằm kết nối và phục vụ nhu cầu của thanh niên và người dân tỉnh nhà, như: mô hình Không gian khởi nghiệp tỉnh Cà Mau; Yêu thiên nhiên cùng hành động; Hồi sinh nhựa - Triệu trái tim xanh cùng một nhịp đập; Thanh niên Talkshow…
Bên cạnh hoạt động thiện nguyện, 9x Cà Mau còn vô cùng hăng hái trong các hoạt động cho thanh niên. Năm 2022, anh Hùng cùng với đồng nghiệp đã triển khai tổ chức rất nhiều sự kiện và “Startup Cà Mau” (Khởi nghiệp Cà Mau) đạt dấu ấn vượt bậc khi 3 năm liên tiếp đạt giải Nhất của Cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL (2020, 2021, 2022). Đặc biệt trong năm 2022, Anh đã trực tiếp chủ trì tham mưu tổ chức Chuỗi sự kiện Khởi nghiệp quy mô lớn nhất lần đầu tiên của tỉnh Cà Mau tổ chức: CamaUP’22 (Cà Mau Startup 2022). Chuỗi sự kiện đã thu hút hơn 2000 lượt khách tham dự, đặc biệt lực lượng học sinh, sinh viên và đoàn viên, thanh niên…
Theo CTG, Báo PLVN
Xem thêm: Tử tế không kể giàu nghèo: Tiệm sửa xe đặc biệt, chi phí bằng nụ cười, lời cảm ơn
Đọc thêm
Suốt 10 năm qua, dù không giàu có nhưng chàng trai 9x Hoàng Công Minh vẫn cho đi trong khả năng của mình.
Mong muốn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường được đón Tết ấm áp, hàng chục nữ giáo viên mầm non đã tham gia rửa xe gây quỹ từ thiện.
Anh Đào Bá Tuân trải qua 365 ngày liên tục chạy cự ly 21km (Half Marathon), với mục tiêu gây quỹ "lớp học cho em". Ngày 31/12/2023, anh đã hoàn thành thử thách mà ít người Việt Nam làm được.
Tin liên quan
Nhóm bạn trẻ thuộc CLB "Bạn thương nhau" đã lên ý tưởng mở "rạp phim" cho trẻ em vùng cao Nam Trà Mỹ (Quảng Nam) - nơi không điện lưới, không điện thoại, không internet...
Tôi là đứa con gái duy nhất của ba tôi. Mẹ tôi mất sớm. Và như thể đó là lẽ tự nhiên nhất trên đời, ba dồn hết tình yêu thương cho tôi.
Nghe lời 2 đứa con nhỏ cầu nguyện hằng đêm: "Con mong tay của ba mọc lại", Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, ở Q.12, TP.HCM) vực dậy, ra đường mua ve chai bán kiếm tiền, tự dặn mình phải thật nỗ lực...
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.