Tiệm trà nhỏ hướng nghiệp nuôi hy vọng cho trẻ tự kỷ ở Hà Nội
Hơn nửa năm nay, tiệm trà nhỏ do Trung tâm Nghiên cứu, hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Vkagbe thành lập đã liên tục tạo cơ hội cho những bạn trẻ tự kỷ có cơ hội hướng nghiệp, học hỏi.

Dạy học, dạy nghề cho người tự kỷ đã khó, giúp họ có một công việc ổn định còn khó khăn hơn gấp bội. Trước tình hình đó, Trung tâm Nghiên cứu, hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Vkagbe đã mở ra tiệm trà nhỏ "Cafe - Trà hoa quả VK", tạo cơ hội cho các thanh thiếu niên tự kỷ có cơ hội được hướng nghiệp, làm việc dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của các giáo viên.

Giám đốc Trung tâm Vkagbe, chị Nguyễn Thị Thúy cho hay: "Dạy nghề cho người tự kỷ đã khó, xin việc cho người tự kỷ ở cơ quan khác còn khó gấp bội. Các em không thể làm công việc có quy trình phức tạp mà chỉ có thể hoàn thành những công đoạn nhất định, đồng thời các em cũng gặp khó khăn trong quản lý hành vi, cảm xúc, cách thích nghi, thích ứng. Mong muốn của chúng tôi là mô hình này giúp các em có môi trường học việc tốt, xa hơn sẽ giúp các em có công việc phù hợp".
Từ khi mở cửa đến nay, cửa tiệm nhỏ nằm trên ngõ 7 đường Hoàng Minh Giám, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã trở thành một điểm đến quen thuộc của nhiều thực khách. Nơi đây không chỉ bán đồ uống như cafe, trà hoa quả,... mà còn kinh doanh một số mặt hàng khác do chính tay các bạn trẻ tự kỷ sản xuất như hoa quả sấy, bánh ngọt... Các bạn sẽ tự tay rửa, thái các loại hoa quả như táo, lê,... rồi xếp cẩn thận vào máy sấy, đóng gói và bày bán.


Chị Thúy cho hay, hiện hầu hết các em đều chỉ đang học việc, có 2 em làm quen đã có thu nhập. Một trong những nhân viên ở quán là bạn Trung Hiếu (SN 1999), đã làm việc tại trung tâm khoảng 2 năm. Hiện tại, các công việc như chào khách, pha chế, phục vụ khách hàng bạn đều có thể làm được, bên cạnh đó cả tâm lý và nhận thức đã có nhiều đổi thay. Một bạn khác là Hạnh Chi (SN 1996) cũng rất vui khi có cơ hội được làm việc tại tiệm trà, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi mỗi ngày được tiếp xúc với nhiều người, lại có thêm một chút thu nhập.
Được biết, trung tâm hiện có khoảng hơn 30 thanh thiếu niên tự kỷ theo học, trong độ tuổi từ 3 - 25. Trung tâm cũng đang triển khai trồng rau sạch, cung cấp cho người tiêu dùng từ một mảnh vườn nhỏ do chị Thúy sở hữu ở huyện Thanh Oai.

