Nữ sinh thành lập quỹ từ thiện tiếp nối di nguyện của người mẹ đã mất
Mồ côi mẹ ở tuổi 21, cô nữ sinh Lê Yến Trân không chỉ giữ lại ký ức đẹp về mẹ mà còn quyết tâm tiếp nối con đường thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà mẹ đã từng làm.

Võ Lê Yến Trân là du học sinh Trường ĐH Drexel University (Philadelphia, Mỹ). Trân có thời gian sống khá lâu ở Mỹ và hiện đang là sinh viên năm cuối. Ngoài thời gian học, cô cùng người thân còn sáng lập và điều hành quỹ từ thiện Thanh Dung Foundation - quỹ được đặt từ tên của mẹ Trân sau khi bà qua đời.
Trân chia sẻ, gia đình cô đã duy trì hoạt động thiện nguyện suốt nhiều năm nay. Ba Trân là bác sĩ, hằng ngày cô tận mắt rất nhiều hoàn cảnh khó khăn được ba khám bệnh miễn phí. Từ những năm 1990, mẹ Trân khi ấy là nhân viên văn phòng đã rất yêu thích việc thiện nguyện, thường xuyên giúp đỡ mọi người với tư cách cá nhân.
“Xưa, mẹ tôi từng nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng một bé học sinh miền núi đến khi 18 tuổi. Mẹ còn tài trợ chi phí sinh hoạt cho các bạn sinh viên khó khăn, góp sách giáo khoa, từ điển cho các trẻ em vùng núi,… Từ đó, sự cho đi, sẻ chia luôn hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày của chị em tôi”, Trân chia sẻ.

Suốt 21 năm sống cùng mẹ, Trân luôn được mẹ hướng dẫn, chỉ bảo về việc sẻ chia, cho đi. Năm 2022 mẹ Trân qua đời khi những dự án thiện nguyện vẫn còn đang dang dở. Cô muốn được tiếp tục sứ mệnh mà mẹ đã bắt đầu nên đã cùng gia đình thành lập quỹ từ thiện Thanh Dung Foundation, hoạt động từ năm 2022 đến nay.
Thanh Dung Foundation hoạt động mang tính chất gia đình, toàn bộ chi phí thiện nguyện là do các thành viên gia đình bỏ ra chứ không kêu gọi ủng hộ từ bất kỳ ai. Các dự án thiện nguyện mẹ Trân thực hiện khi xưa thế nào thì gia đình giữ nguyên như vậy.
2 năm qua, Thanh Dung Foundation đã kết hợp cùng dự án Ngôi nhà hạnh phúc của anh Hoàng Hoa Trung và tiến hành xây dựng lại ngôi nhà mới cho một bé có hoàn cảnh đặc biệt ở H.Hướng Hóa (Quảng Trị), xây cầu ở Bến Tre, kết hợp cùng Think Playground xây dựng sân chơi cho trẻ em ở Phú Thọ. Gần đây nhất là xây phòng tin học Thanh Dung ở Lạng Sơn.

Chia sẻ về dự án xây phòng tin học, Trân nói nguồn cảm hứng lớn nhất là từ mẹ. Những năm 1990, mẹ là người đầu tiên trong gia đình học đại học và tự học về lập trình. Khi cô lớn, mẹ cũng chính là người đầu tiên dạy cô sử dụng máy tính. Nhận thấy máy tính đã thay đổi cuộc đời mẹ và cũng một phần làm thay đổi cuộc đời cô. Từ đó, Trân muốn thực hiện dự án xây phòng tin học Thanh Dung như một lời cảm ơn, tri ân đến mẹ.
Sau khi nghe Trân bày tỏ nguyện vọng, một chị tên Lan Phương (người cũng có nhiều dự án thiện nguyện ở các trường học vùng sâu vùng xa) đã kết nối vài điểm trường ở Tây Bắc đang thiếu phòng tin học.
Cô Hoàng Thị Xuân, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Long Đống (H.Bắc Sơn, Lạng Sơn), điểm trường được xây phòng tin học đã đã xúc động chia sẻ: Điểm trường Thủy Hội (thuộc Trường Long Đống) không có máy tính nên học sinh không được học tin học. Mỗi khi đi dạy, thầy giáo phải chở theo 2 máy tính đến trường và dạy cho rất nhiều học sinh cùng học. Nhờ những chiếc máy tính của dự án nên học sinh tại trường đã được học tin học mỗi ngày. "Em nào cũng rất hứng thú trong việc học tin học, thầy giáo cũng đỡ vất vả hơn mỗi lần tới tiết dạy. Ngoài ra, nhờ có phòng tin học mà năm nay nhà trường cũng kết nối internet để các em có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với thế giới bên ngoài", cô Xuân cho hay.
Cô Xuân cũng cho biết thêm, Trân cũng ngỏ ý gửi tặng nhà trường tủ sách và hơn 100 quyển sách để học sinh tại trường vừa tiếp cận phòng tin học vừa trau dồi được kiến thức mới, vừa đọc sách và truyện.
Trân thấy may mắn vì dù ở xa nhưng mỗi dự án thiện nguyện cô cùng gia đình thực hiện đều nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ tổ chức lớn đến những bạn bè thân thiết. Cô tin rằng mỗi người Việt dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, đều có thể đóng góp phần nhỏ của mình để giúp quê hương tốt đẹp hơn.
Xem thêm: Cụ ông 50 lần hiến máu thiện nguyện: Viết tiếp sự sống từ lòng nhân ái
Đọc thêm
Với mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con lao động nghèo, anh Trần Hải Âu (38 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã mở quầy rau 0 đồng cho mọi người đến lấy.
Trên đường Dương Tử Giang, TP Biên Hòa, Đồng Nai có một tiệm cơm mì nhỏ đều đặn trao tặng những suất cơm nóng hổi với giá 1.000 đồng cho những người lao động khó khăn.
Chỉ với 1.000 đồng, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể vào tiệm mì tự phục vụ, thưởng thức cô mì gói kèm trứng chiên hoặc xúc xích.
Tin liên quan
Suốt 5 năm qua, chị Phạm Thị Thanh Tiền (31 tuổi, Sóc Trăng) vừa bán bánh mì, vừa vận động các nhà hảo tâm gây quỹ giúp đỡ cho hàng trăm bệnh nhân nghèo.
Đều đặn mỗi năm, xưởng bánh mì La Boulangerie Francaise sẽ mở lớp dạy nghề cho khoảng 20 người trẻ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ, kết nối việc làm cho họ sau khi tốt nghiệp.
Nhiều tháng qua, tiệm bánh mì của chị Võ Thị Thu Thảo (30 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đã trở thành điểm đến quen thuộc với những người khó khăn.
Bài mới

Lao vào đám cháy cứu cháu bé 2 tuổi, chị Lê Thị Phương Thảo (SN 1982) bị bỏng 78%, gương mặt biến dạng. Dù đau đớn là vậy, nhưng người phụ nữ ấy vẫn gồng gánh, cưu mang cháu bé, xem như con ruột suốt 18 năm qua.