Tấm lòng vàng của chủ nhân "chiếc cầu nối bác ái" giúp đỡ người nghèo

Dành cả thanh xuân tham gia thiện nguyện, anh Đoàn Quốc Quỳnh luôn ấp ủ sau này sẽ làm một điều gì đó cho người nghèo. Và anh đã tạo ra "chiếc cầu nối bác ái" để thực hiện phần nào mong muốn này.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

"Làm việc thiện nguyện là tùy vào tâm ý mỗi người, nó chẳng để chứng mình hay thể hiện điều gì cả. Nếu làm việc bác ái chỉ vì mong muốn được khen ngợi hay để được lợi ích nào đó thì sẽ chẳng được ơn phúc gì. Mình làm việc thiện là để tích lũy ơn phước ở "đời sau" cho mình, cho cha mẹ và những người thân yêu".

Một buổi sáng đẹp trời giữa tháng 9, khi tôi đang ngồi nói chuyện cùng anh Đoàn Quốc Quỳnh (41 tuổi, ở Thủ Đức, TP.HCM) thì máy điện thoại của anh đổ chuông.

Anh bắt máy, và trong loa điện thoại, tôi nghe phía bên kia một giọng nữ vang lên: "Có một người nước ngoài muốn đi dạy tiếng Anh cho các em trong mái ấm, nhờ anh Quỳnh giới thiệu giúp!"...

Chỉ cần một tấm lòng!

Từ những chuyến đi thiện nguyện, gặp những con người có hoàn cảnh nghèo khó bất hạnh, anh Quỳnh đã tâm nguyện sẽ dành một phần cuộc sống sau này "làm một điều gì đó" để giúp đỡ những người kém may mắn.

Và hơn ba năm trước, anh đã bắt tay thực hiện ấp ủ của mình bằng cách tạo ra "chiếc cầu nối bác ái" mang tên "SFC Charity - share for change" mang ý nghĩa "chia sẻ để thay đổi" và là một website tổng hợp thông tin của nhiều mái ấm tình thương trên khắp cả nước.

Anh chia sẻ có những lần gọi điện liên hệ một số mái ấm tình thương nhưng có nơi thì điện thoại không liên lạc được, có nơi thì không ai nghe máy... Từ đó, anh suy nghĩ rằng các mái ấm nhiều khi không có đủ nhân sự hoặc quá bận rộn với nhiều việc nên đôi khi bỏ sót nhiều sự giúp đỡ!

Đó là lý do khiến anh Quỳnh có ý tưởng xây dựng một trang web. Những mái ấm trong trang web này đều có đầy đủ thông tin về địa chỉ, số điện thoại liên hệ và được phân bố thành từng khu vực địa lý như miền Bắc, miền Trung, miền Nam để thuận lợi cho việc tìm kiếm.

Đặc biệt là trang web có địa chỉ email và số hotline hỗ trợ riêng của SFC Charity để trong quá trình tra cứu, những nhà hảo tâm nào cần hỏi thêm thông tin gì anh lại là "chuyên viên" tư vấn nhiệt tình, miễn phí... Những công ty hay nhóm, kể cả ở nước ngoài, muốn tổ chức chương trình thiện nguyện mà liên hệ thì anh sẽ đề xuất địa điểm phù hợp với yêu cầu và hỗ trợ kết nối.

"Xã hội có rất nhiều người tử tế, có tấm lòng bác ái. Không phải đại gia mới là nhà hảo tâm như mọi người thường nghĩ... Chúng ta không cần phải giàu có mới có thể cho đi, mỗi người chỉ cần chia sẻ một chút thôi là cũng có thể giúp đỡ phần nào cho những người bất hạnh. Bất cứ ai nếu có tấm lòng bác ái đều có thể cho đi, không quan trọng nhiều hay ít", anh Quỳnh chia sẻ.

tam-long-vang-cua-chu-nhan-chiec-cau-noi-bac-ai-giup-do-nguoi-ngheo-8
Một chương trình của anh Quỳnh và nhóm tại mái ấm Tín Thác ở Bảo Lộc

SFC Charity thường chủ yếu làm nhiệm vụ tư vấn, cung cấp thông tin, kết nối, còn sau đó, những nhà hảo tâm sẽ trực tiếp liên hệ và tự tìm đến những địa chỉ mà họ cần nếu như không có yêu cầu hỗ trợ gì thêm.

Đồng hành với anh Quỳnh là bạn Huỳnh Ngọc Bích Thảo, một cộng sự đã hỗ trợ những công việc cộng đồng của SFC Charity.

Bạn Thảo là người phụ trách việc thủ quỹ, thu chi, mời gọi các nhà hảo tâm quen biết đóng góp cho những đợt tổ chức bác ái và đặc biệt, Thảo là người đã dành thời gian, công sức để tổng hợp dữ liệu của hàng trăm mái ấm và cập nhật lên website.

Anh Quỳnh chia sẻ thêm: "Nếu như không có bạn Thảo hỗ trợ thì chắc ý tưởng thành lập website của anh còn bị trì hoãn và anh sẽ khá vất vả để vận hành "chiếc cầu nối bác ái"".

Ngoài ra, còn có em Nguyễn Văn Lành là người hỗ trợ phần kỹ thuật cho website và một số chị em khác tham gia một số chuyến bác ái.

