"Rạp phim Ông Bình": Mang nghệ thuật thứ 7 đến nơi không điện, không internet

Nhóm bạn trẻ thuộc CLB "Bạn thương nhau" đã lên ý tưởng mở "rạp phim" cho trẻ em vùng cao Nam Trà Mỹ (Quảng Nam) - nơi không điện lưới, không điện thoại, không internet...

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

"Rạp phim Ông Bình" ra đời

Và ý tưởng đã trở thành hiện thực vào những ngày đầu năm mới 2024, "rạp phim" đã đến với các em nhỏ điểm trường Ông Bình...

Theo chân các bạn trẻ CLB Bạn thương nhau, xuất phát từ Đà Nẵng khi trời còn tờ mờ sáng, sau gần 6 tiếng di chuyển mới lên đến điểm trường Ông Bình (thôn 3, xã Trà Dơn, H.Nam Trà My, Quảng Nam); hiểu được vì sao ở nơi xa xôi này, việc trẻ em vùng cao được xem phim, xem ti vi là điều hết sức xa xỉ.

Điểm trường Ông Bình thuộc Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Trà Dơn nằm cheo leo trên ngọn núi cao, xung quanh là cánh rừng già Ngọc Linh.

Nơi này không có điện lưới, sóng điện thoại không lên tới và ngoài vùng phủ internet. Và chỉ vài tháng trước đây thôi, nơi này còn không có con đường mòn để đi xe. Muốn đến nơi chỉ có thể lội bộ, leo núi hơn 3 tiếng đồng hồ từ trung tâm xã… Giờ con đường vừa mới phát quang, vẫn chỉ là con đường đất, mưa xuống là bùn nhão nhoẹt, đặc quánh, di chuyển bằng xe cũng hết sức khó khăn, vất vả.

Nơi đây mỗi khi có mưa bão, luôn trong tình cảnh sạt lở, cô lập. Người dân gặp vô vàn khó khăn. Vì vậy đời sống của những đứa trẻ nơi này cũng thiếu rất nhiều điều kiện để tiếp cận những hoạt động vui chơi, học tập...

"Vì thường xuyên vào đây để khảo sát xây trường, nên chúng tôi hiểu sự khó khăn của vùng đất này. Nhưng chúng tôi mong muốn cho các em nhỏ nơi này biết được ngoài kia có một thế giới rất đẹp đẽ, các con cần học tập, để bước ra ngoài kia… Vì vậy, chúng tôi cố gắng bằng mọi cách phải cho các em và người dân nơi này có điều kiện coi ti vi", anh Lê Văn Quân, Phó chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau, chia sẻ. Và rồi "Rạp phim Ông Bình" ra đời từ suy nghĩ đó…

Từ sự vận động của những người bạn đồng hành, các bạn trẻ đã kêu gọi mua tặng cho điểm trường Ông Bình chiếc ti vi 42 inch, một chiếc chảo thu vệ tinh, và vận động đơn vị hỗ trợ điện năng lượng mặt trời… để điểm trường Ông Bình trở thành địa điểm bà con và các em nhỏ có thể tập trung xem ti vi.

Không chỉ vậy, một buổi chiếu phim rạp với âm thanh sống động từ những chiếc loa công suất lớn mang từ Đà Nẵng lên, với trà sữa, bắp rang… đã xuất hiện trên đỉnh núi cao ấy như một kỳ tích và mang lại nhiều xúc cảm.

mang-nghe-thuat-thu-7-den-noi-khong-dien-khong-internet
Những bạn trẻ mang "rạp phim" lên núi cao cho trẻ vùng cao

Hết phim, khách không chịu về...

"Rạp phim" chỉ đơn giản là tấm bạt căng lên che mưa giữa sân điểm trường Ông Bình vừa khánh thành sáng ngày 6.1. Chiếc ti vi được đặt giữa sân, một tấm bạt ghi tên "Rạp phim Ông Bình" được căng ra. 2 chiếc loa công suất lớn do nhóm đi thuê, mượn... Những chiếc ghế học sinh được xếp ra, số ghế có hạn, chỉ đủ cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học của điểm trường ngồi. Những khách là học sinh lớn hơn cùng phụ huynh thì phải đứng.

