Cảm phục người phụ nữ dám hi sinh hạnh phúc riêng, dùng 30 năm cuộc đời nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi

Suốt 30 năm qua, chị Giáp Thị Sông Hương (quê Bắc Giang) đã nhận nuôi cả trăm đứa trẻ bị bỏ rơi, làm người mẹ hiền ngập tràn tình thương chăm lo cho các em.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 01/10
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Kể từ khi rời quê nhà Bắc Giang vào năm 18 tuổi tới TP.HCM lập nghiệp đến nay, cuộc đời chị Giáp Thị Sông Hương đã có nhiều thay đổi. Lên thành phố ở được vài tháng, không muốn làm phiền người nhà, chị xin ra ngoài ở và kiếm tiền bằng nghề giúp việc theo giờ cũng như nhặt ve chai. 

Duyên nợ với những đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi

Trong một lần đi nhặt ve chai, chị Hương bất ngờ phát hiện một bé gái bị lẫn trong đống rác. Thấy hơi thở bé yếu ớt, chị vội bế về chăm sóc. Lúc ấy, chị mới 18 tuổi, chưa chồng con gì, công việc bấp bênh lại phải đèo bồng thêm một đứa trẻ xa lạ. Thấy vậy, gia đình chị kịch liệt phản đối, không cho nhận nuôi.

Chị Hương nhớ lại: "Gia đình tôi lo chồng con chưa có, nhận nuôi rồi làm gì có tương lai, sợ bà con dòng họ ngoài Bắc không biết lại nghĩ tôi hư hỏng, trót dại có con ngoài giá thú". Thế nhưng, vì thương đứa trẻ, chị quyết định chịu khổ nuôi cháu, kiếm thêm việc để tăng thu nhập.

nguoi-me-hien-nhan-nuoi-tram-dua-tre-bi-bo-roi-suot-30-nam
Chị Giáp Thị Sông Hương bên các con

1 năm sau, tại dãy trọ chị sinh sống có một nữ sinh mang thai ngoài ý muốn. Đến ngày sinh, thấy cô gái chỉ một thân một mình, chị tội nghiệp nên đưa tới bệnh viện sinh con. Thế nhưng, sau khi sinh nở, cô gái lặng lẽ biến mất, để lại đứa con và tiền viện phí chưa đóng. Tiến thoái lưỡng nan, nhưng lại thương cháu nhỏ, chị Hương đành  mang chiếc dây chuyền của mẹ mang đi cầm cố. 

Thế nhưng tiền vẫn không đủ, chị phải đi gõ cửa nhiều nhà dân quanh quận Gò Vấp, Phú Nhuận xin thêm tiền. Thấy chị khỏe mạnh lại đi xin tiền, nhiều người nghi chị Hương lừa đảo nên đã xua đuổi, thậm chí dọa đánh. May thay, sau cùng chị cũng gom đủ tiền viện phí, có người nhận nuôi bé nhưng chị vẫn quyết định chăm cháu. Sau gần 30 năm, cả hai đứa bé năm nào đã trưởng thành và ra nước ngoài sinh sống.

nguoi-me-hien-nhan-nuoi-tram-dua-tre-bi-bo-roi-suot-30-nam
Hàng chục trẻ sơ sinh được chị Hương vừa nhận về chăm sóc

Chị kể, sau khi tích cóp được ít tiền, chị gom vốn khởi nghiệp kinh doanh quán nhậu lề đường. Lâu dần, công việc kinh doanh khấm khá, chị mở nhà hàng, khách sạn và thậm chí là cả công ty bất động sản. Tất cả tiền nong đều được chị dồn để nuôi những em nhỏ không may bị bỏ rơi. Đến nay, chị Hương đã nhận và cưu mang cả trăm đứa trẻ bất hạnh. 

Có hàng trăm con vẫn luôn khát khao làm mẹ

Chị Hương tâm sự, chị hiểu rằng công việc thiện nguyện của chị sẽ rất khó có mái ấm riêng. Vì thế, chị không định lập gia đình, đến khi ngoài 30 thì bị gia đình thúc ép nên đã làm đám cưới giả với một người lạ. Vào đêm tân hôn, sau khi nhận được số tiền thỏa thuận, "chú rể" cầm tiền ra khỏi nhà. Suốt 1 năm sau đó, mỗi lần về thăm gia đình chị lại phải gọi người này đi cùng, sau vì mệt mỏi nên chị mới thú thật với mọi người.

Là mẹ hiền của hàng trăm đứa con nuôi, nhưng chị Hương vẫn thèm khát có một đứa con dứt ruột đẻ ra. Lúc ấy pháp luật chưa cho phép người không có chồng được thụ tinh nhân tạo nên một lần nữa chị Hương lại thuê người đăng ký kết hôn giả, rồi làm thủ tục thụ tinh ống nghiệm.

Không may do tuổi cao, dù đã thụ tinh nhiều lần chị Hương chỉ đậu duy nhất 1 lần. Thế mà, thai chi lại nằm ngoài tử cung, cuối cùng đành phải mổ cấp cứu. Kiệt sức, chị đành từ bỏ ước mơ có đứa con của chính mình, dốc sức chăm lo cho các con nuôi.

