Quỹ Hạt Vừng và hành trình kêu gọi quyên góp gần 10 tỷ: 7,6 tỷ mua máy thở; 2,1 tỷ ủng hộ công nhân bị nợ lương
Quỹ Hạt Vừng đã kêu gọi được gần 10 tỷ sau 1 tháng phát động. Hơn 7,6 tỷ đồng được trích ra để mua 85 máy thở tặng các bệnh viện phía Nam; 2,1 tỷ đồng để ủng hộ công nhân gom rác bị nợ lương.

Quỹ Hạt Vừng kêu gọi được gần 10 tỷ đồng trong 1 tháng
Trong những ngày Sài Gòn nói riêng và cả nước nói chung đang oằn mình chống dịch COVID-19, các tổ chức, quỹ từ thiện trên khắp cả nước đều ra sức chung tay, góp một phần để Việt Nam sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Trong đó, phải kể đến quỹ từ thiện Hạt Vừng. Theo thông báo trên fanpage chính thức của quỹ, tính đến ngày 28/7/2021, tròn 1 tháng kể từ khi quỹ từ thiện Hạt Vừng kêu gọi từ thiện, đã kêu gọi được 9.856.968.678 đồng.
Trong đó, số tiền ủng hộ máy thở là: 7.671.000.000 đồng, tương đương đương 85 máy thở CPAP hoặc máy oxy dòng cao HFNC.
Hơn 7,6 tỷ đồng (85 máy thở) cho Sài Gòn và các tỉnh thành
Ngay khi Sài Gòn bắt đầu lâm nguy trong đợt dịch COVID-19, với quan điểm "thở thì không thể chờ", nhóm Hạt Vừng đã lên tiếng kêu gọi Chiến dịch Ủng hộ máy thở cho Sài Gòn.
Chỉ chưa đầy 3 tuần, hàng nghìn "Hạt vừng" lại tiếp tục tham gia chiến dịch với hàng nghìn chuyển khoản lên tới số tiền hơn 7,6 tỷ đồng. Có những người thậm chí đóng góp tới 2-3 lần.

Tính đến thời điểm ngày 29/7/2021, 69 máy thở HFNC-CPAP, 90 máy tạo oxy và 76 bộ phụ kiện y tế đi kèm đã và đang được cấp tốc chuyển tới các bệnh viện tại Sài Gòn và vài tỉnh có diễn biến dịch căng thẳng.
Quỹ từ thiện Hạt Vừng tiếp tục nhận được những lời đề nghị giúp đỡ khẩn về máy oxy dòng cao HFNC, máy thở CPAP, máy tạo oxy, máy đo nồng độ oxy từ Cần Thơ, Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Bình Dương…
Với phương châm sẽ không dừng lại khi nào dịch bệnh COVID-19 còn căng thẳng. Những người đứng ra kêu gọi cho quỹ Hạt Vừng tin rằng sự thiện lương sẽ mang lại những phép màu.
Mỗi người đều là một hạt vừng cổ tích mở ra cánh cửa yêu thương. Khi đoàn kết, chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, hiểm nguy để giữ lại từng hơi thở, từng sự sống.
Hơn 2,1 tỷ đồng ủng hộ công nhân thu gom rác bị nợ lương
Nhờ sự sẻ chia của hàng nghìn "hạt vừng", quỹ đã kêu gọi được số tiền: 2.185.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm tám lăm triệu đồng) để ủng hộ gần 400 công nhân rác bị nợ lương tại Hà Nội.
Quỹ Hạt Vừng đã trao tặng được 338 suất quà trị giá 1.944.200.000 đồng cho 338 công nhân. Vì dịch COVID-19, nên số tiền còn lại 240.800.000 đồng chưa thể tiến hành trao nốt cho những gia cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi dịch lắng xuống, đại diện của quỹ Hạt Vừng sẽ tiếp tục giải ngân.

Những người đại diện quỹ Hạt Vừng đã đồng hành cùng các cơ quan thông tấn, báo chí và KOLs (những người có ảnh hưởng) gây áp lực thành công khiến gần 400 công nhân được trả nợ lương.
Từ nguồn cảm hứng của chiến dịch, các nhà hảo tâm khác cũng đã giúp đỡ nhiều trường hợp công nhân môi trường có hoàn cảnh đặc biệt.
"Còn chút hơi thở là còn sự sống"
Trước đó, trên trang mạng xã hội, Facebooker Truong Anh Ngoc được nhiều người biết tới đã đăng ảnh bài báo mang tựa đề "Tuyến cuối cùng giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh: Mỗi ngày tiếp nhận liên tục 50 - 60 ca nặng. Nhiều lúc bệnh nhân đột ngột ngưng thở", khiến ai đọc cũng cảm thấy nhói lòng.