Buổi chiếu phim vừa công chiếu từ 7 giờ tối, những ly trà sữa, gói bắp mang từ Đà Nẵng lên được mang đến cho từng em, từng bà con. Gần 60 em nhỏ cùng bà con sống quanh khu vực điểm trường Ông Bình lần đầu tiên trong đời được ngồi coi phim ở "rạp", ăn bắp, uống trà sữa… Từng tiếng trầm trồ, ồ à lần đầu tiên được nhìn thấy những điều đẹp đẽ, khiến những người chứng kiến không ai không xúc động.

"Năm nay mình ngoài 30 tuổi, nhưng lần đầu được coi phim rạp như vậy đó!", anh Hồ Văn Tiềm, người dân, bẽn lẽn nói. Anh dẫn 3 cô con gái đến "rạp phim" từ rất sớm, để cho con được biết phim ảnh là như thế nào...

"Đó là cảm xúc mà tôi không thể nào quên được, khi nhìn vào ánh mắt của bọn trẻ. Chỉ là bộ phim Tom and Jerry, chỉ là những bộ phim hoạt hình thông thường, chỉ là một phóng sự giới thiệu những cảnh đẹp ở Đà Nẵng, nhưng những đứa trẻ mắt say sưa dán vào màn hình, háo hức và lạ lẫm", Kim Anh, một thành viên trong nhóm những người bạn mang "rạp phim" lên cho các em nhỏ vùng cao, tâm sự.

Thầy giáo Nguyễn Văn Nhân, giáo viên điểm trường Ông Bình, thì vô cùng vui mừng, vì từ nay bà con đã có thêm món ăn tinh thần từ chiếc ti vi và nguồn điện được tặng. "Chắc buổi xem phim rạp này là một ký ức đẹp nhất, không bao giờ quên của bọn trẻ con ở đây!", thầy Nhân xúc động rưng rưng…

Buổi chiếu phim kéo dài hơn 2 tiếng, dù phải kết thúc vì lượng điện không đủ để kéo dài hơn, nhưng những khán giả nhí vẫn luyến tiếc, quanh quẩn ở sân trường không muốn về...

"Với thành công ngoài mong đợi của chương trình chiếu phim lần này, CLB mong muốn sẽ tiếp tục mang những "rạp phim" như vậy đến nhiều vùng cao nữa của Quảng Nam. Hy vọng tụi mình thực hiện được mong muốn đó!", anh Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau, nói đầy hy vọng.

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Mỗi ngày một việc tốt: Bà con Ca Dong cõng từng viên gạch lên núi xây trường

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

TikToker Lê Anh Nuôi bỏ tiền túi, chạy xe máy đến các điểm trường vùng cao để nấu những bữa ăn chất lượng cho các em học sinh.

Lê Anh Nuôi lên núi nấu bữa ăn ngoan cho học sinh vùng cao
0 Bình luận

Cuối tuần nào Ngọc Trinh cũng cùng những người đồng hành mang nguyên liệu, thức ăn lên núi nấu món ngon tặng trẻ em nghèo.

9x tử tế: Lên núi nấu món ngon tặng trẻ em nghèo
0 Bình luận

Một giáo sư Bắc Đại cũng "du trend" bỏ phố về núi sống. Nhưng sau 7 năm, mọi chuyện diễn ra không hề hay ho nhưng ông từng nghĩ. 

Đời không như mơ: Giáo sư Bắc Đại bỏ phố, cầm 23 tỷ lên núi sống ẩn dật 7 năm và cái kết
0 Bình luận

img

Bài mới

Người đàn ông nói chuyện, đi lại khó khăn ôm heo đất đến ủng hộ bà con vùng lũ gây xúc động

Đoạn clip ghi cảnh người đàn ông ở TPHCM đi lại, nói chuyện khó khăn mang heo đất, bên trong có 5 triệu đồng đến hỗ trợ người dân vùng lũ gây xúc động mạnh cho cư dân mạng.

Hải An
Hải An 6 giờ trước
Chân dung “người hùng” cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ

Mực nước dâng cao, sau khi đưa người thân lên tầng hai an toàn, anh Tấn cùng các thanh niên khoẻ mạnh trong gia đình di chuyển trên 3 cái ghe đi từng nhà dân để đưa đồ ăn, nếu ngập nặng không nơi trú ẩn sẽ đưa về nhà mình.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán để ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 20/11
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 19/11
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
img
Đề xuất