Tâm
9x Bạc Liêu đam mê giúp đỡ cộng đồng: Ai cũng ngại nguy hiểm thì ai sẽ ra tuyến đầu chống dịch?
Ngay khi nghe tin TP. Cần Thơ đang tuyển tình nguyện viên mùa dịch, 9x Bạc Liêu Lê Văn Nghị lập tức xung phong làm nhiệm vụ.

Được biết, Lê Văn Nghị (22 tuổi, quê ở xã Phước Long, H.Phước Long, Bạc Liêu), hiện đang là sinh viên ngành Chính trị học ở ĐH Cần Thơ. Hồi tháng 5 vừa qua, khi nghe tin TP. Cần Thơ tuyển tình nguyện viên trực chốt kiểm dịch, cậu bạn lập tức đăng ký tham gia. 9x tâm sự: "Vì là con trai duy nhất trong nhà, quyết định của tôi khiến mẹ khóc nhiều. Tôi cũng biết công việc tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Song, ai cũng ngại nguy hiểm thì ai sẽ ra tuyến đầu chống dịch? Người thân ra ý cản ngăn, nhưng rồi cũng đồng tình vì thấy sự thuyết phục của tôi hợp tình, hợp lý".

Công việc tình nguyện viên hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ngay cả đồng đội của Nghị cũng đã có người nhiễm COVID-19. Thế nhưng, 9x Bạc Liêu không ngại khó, trái lại điều đó càng thôi thúc anh dấn thân tham gia các chiến dịch đẩy lùi dịch bệnh. Cả 3 lần thành phố mở chiến dịch "Cần Thơ xanh", 9x đều có mặt. Ngay cả trong lần 9 ngày đêm thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng, Nghị cũng năng nổ tham gia.
Chàng trai quê Bạc Liêu cho biết: "Tôi được Thành đoàn Cần Thơ giao nhiệm vụ quản lý các tiểu đội tình nguyện. Công việc là lo chỗ ăn, nơi nghỉ cho các bạn sau giờ làm. Hằng ngày, tôi còn phụ trách hướng dẫn người dân khai báo và vận chuyển vật tư y tế đến các tổ tình nguyện".
Hiện tại, Văn Nghị đang là Liên chi hội trưởng Liên chi hội Sinh viên Bạc Liêu. Mùa dịch vừa qua, dù tình hình diễn biến phức tạp, 9x vẫn tìm cách tập hợp, dẫn dắt các nhóm tình nguyện thực hiện tốt các hoạt động vì cộng đồng. Đó là điều phối lực lượng tiếp sức mùa thi, chăm sóc các cụ già neo đơn, tặng quà cho học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa...

Bên cạnh tham gia chống dịch, 9x còn nhận thêm việc shipper tình nguyện. Ai muốn quyên góp, ủng hộ gì Lê Văn Nghị sẽ tới tận nơi nhận đồ, tự chia phần và chuyển tới tay người nhận. Trên chiếc xe máy đầy ắp những túi quà, 9x rong ruổi đi khắp các nẻo đường các quận Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng... Tính đến thời điểm hiện tại, Nghị đã vận động và ủng hộ hơn 1.500 suất quà, chủ yếu là tặng cho sinh viên nghèo, người lao động giảm thu nhập, mất việc,...
Chia sẻ về dự định sắp tới, 9x Bạc Liêu cho biết cậu đang muốn tiếp tục nổi lửa bếp ăn yêu thương cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là việc là tử tế mà cậu đã duy trì suốt 2 năm qua. Nghị tâm sự: "Hằng tuần tôi sẽ nấu khoảng 80 - 100 phần cháo nóng đem tặng. Gần tết, khí trời se lạnh, tôi muốn mang lại chút gì ấm áp cho những người lao động nghèo làm việc trong đêm".
Theo Thanh Niên
Xem thêm: Anh nông dân hào phóng tặng 10 tấn cá đặc sản cho người dân ở khu cách ly, phong tỏa
-
Tâm 2 ngày trước
Đỗ Thị Vừng: Đại gia chân đất từ chối hưởng thụ tuổi già, thích làm từ thiện giúp người giúp đời
-
Tâm 3 ngày trước
Nguyễn Thị Thành: "Đại gia" Sài Gòn dồn tiền tích cóp xây phòng trọ cho người nghèo, suốt bao năm chỉ lấy giá "rẻ bèo"
-
Tâm 4 ngày trước
9x Nam Định say mê thiện nguyện, là thủ lĩnh loạt đội nhóm gieo "hạt giống thiện lành"
-
Tâm 5 ngày trước
9x Sài Gòn đạp xe xuyên Việt suốt 14 ngày để gây quỹ xây trường cho trẻ em nghèo
-
Đẹp 5 ngày trước
Em gái Angela Phương Trinh đăng ký hiến tạng: "Đời sống trở nên ý nghĩa hơn khi được cho đi"
-
Tâm 6 ngày trước
9x Nghệ An kể chuyện gần 30 lần hiến máu tình nguyện: "Tôi thấy đó là việc cần làm"
-
Sống 7 ngày trước
Tấm lòng vàng của nữ đại gia thích đi chân đất: Một tay gây dựng cơ nghiệp, cưu mang trẻ em nghèo
-
Tâm 14:16 20/05/2022
Quán "cháo hành cho tâm hồn" ở TP.HCM gần 20 năm chỉ bán với giá 1.000 đồng giúp người nghèo ấm bụng
0 Bình luận