Theo tài khoản Truong Anh Ngoc, anh và nhóm Hạt Vừng định ngừng chương trình quyên góp tiền mua máy thở nhưng lại không thể cầm lòng khi vừa nhận được tin nhắn từ Trưởng nhóm thiện nguyện Hạt Vừng là anh Bùi Ngọc Hải có nội dung: "Vừa mới nhận được lời nhắn của một người em phóng viên đang gồng mình làm thiện nguyện ở Sài Gòn, chúng tôi nổi hết da gà. Em nói có bệnh viện ở Thủ Đức chỉ có 1 máy thở, trong khi bệnh nhân nặng lên đến 6 - 7 người phải dùng máy. Và, bác sĩ phải lựa chọn ai mới được dùng máy. Đau xót! Em cũng chỉ dám xin cho 3 bệnh viện, mỗi bệnh viện 1 máy thở thôi, vì biết các nơi khác cũng rất khó khăn...".

Với thông điệp "Mỗi chiếc máy có thể cứu sống ít nhất 1 mạng người", nhóm thiện nguyện Hạt Vừng lại tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình là kêu gọi cộng đồng mạng chung tay ủng hộ tiền mua máy thở dành tặng các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19. Đồng thời, tiếp tục nhận tiền đóng góp để mua găng tay y tế, quần áo bảo hộ, test xét nghiệm...gửi tặng các y bác sỹ đang ngày đêm chống dịch.
Fanpage chính thức của quỹ từ thiện Hạt Vừng: https://www.facebook.com/QuyHatVung/
Xem thêm: Bà Phương Hằng hỗ trợ 1500 lít oxy mỗi ngày, sẵn sàng trưng dụng trung tâm thương mại nếu cần
Đọc thêm
Là một blogger du lịch nổi tiếng nhưng Lê Quang Long chẳng ngại chuyện bốc vác, ăn ngủ trong nhà kho. Với Long, giúp được càng nhiều người dân Sài Gòn trong mùa dịch này anh càng vui, càng có động lực làm việc.
Dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp tại TP.HCM khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là đối với lao động nghèo. Nhiều mạnh thường quân ở khắp mọi miền trên Tổ quốc đã nhanh chóng tiếp tế lương thực cho TP.HCM, trong đó có anh Nguyễn Văn Kiều.
Những ngày vừa qua, mô hình “shipper áo xanh” tình nguyện đi chợ miễn phí giúp người dân mua lương thực, thực phẩm, thuốc men… xuất hiện rộng rãi trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.
Dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của người dân. Hiểu được gánh nặng cơm áo gạo tiền giai đoạn này, một chủ trọ ở Sài Gòn đã thông báo miễn phí toàn bộ tiền thuê cho cả 5 dãy trọ của mình, ngược đời hơn là còn nhắn tin “xin phép” người dân cho mình được san sẻ khó khăn với họ.
Bài mới

Trong suốt cuộc đời cống hiến vì dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ coi sinh nhật của mình là một dịp đặc biệt. Thế nhưng, với đồng bào và đồng chí, ngày 19/5 hằng năm luôn là thời khắc thiêng liêng – không chỉ để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu bản thân qua tấm gương đạo đức sáng ngời, lối sống giản dị và trái tim bao dung, trọn vẹn vì nước, vì dân của Bác.

Jenny Huỳnh là một trong những Gen Z sở hữu chuỗi thành tích “khủng”, không chỉ là nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất tại Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ mà cô nàng còn được vinh danh trong danh sách "30 Under 30 Asia" của Forbes – một cột mốc khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của Jenny trên phạm vi châu lục.

TikToker Tina Thảo Thi nổi lên như một hiện tượng “siêu cấp đáng yêu” khi tạo dựng được “vũ trụ” content sạch. Không chạy theo những trend nóng, Tina chọn cho mình một lối đi riêng, từ những video truyền động lực với câu khẩu hiệu “Peek A Boo” cho đến series “góp điều nhỏ bé” đều ghi điểm tuyệt đối với sự gần gũi, ấm áp. Bằng sự tử tế bình dị, sự sáng tạo và năng lượng tích cực, Tina không chỉ “chữa lành” những mảnh đời khó khăn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Trong thế giới mạng xã hội đầy ồn ào và cạnh tranh, TikToker Quan không gờ lại âm thầm xây dựng hành trình riêng, không kèn không trống, nhưng đủ lay động triệu con tim. Anh không cố "làm nội dung" mà chỉ ghi lại hành trình tận tay trao quà, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn. Sự giản dị, không dàn dựng ấy khiến người xem cảm nhận rõ một điều: đây là từ thiện thật, tử tế thật!

Đến với TikTok, người ta dễ bị thu hút bởi những video ồn ào, xu hướng “giật gân”, trào lưu nhất thời. Nhưng giữa những ồn ã, xô bồ ấy lại có một chàng trai trẻ âm thầm dùng ẩm thực và lòng tử tế để kết nối những trái tim yêu thương - TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon. Anh không chỉ review đồ ăn mà còn lặng lẽ chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bên lề cuộc sống. Và hành trình ấy, bất ngờ thay, lại truyền cảm hứng sâu sắc đến hàng triệu người.

Giữa muôn vàn nội dung giải trí trên TikTok có một người phụ nữ chậm rãi, an nhiên kể về cuộc sống đời thường ở quê, về buôn làng, về những mảnh đời và về vùng đất cô đi qua. Không giật tít, không kịch tính, những video của TikToker An Đen vẫn khiến hàng triệu người xúc động, bởi chúng được kể bằng một trái tim rất thật.