Ngôi nhà chung nơi nuôi dưỡng ước mơ của học sinh nghèo vùng cao
Ký túc xá 115 tại thôn Giang Đông, xã Ea Dăh, H.Krông Năng, Đắk Lắk là ngôi nhà chung, nơi sinh hoạt, ăn ở của các em học sinh người H'Mông sau giờ học tại trường.

KTX 115 được khởi công xây dựng vào năm 2019 nhằm đáp ứng chỗ ăn chủ cho các em học sinh tại thôn Giang Đông, nằm cách trung tâm xã Ea Dăh khoảng 10 km. Con số 115 là số học sinh bán trú tại KTX vào thời điểm đó. Bố mẹ của các em học sinh bán trú tại đây đa phần đều đi làm ăn xa, gửi con cho ông bà chăm sóc. Cuối tuần các em sẽ được ông bà hoặc bố mẹ đón về nhà.
Anh Sùng A Thọ, quản lý KTX 115 chia sẻ: “Ở KTX các em nhỏ lớp 1, lớp 2 sẽ có các anh chị cấp 2 hỗ trợ, chăm sóc, chỉ bảo cách giữ gìn vệ sinh chung, giặt giũ quần áo, sinh hoạt, học tập. Nếu có em nào đau ốm tôi sẽ là người trực tiếp đưa các em đi khám, lấy thuốc tại trạm xá thay cho bố mẹ các em”.

Nhìn các em học sinh đang nô đùa dưới sân KTX, anh Thọ cũng bộc bạch thêm: “Ở đây mỗi em mỗi tính nên việc chỉ dạy cũng khá khó khăn. Đôi khi tôi cũng buồn bực vì nói mà các em không nghe. Nhưng rồi lại dặn lòng cố gắng nhẹ nhàng dạy dỗ vì xem các em như con cháu mình. Buổi tối, tôi cũng hỗ trợ dạy kèm cho các em nhỏ lớp 1, lớp 2. Đa số các em ở đây đều là người H'Mông nên chưa rành tiếng phổ thông, chưa biết làm toán. Tôi cũng là người H'Mông nên có thể nói với các em bằng tiếng dân tộc mình, sau đó dịch sang tiếng phổ thông để các em nắm kiến thức. Tôi kèm chủ yếu là môn toán vì các em hầu như không biết làm, và cũng hướng dẫn học thêm bảng chữ cái".
Anh Thọ cho biết, bản thân cũng biết chút ít về máy tính nên thi thoảng cũng chiếu lên màn hình để giúp các em dễ hiểu bài hơn. Anh không có trình độ sư phạm nên chủ yếu là hỗ trợ, kèm cặp thêm, giúp các em nắm vững các kiến thức trên lớp.
Nhờ mô hình nhà chung này mà tỷ lệ học sinh bỏ học nơi đây đã giảm rất nhiều. "Thôn Giang Đông là nơi nghèo nhất, khổ nhất, nên nhà trường cùng chính quyền cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh theo học con chữ. Hiện nay KTX 115 đang quá tải về chỗ ở, các em lớp 1 phải nằm ghép 2 em một giường. Mong chính quyền địa phương cũng như các nhà hảo tâm trong thời gian tới sẽ hỗ trợ thêm chỗ ăn, chỗ ở cho các em, giúp các em có điều kiện tốt nhất để học tập ", thầy Bùi Minh Đô, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, Trưởng ban quản lý KTX 115, bày tỏ.
Xem thêm: Chân dung người phụ nữ miền Tây hết lòng vì thiện nguyện
Đọc thêm
Đàn bà thời nào cũng vậy, họ hoàn toàn có quyền vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang. Hai phạm trù đó có thể chung sống hòa bình, vui vẻ, hạnh phúc. Vậy thì đàn bà ơi, cớ sao lại ngại?
Gia đình nào có Phúc thì ở đó tất sẽ có Lộc và Thọ. Câu chuyện Phúc Lộc Thọ tưởng chừng đơn giản nhưng không phải gia đình nào cũng có thể làm được…
Tôi chỉ ước mình có thể gọi một tiếng “bố” để ông thấy thoải mái hơn... nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ là con dâu cũ và mối hận thù trong tôi vẫn còn sâu đậm lắm.
Tin liên quan
Tôi vẫn thường tự nhủ, hãy bỏ định kiến và sự bướng bỉnh tự cho mình là đúng, mà hãy nỗi lực hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn...
Làm người, dễ tính quá không tốt, khó tính quá không được. Làm người phải biết nhu biết cương, biết đặt lòng lương thiện và sự khoan dung đúng lúc đúng chỗ.
Khi các thành viên trong gia đình không còn tương tác, không còn quan tâm nhau nữa thì đó là dấu hiệu âm thầm cảnh báo sự sa sút...