9x Kiên Giang dù bản thân mắc bệnh hiểm nghèo vẫn dốc hết sức trẻ thiện nguyện
Dù bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, 9x Kiên Giang Nguyễn Văn Hổ vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, dốc hết sức trẻ để làm thiện nguyện.

Nguyễn Văn Hổ (29 tuổi, quê Kiên Giang) sinh ra trong một gia đình nghèo, bố không may mất sớm, chỉ còn lại hai mẹ con. Để phụ mẹ, từ nhỏ anh đã bươn chải nhiều việc, từ lượm ve chai đến bán bánh đa, bồi bàn,... Dù bản thân vẫn chật vật kiếm ăn mỗi ngày, ước mơ của chàng trai ấy chỉ là: "Khi có điều kiện tốt hơn sẽ giúp đỡ những người khó khăn như mình bằng cách tham gia các hoạt động tình nguyện".
Sau khi tốt nghiệp THPT, Hổ không đi học đại học mà tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ, anh về quê, phấn đấu mỗi ngành rồi trở thành Bí thư Chi đoàn KP.Sư Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện huyện Hòn Đất.

Nào ngờ, đến năm 2015, anh bàng hoàng phát hiện mình mắc căn bệnh hạch bạch huyết ác tính, các bác sĩ chẩn đoán chỉ còn 6 tháng để sống. Cú sốc quá lớn nhưng 9x Kiên Giang không tuyệt vọng, cố gắng tìm cách chữa trị. Đến nay, anh đã tạm thoát khỏi cửa tử, tuy căn bệnh không chữa khỏi nhưng sức khỏe vẫn khá hơn nhiều.
Ngay khi bệnh thuyên giảm, anh Hổ lại lao vào thiện nguyện. 9x cho hay: "Khi đối diện với nghịch cảnh, tôi chọn cách góp phần cống hiến sức trẻ để làm những việc có ích cho xã hội. Để sau này nhìn lại, tôi không hối tiếc điều gì về tuổi thanh xuân đã qua của mình". Nhiều năm qua, anh nỗ lực duy trì các hoạt động như xây nhà nhân ái, phụng dưỡng người già neo đơn, vận động học bổng tặng trẻ em nghèo,...


Hai năm qua, cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác, tỉnh Kiên Giang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Suốt thời gian qua, anh Hổ cùng các bạn trẻ tình nguyện nỗ lực vận động, phân phối vật tư y tế cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con đang cách ly y tế tại nhà. Chưa kể, anh còn thực hiện chương tình hỗ trợ người nghèo phục hồi kinh tế sau dịch, cho người nghèo vay từ 2 - 3 triệu đồng không lãi suất.
Một trong những mô hình tâm đắc của anh Hổ là Chuyến xe nghĩa tình 0 đồng. Đến giữa năm 2021, chuyến xe đã đi 22 tuyến hành trình với gần 50 tấn nông sản, không chỉ mang lại niềm vui cho bà con địa phương mà còn giúp đỡ người dân huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) và TP.HCM.

Anh tâm sự: "Chúng tôi hoạt động với phương châm là tìm kiếm người khó khăn để giúp đỡ chứ không đợi người khó khăn tìm kiếm mình. Do vậy, chúng tôi phân công mỗi đoàn viên chủ động rà soát một khu vực khoảng 10 km khắp huyện Hòn Đất để không một ai bị bỏ lại phía sau. Hiện tại, chúng tôi đã tặng 830 suất quà hỗ trợ cho bà con nghèo".
Vừa qua, anh Nguyễn Văn Hổ vinh dự là 1 trong 65 Thanh niên sống đẹp được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tuyên dương trong năm 2021.
Theo Thanh Duy/Thanh Niên
Xem thêm: Ấm lòng thầy giáo hơn 20 năm "băng đèo, vượt suối" vận động học sinh miền núi tới trường
Đọc thêm
Thương cảm trước sự khó khăn, vất vả của lực lượng y bác sĩ tuyến đầu, cụ ông 90 tuổi ở Nghệ An đã bàn với vợ con rút 100 triệu tiền lương hưu để ủng hộ quỹ phòng dịch địa phương.
Năm 2021 tràn đầy những ký ức khó quên, nhất là khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Dù vậy, vẫn còn đâu đó những câu chuyện ấm áp tình người giúp ta an lòng.
Năm 2021 đầy khó khăn và mất mát do dịch bệnh, nhưng ngay cả lúc tăm tối nhất cũng có vô số tấm lòng cao cả, truyền cảm hứng cho cộng đồng tỏa sáng.
Tin liên quan
Bún cá Nha Trang là một trong những món ăn đặc sản tại thành phố biển xinh đẹp này. Món ăn này không chỉ được người dân ở Nha Trang yêu thích mà cả các du khách thập phương cũng phải lòng.
Tỷ phú Mark Cuban có một tôn chỉ rất đơn giản để thành công, đó chính là dũng cảm thử tất cả mọi thứ có thể đi thay vì ngần ngại.
Trái đất đã trải qua 5 sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trong 4,5 tỷ năm lịch sử. Và giới chuyên gia cảnh báo rằng, sự kiện tuyệt chủng thứ 6 có thể diễn ra nếu con người không hành động ngay.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.