2 năm qua, do đại dịch COVID-19, công việc làm ăn của chị Hương gặp khó khăn. Thậm chí, chị còn phải bán hết nhà cửa, lấy tiền chăm lo cho các cháu. Khách sạn Hòng Hoa của chị ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 đã đóng cửa vài tháng nay, hiện đang là nơi ở của chị Hương và 31 người con nuôi. Giúp sức cho chị là những đứa con nuôi đã lớn, do dịch không đi làm được nên đã về phụ mẹ chăm em.

nguoi-me-hien-nhan-nuoi-tram-dua-tre-bi-bo-roi-suot-30-nam
Tôi sợ mình cho con đi, khi cha mẹ chúng quay lại tìm con thì không biết ăn nói sao với họ

Chị tâm sự: "Không biết cha mẹ các bé là ai cả, lâu lâu tôi lại nhận được điện thoại báo tin ra cột điện nọ, thùng rác kia đưa bé về, vậy là ra thì chỉ thấy một mình bé nằm đó, không có bất cứ thông tin về cha mẹ". Được cái những đứa con nuôi của mẹ Hương bé nào cũng ngoan, ăn no là tự chơi một mình hoặc ngủ khì. Cũng có nhiều người hiếm muộn tới gặp chị để xin các bé về làm con nuôi, thậm chí hứa đưa chị một số tiền kha khá nhưng chị vẫn từ chối. Chị nói: "Tôi sợ mình cho con đi, khi cha mẹ chúng quay lại tìm con thì không biết ăn nói sao với họ".

Nhìn các con ngây thơ đùa nghịch bên cạnh, chị Hương cười mà lòng đầy lo lắng. Chị kể, gần 1 năm qua công ty của chị không hoạt động được vì dịch, trong khi tiền bỉm, sữa, ăn uống của các bé mỗi tháng lên tới hơn 100 triệu đồng. Chị Giáp Thị Sông Hương tâm sự: "Mấy tháng nay người thân, bạn bè biết tôi khó khăn nên cũng gửi hỗ trợ nhưng tình hình này kéo dài có lẽ tôi không gồng nổi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nếu sức khỏe, tiền bạc cạn kiệt quá chắc sẽ phải trao trả các con cho nhà nước chăm sóc".

Xem thêm: Thanh niên 17 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt hăng hái tham gia tình nguyện chống dịch ở TP.HCM

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Hai anh em Nguyên và An (TP.HCM) có thói quen nuôi lợn tiết kiệm để mua dụng cụ học tập và tặng quà cho học sinh nghèo. Do dịch bệnh, hai anh em đã phá lệ, đập lợn sớm hơn dự định để tặng cho các bạn.

Hai anh em ở TP.HCM phá lệ đập lợn sớm, lấy tiền tiết kiệm 25 triệu đồng dành tặng học sinh nghèo
0 Bình luận

Tham gia chống dịch COVID-19 ở đảo, 10x Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhựt đã miệt mài cống hiến sức trẻ, đi thuyền vượt mưa bão lấy mẫu xét nghiệm cho bà con.

10x Kiên Giang làm tình nguyện viên, vượt mưa bão lấy mẫu xét nghiệm cho bà con trên đảo
0 Bình luận

Hơn 1 tháng qua, giảng viên ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) đã cùng nhau chuẩn bị hộp cơm từ thiện với những lời nhắn động viên gửi tặng F0 và y bác sĩ tuyến đầu.

Những hộp cơm từ thiện 'đầy chữ' gửi tặng bệnh nhân F0 và lực lượng y bác sĩ tuyến đầu ở TP.HCM
0 Bình luận

Tin liên quan

Theo thông tin mới nhất, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã chốt lịch thi đấu trận Việt Nam vs Trung Quốc. Lịch thi đấu chính thức vào lúc 0h ngày 8/10/2021 tại UAE.

Trận Việt Nam vs Trung Quốc diễn ra vào mấy giờ ngày 8/10?
0 Bình luận

Nếu chúng ta nhìn được một góc mà lại cho là cả thế giới, coi chút tri thức bản thân là tổng hợp văn hóa nhân loại, thế thì cũng giống như ếch ngồi đáy giếng.

Câu chuyện 'Ếch và Rùa': Những thứ ta biết chỉ là hạt cát, điều ta chưa biết là biển khơi
0 Bình luận

Ở Hà Nội, cơn sốt cắm cành hồng quả bắt đầu từ trước rằm tháng 7 năm nay, tới bây giờ vẫn chưa hạ nhiệt. Cành hồng sai trĩu quả xanh, đỏ, vàng như mang cả mùa thu vào nhà.

Hết mùa Trung thu, chị em vẫn 'phát sốt' trend cành hồng trĩu quả
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc cụ ông đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh

Video cụ ông Hà Nội gồng mình đẩy xe máy vượt qua quãng đường ngập nước đưa vợ đi khám bệnh khiến người xem xúc động, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm đẹp của hai ông

Hải An
Hải An 15 giờ trước
LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 26/09
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

PC Right 1 GIF
Đề xuất