Chẳng máu mủ ruột già nhưng chị Lê Thị Phương đã dang rộng vòng tay yêu thương, nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng những đứa trẻ kém may mắn, đặc biệt là trẻ mồ côi.
Vào cuối năm 1906, nhiếp ảnh gia người Pháp Edgard Imbert đã cùng vợ có một chuyến đi xuyên biên giới đáng nhớ từ Đồng Đăng, Lạng Sơn. Tại đây ông đã chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp về vùng quê này.
Khi biết tình trạng của chồng không mấy khả quan, chị Hoa ngã quỵ ngoài phòng bệnh. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin "anh ơi, đừng chết".
Dù chưa trồng cam bao giờ, lão nông U60 ở Lạng Sơn vẫn bỏ tiền mua đất hoang, lấy giống cam Canh đặc sản về trồng quy mô lớn. Sau vài năm, vườn cam của ông cho doanh thu hơn 1 tỷ đồng.