Từ khi được hình thành đến nay, trang web luôn được Google đánh giá tốt. Hiện trang web có khoảng vài ngàn lượt truy cập mỗi tháng. Với số lượt truy cập này không phải là lớn so với những trang web khác nhưng lại là lớn so với một trang web phục vụ cho việc thiện nguyện. "Vài ngàn người truy cập tương đương mỗi tháng sẽ có vài ngàn người có mong muốn tìm đến các mái ấm để giúp đỡ", anh Quỳnh nhẩm tính.

Ngoài công việc cầu nối, SFC Charity cũng tổ chức những chuyến bác ái chủ yếu để các nhà hảo tâm thân quen có cơ hội đóng góp và chia sẻ. Các chuyến bác ái đều có các bài tổng kết với đầy đủ thông tin, hình ảnh để bảo đảm sự minh bạch và tạo niềm tin cho các nhà hảo tâm.

Hơn ba năm qua, SFC Charity đã tổ chức được 25 chuyến bác ái đến thăm các mái ấm và những vùng sâu, vùng xa ở Tây Bắc, Kon Tum...

Toàn bộ số tiền các nhà hảo tâm đóng góp đều được sử dụng 100% cho việc bác ái, còn những chi phí khác của chuyến đi thì anh Quỳnh và những người tham gia đều tự bỏ tiền túi.

Sống tình yêu thương

"Mặc dù những gì mình đang làm quá bé nhỏ so với nhiều người, nhiều nhóm hay nhiều tổ chức khác, nhưng tôi luôn thấy vui khi có cơ hội được giúp đỡ những người nghèo, bất hạnh cách này cách khác", anh Quỳnh chia sẻ.

Anh kể rằng quãng thời gian làm công việc cầu nối của anh có đầy những kỷ niệm, những hình ảnh, những câu chuyện chạm vào cảm xúc...

Ngày đó, có một chị Việt kiều ở Đức muốn nhờ anh đi thăm một số hoàn cảnh khó khăn và anh đã có dịp gặp một cặp vợ chồng nghèo ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) khiến anh thật sự xúc động. Họ là những người khiếm thị nhưng không nản lòng với cuộc sống mà ngược lại, họ đã cố gắng mày mò, tự học nghề đan thảm để kiếm sống và nuôi người con gái học đại học.

Nhìn thấy hình ảnh họ ngồi đối diện nhau, cười nói với nhau một cách trìu mến và cùng nhau đan một tấm thảm, anh Quỳnh cảm thấy lòng dâng trào một niềm vui khó tả, bỗng thấy cuộc đời sao đẹp đến lạ. Những con người dù bất hạnh nhưng đã nỗ lực, cố gắng. Họ đã yêu thương và hạnh phúc bên nhau như thế đó.

Nói đoạn, anh dừng lại, trầm ngâm một chút rồi chia sẻ về cảm xúc nghẹn ngào của những lần nghe những cú điện thoại từ các em trót lầm lỡ đã nạo phá thai, không biết gửi thai nhi về đâu để an táng.

Tốt nghiệp thạc sĩ, từng trải qua những vị trí công việc như giảng viên đại học, điều hành doanh nghiệp vài chục nhân sự..., cuộc sống cũng trải qua những biến cố, những vấp phạm, đến giờ anh chọn hướng làm việc tự do để có thể chủ động thời gian làm những việc cộng đồng mình yêu thích và thấy có ý nghĩa.

Anh còn ấp ủ những kế hoạch khác với ước mong có thể tạo ra nguồn kinh tế để có thể thành lập được một quỹ nhỏ phục vụ cho những công việc bác ái hiệu quả hơn.

Đối với anh, những chuyến đi đến với trẻ em và bà con nghèo nơi xa xôi hẻo lánh là những hành trình mang ý nghĩa thật đặc biệt, nó thật sự chạm đến con tim và cảm xúc. Mùa Trung thu sắp đến, anh Quỳnh lại đang chuẩn bị cùng một số anh chị em lên thăm trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa trên Gia Lai, Kon Tum.

Thật đúng như lời bài hát Sống tình yêu thương mà anh đã viết lời. "Bao nhiêu nơi khó khăn đang ngày đêm mong tình người. Nguyện cùng nhau vươn đôi cánh tay để sớt chia... Hãy dìu nhau qua muôn khó khăn, hãy cùng nhau chung xây ước mơ mãi cho đời tươi. Bên nhau tay nắm tay kết nối con tim yêu thương bốn phương...

Người ơi cúi xuống hạ mình

Khiêm nhu bác ái sống tình yêu thương".

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm: Sự nhân ái của người bảo vệ: Từ chia sẻ tủ đồ từ thiện đến thích làm từ thiện

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Ông Lâm Văn Phấn làm ra tiền tỷ chỉ nhờ trồng hẹ, cấy lúa. Đặc biệt, mỗi năm ông chi đến vài tỷ để làm từ thiện. 

Tỷ phú miền Tây thích ở nhà lá, mỗi năm chi vài tỷ làm từ thiện
0 Bình luận

Ông Năm Liên - lão nông chân chất, thật thà, hào sảng đã sẵn lòng bán đất của mình để bù vào phần kinh phí đang thiếu của công  trình làm đường ở địa phương. Mục đích duy nhất là giúp người dân có đường đẹp, thuận tiện đi lại.

Lão nông An Giang bán đất làm từ thiện
0 Bình luận

Suốt 20 năm qua, lão nông Ngô Văn Đậu lấy việc thiện làm niềm vui và luôn thấy hài lòng vì đã làm được những điều tự hứa với lòng mình. 

Lão nông Ngô Văn Đậu mang tiền tỷ đi làm từ thiện
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất