Tết ấm tình người: "Cô tặng bạn tiền mua giày mà con ứa nước mắt"
"Khi cô đưa tiền cho bạn N. cầm về để ông bà mua giày mới, không chỉ bạn vui mà cả lớp ai cũng xúc động, con muốn ứa nước mắt luôn".
Giọng con gái vẫn còn rưng rưng khi kể lại câu chuyện ở lớp.
Trước đó, cô giáo chủ nhiệm nhắn tin trong group chung: "Sáng mai học sinh thi nghi thức Đội. Các em mặc đồng phục, đi giày thể thao trắng. Rất mong quý phụ huynh hỗ trợ phần trang phục để các em có đội hình đẹp. Trân trọng cảm ơn quý phụ huynh".
Đôi giày bata trắng có giá hơn trăm ngàn đồng, nhưng với các em có cha mẹ làm công nhân thì mua giày là cả một sự đắn đo trong những ngày cuối năm có nhiều thứ phải chi tiêu.
"Hoàn cảnh của bạn X.N. lại đặc biệt hơn khi không ở cùng ba mẹ, trong khi ông bà già yếu đã rất vất vả để lo lắng cho cháu được đến trường. Vậy nên đôi giày cô tặng chỉ như một sự động viên nhỏ dành cho học trò" - cô Mai Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2 Trường tiểu học Tân Trụ (Tân Bình, TP.HCM), chia sẻ.
Trong hội thu heo đất để mua quà Tết tặng học sinh nghèo của trường, lớp con tiết kiệm được 310.000 đồng. Nhìn cảnh các con cặm cụi ngồi vuốt thẳng thớm từng tờ tiền lẻ, nhiều phụ huynh không khỏi rưng rưng.
Càng cảm động hơn khi nghe con kể cả một học kỳ bạn T.V. đã để dành được hơn hai mươi ngàn, mà toàn tờ một ngàn: "Đó là tiền bạn nhín mua kẹo, rồi bán ve chai nữa. Bạn ở phòng trọ nên không có chỗ để gom nhiều ve chai. Mỗi lần bán được bao nhiêu bạn đều đem hết lên bỏ vào heo đất của lớp"...
"Lớp con còn nhiều bạn hoàn cảnh lắm, con thấy bạn nào cũng cần được tặng quà Tết, nhưng cô nói mỗi lớp chỉ được chọn năm bạn khó khăn nhất. Ba mẹ cho con tặng thêm hai suất, từ tiền tiết kiệm của con được không?".
Làm sao có thể từ chối được những yêu thương này, để Tết thêm ấm thêm vui, con gái ơi!
(Theo Tuổi trẻ)
Xem thêm: Tết ấm tình người: "Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý" hỗ trợ người nghèo 3,4 tỷ đồng đón Tết
Đọc thêm
Trong chiến dịch "Xuân tình nguyện" có rất nhiều cách khác nhau để gây quỹ thiện nguyện. Các bạn sinh viên đã chọn dạy tiếng Anh, bán đề cương để mang xuân đến cho trẻ em nghèo.
Đây là lần đầu tiên người đàn ông dân tộc Mông được đón Tết ở trong căn nhà khang trang, ấm áp đến như vậy.
Dịp cận Tết, thay vì sửa soạn váy áo về quê, nhiều sinh viên các trường ĐH chung tay giúp người nghèo bữa cơm, bữa cháo đêm.
Bài mới
Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay hiên ngang trước Trạm Kiểm soát Liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, gió biên cương dường như mang theo cả một nguồn năng lượng thật đặc biệt. Không chỉ là chốt chặn gìn giữ sự bình yên cho bờ cõi, hôm nay, nơi tuyến đầu ấy đã khoác lên mình một sứ mệnh mới – sứ mệnh trả lại sự trong lành, xanh mát cho Trái Đất hưởng ứng chiến dịch toàn cầu World Cleanup Day 2026.
Ông Nguyễn Văn Lực vẫn miệt mà làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn dù được bác sĩ chuẩn đoán chỉ còn sống khoảng 3 tháng nếu không ghép thận.

















