Nghe lời khen mà không giữ được tâm khiêm hạ rồi sinh tâm kiêu mạn đó là điều đáng sợ. Khi ta tu đúng theo Phật và làm những điều tốt đẹp thì từ từ lời khen phải đến.
Những điều bất kính đối với hình ảnh Phật và những vị Thánh đệ tử Phật làm cho chúng ta tổn phước nặng,rất có khả năng mất thân người, đoạ làm súc sinh hoặc đoạ địa ngục.
Vay phước của đức Phật đó là một nguồn phước vô tận trong vũ trụ này cho mỗi người sinh sống có thể mượn để vươn lên và vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.
Những điều bất kính đối với hình ảnh Phật và những vị Thánh làm cho chúng ta tổn phước nặng, rất có khả năng mất thân người, đoạ làm súc sinh hoặc đoạ địa ngục. Vì vậy khi lập bàn thờ Phật cần tránh những việc làm tổn phước, mà nên hướng vào sự tướng của Phật mà tu tập
Tôn kính Phật là công đức căn bản sinh ra mọi công đức khác, là tâm hạnh căn bản sinh ra mọi tâm hạnh khác. Là đệ tử Phật, chúng ta có tôn kính Phật thì mới dần dần đạt được những đức tính của Phật nơi tâm của mình như sự vô nhiễm, sự thanh tịnh và sự cao thượng...
Khi chúng ta thương người nào là do kiếp trước ta có duyên, có nợ với người đó. Lòng từ bi vượt lên những tình cảm thường tình, ích kỷ. Nếu chúng ta không có lòng từ bi thì phước ta không có, nếu phước ta không có thì ta không khắc phục được thói hư tật xấu hay nghiệp xưa.
Trong Đạo Phật, hạnh phúc là sự từ bỏ "tham ái, chấp trước". Sống hạnh phúc theo lời Phật dạy chính là ở trong khổ đau vẫn thấy an yên.