“Người suốt đời gặp may mắn” là câu chuyện ngắn sâu sắc, người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi, mà chính là người có thái độ sống tích cực trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
"Em ơi có bao nhiêu/60 năm cuộc đời", đến tuổi 60 rồi, bạn không còn nhiều thời gian phía trước nữa. Lúc này là thời điểm sống cho mình chứ không phải tiết kiệm cho con cháu.
Trong cuộc sống, những điều tốt và xấu sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Dù tốt hay xấu thì đều là sự an bài tốt nhất, vì thế bạn hãy lạc quan đón nhận.
Với một sự việc, người này cho là tốt nhưng đối với người khác lại là xấu. Đời này, vui hay buồn, sướng hay khổ, tất cả đều phụ thuộc cái tâm của mình.