Toyota Việt Nam bàn giao công trình nước sạch cho trường học tại Điện Biên
Mới đây, Quỹ Toyota Việt Nam (TVF) đã tổ chức Lễ bàn giao công trình nước sạch cho trường Tiểu học Thị Trấn, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Toyota Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao công trình nước sạch gồm hệ thống giếng khoan, hệ thống lọc và bồn chứa nước. Công trình này sẽ góp phần cung cấp nguồn nước sạch để phục vụ nhu cầu sử dụng của 600 học sinh, thầy cô giáo và các hộ dân xung quanh trường tiểu học Thị Trấn.
Công trình nước sạch được Quỹ Toyota Việt Nam tài trợ nhằm hỗ trợ đáp ứng nhu cầu nước sạch cho các trường học vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn và đóng góp vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Trong buổi lễ, đại diện Quỹ Toyota Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng rằng công trình nước sạch này sẽ đem lại điều kiện sống tốt hơn, giúp các em học sinh và thầy cô giáo yên tâm dạy và học. Nhờ đó có thể đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của đất nước”.
Trước đó, vào tháng 3/2024, Quỹ Toyota Việt Nam cũng đã tiến hành bàn giao công trình nước sạch cho Trường Tiểu học Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng và Trường Tiểu học Song Lộc A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Kể từ năm 2019 đến nay, Quỹ Toyota Việt Nam đã triển khai thực hiện Dự án cung cấp nước sạch cho 9 điểm trường, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho hơn 3.680 thầy cô giáo, học sinh và hộ dân xung quanh.
Theo Nông thôn Việt
Xem thêm: Hình ảnh đẹp về những chuyến xe 0 đồng đem nước sạch đến vùng hạn nặng
Đọc thêm
Cuộc chiến ứng phó hạn, mặn đang bước vào giai đoạn cam go nhất. Nhưng cũng chính lúc này vẫn luôn có những tài xế nhiệt huyết chở nước sạch và sự tử tế đến san sẻ cho bà con Long An, Tiền Giang, Bến Tre.
Nhiều thanh niên tình nguyện và đoàn viên đã cùng nhau đi lấy nước sạch miễn phí, mang tới tặng ở vùng hạn mặn Tiền Giang.
Vừa qua, nam sinh Đỗ Minh Quân (18 tuổi) đã thi đỗ Đại học Johns Hopkins, với bài luận về dự án nước sạch đầy thuyết phục.
Tin liên quan
Từng có con mất vì ung thư, người mẹ này quyết tâm mở bếp ăn từ thiện, cung cấp suất săn miễn phí cho bệnh nhi ở cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.
Ở độ tuổi 13, các bạn cùng trang lứa được sống trong tình yêu thương của cả cha và mẹ, vô lo vô nghĩ, còn Tuyết thì nặng trĩu nhiều nỗi lo. Em sợ nhất là một ngày nào đó mẹ sẽ rời xa mình...
Cứ mỗi cuối tuần, các thành viên của nhóm từ thiện Singing for Sharing lại lên đường, cất tiếng hát ca vì những bệnh nhi nghèo.