Ấm lòng câu chuyện đầu năm: Tìm lại được kim cương 1 tỷ đồng bị vứt nhầm tại bãi rác Khánh Sơn
Cứ nghĩ số kim cương đã vứt sẽ chẳng tìm lại được, nào ngờ gần sát giờ giao thừa, công nhân bãi rác Khánh Sơn đã tìm đến nhà trao lại cho chủ nhân tài sản trị giá 1 tỷ đồng.

Ngày 29.1, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết trong đêm giao thừa vào thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới, đội ngũ công nhân môi trường đã tìm được số kim cương trị giá 1 tỷ đồng giữa bãi rác Khánh Sơn mênh mông.
Trước đó, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng nhận được thông tin từ bà Châu Thị Mỹ Hoa (ngụ đường Nguyễn Hữu Thọ, TP.Đà Nẵng) cần hỗ trợ về việc bị thất lạc tài sản kim cương trị giá 1 tỷ đồng.
Theo bà Châu Thị Mỹ Hoa, trong ngày 28.1 (29 Tết), gia đình trong lúc dọn dẹp nhà cửa đón tết, con gái bà mới đi du học về, do không biết đã vứt 1 túi chứa nhẫn kim cương vào thùng rác.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công ty CP Môi trường đô thị đã phân công lực lượng khoanh vùng tuyết đổ rác, xác định rác tại đường Nguyễn Hữu Thọ đã được thu gom, đem về ép tại trạm trung chuyển rác thải trên đường Lê Thanh Nghị rồi chuyển lên bãi rác Khánh Sơn. Sau khi khoanh vùng khu vực đổ rác, các công nhân môi trường tại công ty đã hỗ trợ bà Hoa lên bãi rác để tìm kiếm.
Gần đến 0 giờ đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, anh Lâm Minh Hải, công nhân Xí nghiệp rửa xe - vận chuyển thuộc Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng đã tìm được tài sản của bà Hoa. Tài sản tìm thấy là một hộp nhỏ, đựng nhẫn đính kim cương, có giá trị 1 tỷ đồng.
Theo Xí nghiệp Quản lý bãi và xử lý chất thải bãi rác Khánh Sơn, bà Hoa đã gửi quà cảm ơn một số anh chị trong đội ngũ tìm kiếm, đồng thời bày tỏ thiện chí gửi quà cảm ơn Xí nghiệp Quản lý bãi và xử lý chất thải bãi rác Khánh Sơn nhưng xí nghiệp chỉ nhận lời cảm ơn, và xin phép không nhận quà, bởi việc tìm được tài sản cho người dân đã mang lại niềm vui cho toàn thể đội ngũ tìm kiếm ngay thềm năm mới.
Đọc thêm
Những ngày cuối năm, các chị em ai cũng muốn sắm thêm chiếc áo mới để diện Tết nên tiệm áo dài 0 đồng nằm giữa lòng Sài Gòn lại càng thêm đông đúc, tấp nập.
Đến hẹn lại lên, vừa qua rằm tháng chạp, nhóm cơm 1.000 đồng ở Q.10 TP.HCM lại cùng nhau quây quần gói bánh chưng 0 đồng gửi tặng mọi người.
Những quầy cơm 0 đồng được dọn ra bên lề đường để san sẻ với những người nghèo khó, phần cơm tuy nhỏ nhưng chan chứa tình yêu thương, sẻ chia trong những ngày cuối năm hối hả.
Tin liên quan
Tìm được ví đã đánh rơi, người đàn ông nghèo ở Quảng Ngãi xin nhường số tiền người dân quyên góp hỗ trợ mình cho những hoàn cảnh khó khăn hơn đón Tết.
Hơn 1 năm qua, chàng trai trẻ 27 tuổi – Lê Hiếu Bình (TP.Cần Thơ) đã mở tiệm làm đồ thủ công mỹ nghệ, gây quỹ giúp đỡ cho những bạn trẻ bị nhiễm HIV.
Sau khi về hưu, bà Trần Thị Xuyến (Xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương) thay vì nghỉ ngơi lại lặn lội đi khắp nơi thu nhặt phế liệu để giúp đỡ cho học trò nghèo.
Bài mới

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.