Sống ở đời, đôi khi người thắng chưa hẳn đã là trí tuệ, người thua chưa hẳn đã là tầm thường kém cỏi. Làm người "ngốc" tát có nhân duyên, làm việc "ngốc" ắt có cơ duyên.
Nhân duyên tựa như sợi dây ràng buộc mỗi người với vòng tròn số phận, chính là "người tính không bằng trời tính", không phải cứ tìm là có, cứ cưỡng cầu là giữ được.
6 công thức xử thế này nếu bạn có thể nắm vững được thì có thể xây dựng được những mối lương duyên tốt đẹp, duy trì những mối quan hệ ngày càng vững chắc.
Nghe lời Phật bàn về nhân duyên mới thấy rằng, cái gì cũng chỉ có thời điểm, duyên phận cũng vậy. Bởi thế mà phải nắm thật chắc, giữ thật chặt, hết lòng quý trọng. Nhưng khi nó không thuộc về mình thì nên nhẹ nhàng buông bỏ...
Theo các thầy bói, những người "muộn vợ, muộn chồng" là do có duyên âm. Nhưng theo quan điểm nhà Phật, đó là tiền duyên. Tiền duyên chính là luật nhân quả của mỗi người.
Người diện bộ quần áo đẹp, có gương mặt xinh xắn nhưng bên trong tâm hồn ích kỷ, xấu xí thì cũng khó được người khác tôn trọng chứ đừng nói gì đến một nhân duyên tốt đẹp.
Mọi chữ duyên trên đời đều để trả một chữ nợ. Thiếu nợ nhiều thì sẽ ở cùng nhau lâu hơn, thiếu nợ ít sẽ ở cạnh nhau một thời gian ngắn. Duyên sâu, duyên cạn đều nằm ở chỗ thiếu nợ bao nhiêu.
Phúc báo có được là do tâm, là từ một trái tim thiện lương; những việc không phù hợp với đạo lý đất trời dù cho là đơn giản nhưng cũng sẽ phải nhận lấy quả báo tương ứng.