Chị Thúy cho hay: "Nguồn nhân lực chính sẽ là các em tự kỷ, bởi làm vườn là công việc khá phù hợp với các em, khi ấy các em được vận động trong môi trường thoải mái, gần gũi với thiên nhiên." Ngoài những công việc này, trung tâm còn nhiệt tình hỗ trợ, xin việc cho trẻ tự kỷ ở các cửa hàng làm tóc tùy theo sở thích và khả năng của từng bạn.
Cứ thế, cửa tiệm "Cafe - Trà hoa quả VK" đã hoạt động từ tháng 8/2020 đến nay, với những bạn nhân viên vô cùng đặc biệt. Đây là nơi tạo công ăn việc làm cho trẻ tự kỷ vươn lên, giúp họ có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hơn và dần thích nghi, hòa nhập với cuộc sống.
Hạnh phúc giản dị của thầy giáo dành 8 năm thanh xuân dạy trẻ tự kỷ
Đọc thêm
Trung tá Thanh được mệnh danh là người phụ nữ nhiều con nhất. Con của chị là những đứa trẻ người dân tộc Đan Lai.
Anh Dũng cùng những chàng trai trẻ ở "tiệm tóc 0 đồng" không chỉ giúp người nghèo có mái tóc gọn gàng mà còn trao cho họ niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp với những con người giàu lòng nhân ái.
Để cứu học trò, thầy Cư không ngần ngại ký vào bản cam kết chịu trách nhiệm thay mẹ chưa đến kịp. Thậm chí thầy còn nói: "Bệnh viện cứ mổ cho em. Tôi bảo đảm máu không thiếu".
Tin liên quan
Nhờ đặt cược đầu tư vào Tesla cùng công ty quỹ do mình sáng lập, bà mẹ 3 con Cathie Wood đã thành công khởi nghiệp ở tuổi 58, trở thành "thần tượng mới của phố Wall".
Thông qua việc thực hiện bài trắc nghiệm hình ảnh dưới đây, bạn sẽ có thể khám phá những tính cách tiềm ẩn của chính mình.
Giữa tình hình dịch COVID-19 phức tạp, lực lượng y tế ở các nước chưa bao giờ là đủ. Hiểu được điều này, Hoa hậu Anh Bhasha Mukherjee đã quyết định tạm gác vương miện để trở về với vai trò bác sĩ.
Bài mới

Trong suốt cuộc đời cống hiến vì dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ coi sinh nhật của mình là một dịp đặc biệt. Thế nhưng, với đồng bào và đồng chí, ngày 19/5 hằng năm luôn là thời khắc thiêng liêng – không chỉ để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu bản thân qua tấm gương đạo đức sáng ngời, lối sống giản dị và trái tim bao dung, trọn vẹn vì nước, vì dân của Bác.

Jenny Huỳnh là một trong những Gen Z sở hữu chuỗi thành tích “khủng”, không chỉ là nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất tại Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ mà cô nàng còn được vinh danh trong danh sách "30 Under 30 Asia" của Forbes – một cột mốc khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của Jenny trên phạm vi châu lục.

TikToker Tina Thảo Thi nổi lên như một hiện tượng “siêu cấp đáng yêu” khi tạo dựng được “vũ trụ” content sạch. Không chạy theo những trend nóng, Tina chọn cho mình một lối đi riêng, từ những video truyền động lực với câu khẩu hiệu “Peek A Boo” cho đến series “góp điều nhỏ bé” đều ghi điểm tuyệt đối với sự gần gũi, ấm áp. Bằng sự tử tế bình dị, sự sáng tạo và năng lượng tích cực, Tina không chỉ “chữa lành” những mảnh đời khó khăn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Trong thế giới mạng xã hội đầy ồn ào và cạnh tranh, TikToker Quan không gờ lại âm thầm xây dựng hành trình riêng, không kèn không trống, nhưng đủ lay động triệu con tim. Anh không cố "làm nội dung" mà chỉ ghi lại hành trình tận tay trao quà, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn. Sự giản dị, không dàn dựng ấy khiến người xem cảm nhận rõ một điều: đây là từ thiện thật, tử tế thật!

Đến với TikTok, người ta dễ bị thu hút bởi những video ồn ào, xu hướng “giật gân”, trào lưu nhất thời. Nhưng giữa những ồn ã, xô bồ ấy lại có một chàng trai trẻ âm thầm dùng ẩm thực và lòng tử tế để kết nối những trái tim yêu thương - TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon. Anh không chỉ review đồ ăn mà còn lặng lẽ chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bên lề cuộc sống. Và hành trình ấy, bất ngờ thay, lại truyền cảm hứng sâu sắc đến hàng triệu người.

Giữa muôn vàn nội dung giải trí trên TikTok có một người phụ nữ chậm rãi, an nhiên kể về cuộc sống đời thường ở quê, về buôn làng, về những mảnh đời và về vùng đất cô đi qua. Không giật tít, không kịch tính, những video của TikToker An Đen vẫn khiến hàng triệu người xúc động, bởi chúng được kể bằng một trái tim rất thật.