Không chỉ phải ở chung với gia đình người anh trong căn nhà chật hẹp cha mẹ để lại, vợ chồng chị Mai còn lâm bệnh nặng khiến 2 đứa con luôn phải chực chờ đối mặt với tương lai mịt mờ.
Khi đang mang thai tháng thứ 3, cô giáo Thủy phát hiện bị suy thận. Khi nỗi đau xâm lấn cả cơ thể, cô vẫn từ chối điều trị, nhường sự sống cho con, hi vọng con chào đời khỏe mạnh.
Trong những ngày tháng bị bệnh tật hành hạ, anh Trường chỉ lo lắng cho 2 đứa con thơ. Anh lo nếu mình nằm xuống thì 2 đứa trẻ sống ra sao, chúng còn quá nhỏ?
Người cựu binh 80 tuổi chẳng mong ước gì nhiều, chỉ mơ có chút kinh phí sửa chữa căn nhà cho cháu trai được nằm điều trị trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời...
Không có tiền đưa con đi viện, bố mẹ Khánh Linh đành cho cháu uống nam với hy vọng một ngày nào đó bệnh tình sẽ thuyên giảm. Nhưng với chứng bệnh suy thận quái ác này, liệu thuốc nam có thể cầm cự được bao nhiêu ngày?