Tình bạn cảm động: Cô bé lớp 1 miệt mài cõng bạn đến lớp tìm con chữ
Biết người bạn cùng xóm tên A Đinh bị liệt nhưng hiếu học nên cô bé Y Juyên đã tình nguyện ngày ngày cõng bạn đến lớp.

Dù trời nắng gắt hay mưa dông, cô học trò Y Juyên (lớp 1B, Trường Tiểu học - THCS Lê Lợi, TP Kon Tum) vẫn miệt mài cõng cậu bạn A Đinh đến lớp. Đoạn đường từ nhà đến trường chỉ khoảng 1km nhưng vừa cõng bạn vừa đeo thêm 2 balo sách vở nên Y Juyên đi khá chậm, mất khoảng 30 phút mới đến nơi.
"Em thường phải nghỉ lấy sức mấy lần", Y Juyên chia sẻ. Cô bé cho hay những hôm đầu chưa quen nên vai, chân đau mỏi rã rời và bị trễ học. Những ngày sau, em đi sớm hơn, thường có mặt ở nhà bạn vào lúc 6h sáng.
Tình nguyện làm "đôi chân" của bạn
Theo Dân trí, A Đinh (làng Plei Rơ Hai 1, phường Lê Lợi, TP Kon Tum) sinh ra từ mối tình không trọn vẹn của cha mẹ. Từ nhỏ, A Đinh ở với mẹ và ông ngoại. Lên 1 tuổi, A Đinh bị một trận sốt nặng khiến đôi chân em bị bại liệt.
Vì hoàn cảnh khó khăn nên mẹ A Đinh phải xuống Bình Dương làm thuê, để em ở nhà với ông bà ngoại. Ông bà cũng ngoài 70 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn.
A Đinh suốt ngày quanh quẩn trong bếp nhà, ngồi nhìn các bạn vui vẻ chạy nhảy ngoài đường. Lên 6 tuổi, A Đinh xin ông bà đến trường học.

Những buổi đầu, ông bà tranh thủ đưa cháu đến trường nhưng vào mùa vụ phải đi rẫy làm đổi công cho dân làng. Điều này khiến ông bà không có thời gian đưa cháu đón cháu mỗi ngày.
Biết bạn buồn vì không có ai đưa đi học, Y Juyên tình nguyên trở thành "đôi chân" của bạn. Bất kể nắng hay mưa, cứ đúng 6h sáng, cô học trò nhỏ lại có mặt ở nhà A Đinh cõng bạn đến lớp.
Đường đến trường chỉ khoảng 1km nhưng do vừa phải cõng bạn, vừa đeo 2 balo sách vở nên cũng có lúc Juyên và bạn ngã dọc đường, bị trễ học.
"Thấy bạn buồn vì không được đi học nên em thường qua đưa bạn đến trường. Đường ngắn nhưng em yếu, phải cõng bạn đi từng đoạn. Em mong bạn sẽ khỏe, có cơ hội chữa lành chân để cùng đi học, vui chơi với các bạn.", Y Juyên tâm sự.
Y Juyên là tấm gương sáng về tình bạn
Những ngày cuối tháng 11/2023, trường tiểu học Lê Lợi đã kêu gọi các mạnh thường quân tặng xe lăn cho A Đinh. Nhờ vậy, Y Juyên chuyển sang đẩy bạn bằng chiếc xe này. Cả hai vì thế tới lớp nhanh và đỡ vất vả hơn.

Cô Nguyễn Thị Lượng, Hiệu phó trường Tiểu học và THCS Lê Lợi, nói Y Juyên nhỏ, gầy nhưng rất có tinh thần chia sẻ với bạn. Vì A Đinh còn nhút nhát, ngại tiếp xúc với bạn bè trong lớp, việc đi lại, vệ sinh cá nhân của cậu ở trường cũng đều dựa vào sự trợ giúp của cô bạn hàng xóm.
"Đây là tấm gương sáng về tình bạn, ý chí..., để các học sinh trong trường noi theo", cô Lượng đánh giá. Ngoài xe lăn, cô cho hay trường còn kêu gọi được nhà hảo tâm hỗ trợ 12 triệu đồng một năm cho A Đinh và A Juyên để các em có thêm điều kiện học tập.
(T/h)
Đọc thêm
Đề: "Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế." là nhan đề bản dịch tiếng Việt cuốn sách của Inamori Kazuo - một doanh nhân người Nhật. Suy nghĩ của anh/chị về con đường này.
Khi đọc bài văn "Sự công bằng kiểu Trung Quốc", bạn có suy nghĩ gì? Hãy để lại bình luận ở bên dưới cho chúng tôi biết nhé.
Ban đầu là nhặt hộ cái thước kẻ, cái bút do, sau thì cõng bạn đi học, đi chơi... Cứ thế suốt hơn 1.4000 ngày, Tú đã cất đi "cái mai rùa" tự ti của Đăng để giúp bạn thêm hòa đồng.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.