Quán buffet chay bán sự tử tế cho thực khách nghèo
Sau lời "than ế" trên mạng xã hội, chủ quán buffet chay 0 đồng ở trung tâm TP.HCM nhận về niềm vui bất ngờ.

Câu chuyện quán buffet chay của chị Lê Thị Thanh Bình (45 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) nằm trên đường Hoàng Sa (Q.3, TP.HCM) được mạng xã hội chia sẻ ào ạt vì những điều ấm áp phía sau.
Góp chút sức để người lao động bớt khó khăn
Phóng viên Thanh Niên ghé quán buffet của chị Thanh Bình vào buổi trưa. Quán ăn mới toanh nằm trên đường Hoàng Sa mát mẻ, với không gian rộng rãi, thoáng mát và bàn ghế khang trang. Chị chủ quán cùng 3 người thân tất bật trong bếp, chuẩn bị gần 20 món ăn phục vụ cho kịp giờ. Vừa vã mồ hôi làm món, chị vừa cho biết quán được chị mở vài ngày trước, xuất phát từ mong muốn đã ấp ủ từ lâu là mang những bữa cơm miễn phí tới người lao động khó khăn, sinh viên. Quán mở từ 11 giờ tới 14 giờ tất cả các ngày trong tuần, phục vụ mỗi ngày gần 20 món chay khác nhau.
"Tôi từ xưa tới giờ cũng hay làm thiện nguyện, thấy năm qua kinh tế khó khăn, nhiều người thắt chặt trong ăn uống, nên cũng muốn góp một chút sức để mang tới những bữa ăn cho người lao động bình dân, giúp họ tiết kiệm thêm tiền đón tết. Từ lúc mở tới giờ, có bao nhiêu tôi làm bấy nhiêu, từ tiền túi mình bỏ ra", chị Bình tâm sự và cho biết "tiền túi" có được từ công việc chính của chị là mở phòng trà và spa làm đẹp. Buổi chiều, từ 15 giờ 30, quán bán buffet lẩu chay tới 22 giờ, lợi nhuận thu được dùng để "duy trì quán cơm chay vào buổi trưa càng lâu càng tốt".

Nhìn quanh quán, chị Thanh Bình cho biết quán có thể phục vụ cùng lúc 50 khách. Ngày đầu tiên mở chỉ đón khoảng 30 khách, các món ăn còn dư nhiều nên chị đăng lên mạng xã hội "than ế". Chị bất ngờ khi quán được mọi người lan tỏa, chia sẻ, và ngày thứ 2 khách tới đông hơn, ngày thứ 3 đón gần 70 khách khiến chị vừa vui, vừa hạnh phúc.
"Ở đây mình nấu ăn sạch sẽ, nấu cho mình ăn sao thì nấu cho khách như vậy chứ không phải mình bán 0 đồng là làm ẩu. Mình nấu nhiều món, có hơi cực nhưng khách sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Món chay mà, làm từ rau, củ, quả, nếu không nấu đa dạng khách ăn dễ ngán", chị quan niệm.
"Sang như nhà hàng"
Hơn 11 giờ, hơn chục sinh viên năm nhất của một trường đại học tại TP.HCM ghé vào. Các em vừa đến, tiếng cười nói rôm rả, rộn ràng khắp quán. Vương Thị Kiều Trinh (18 tuổi) cho biết hôm nay lớp em học thể dục và được một thầy giáo giới thiệu về quán ăn này. Tò mò, cả nhóm quyết định đi xe máy từ H.Bình Chánh đến để thưởng thức. "Đồ ăn ở đây ngon, quán sạch sẽ, tụi em rất thích. Với sinh viên như tụi em có những bữa cơm miễn phí như vậy cũng tiết kiệm được nhiều chi phí, nhất là những ngày cuối tháng cạn túi", nói xong, Trinh cùng các bạn vui vẻ chọn đồ ăn cho bữa trưa.

Làm nghề bán vé số, bà Lan (55 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) vô tình đi ngang qua quán và bị thu hút bởi tấm bảng buffet 0 đồng. Bà liền vào trong để chọn món. Lần đầu tiên vào quán, vị khách cho biết không gian quán sang như nhà hàng, sạch sẽ và thoáng mát, đồ ăn hợp khẩu vị nên bà rất thích. Bà gửi lời cảm ơn tới chị chủ và cho biết có dịp sẽ ghé quán ăn vì tiết kiệm được kha khá tiền cho bữa trưa.
Theo quan sát của phóng viên, khách tới quán buổi trưa đa phần là người lao động bình dân như lượm ve chai, bán vé số, tài xế xe công nghệ, sinh viên. Bên cạnh đó, nhiều người cũng vì tò mò về quán mà đến ăn thử xem có đúng như thông tin lan truyền hay không. "Tôi làm việc ở một ngân hàng gần đây, biết tới quán thông qua mạng xã hội. Tò mò, tôi tới ăn thử, đúng là đồ ăn ngon, không gian quán sạch sẽ, tôi rất thích. Với chất lượng này, mấy hôm nữa có thể quán đông khách lắm", ông Sơn (57 tuổi, ngụ Q.3) nhận xét sau khi dùng bữa.
(Theo Thanh Niên)
Xem thêm: "Quán cơm" bán sự tử tế của nhóm người thân... chẳng biết tên nhau
Đọc thêm
Một quán trà đá đá xinh đẹp được đặt tại nhà thờ Mạc Ty Nho (Quận 1) là nơi cung cấp nước miễn phí cho người đi đường giữa những ngày hè nắng nóng.
Chúng tôi quay lại nhà Trần Phúc Thịnh (ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) sau bảy tháng kể từ lần trao gia đình số tiền từ đợt vận động đầu tiên trong sinh viên Trường đại học An Giang.
Clip về sự tử tế của người đàn ông nghèo tông bể đèn ô tô rồi đứng đợi để bồi thường cho chủ xe được chia sẻ khắp mạng xã hội, thu hút hàng triệu view những ngày qua.
Bài mới

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.