Người phụ nữ gần 30 năm kiên cường chống chọi với biến cố cuộc đời, viết sách kiếm tiền chạy thận
Không may bị liệt, lại suy thận sau đó, người phụ nữ này vẫn giữ tinh thần lạc quan, viết sách kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Cô Cao Châu Việt Đồng Tâm (47 tuổi, trú quận 12, TP.HCM) khiến người ta phải bất ngờ trước nghị lực phi thường. Không may bị liệt hai chân, lại thêm suy thận, nhưng người phụ nữ ấy không hề bi quan, trái lại luôn lạc quan tiến về phía trước.
Một buổi tối cách đây 29 năm, cô bỗng thấy nhức hai bên mông, đau âm ỉ đến cả nửa tiếng. Vội vã đến bệnh viện khám, thì bác sĩ kết luận cô bị viêm tủy cột sống, liệt từ rốn trở xuống. Ở lứa tuổi đẹp nhất đời người, biến cố bất ngờ ập đến khiến cô choáng váng.
Thời điểm đó, cô đang học Anh văn và lấy bằng chuyên sâu vi tính văn phòng. Ước mơ của cô Tâm là trở thành thanh niên xung phong (TNXP), nhưng vì chưa đủ tuổi mà không thể đăng ký. Nào ngờ, khi cơ hội đến thì bản thân lại bị liệt.
Người phụ nữ nhớ lại: "Hồi đó tôi thích mặc đồ bộ đội, muốn đi TNXP rèn luyện tính cách của một người lính. Lúc biết bệnh tình, tôi chỉ hụt hẫng một chút rồi lấy lại tinh thần, tự nhắc bản thân phải tập đi lại. Sáng tối đều tập, có thời điểm biết đi một chân rồi nhưng sau phải chạy thận nữa nên không thể tập tiếp".
Cuộc đời thật quá bất công, mấy năm sau, bác sĩ lại chẩn đoán cô bị suy thận giai đoạn cuối. Vậy mà, người phụ nữ ấy không oán trách số phận, thậm chí bình thản đi chạy thận. "Tôi chưa bao giờ bi quan vì trong hoàn cảnh đó buồn cũng không làm được gì, chạy thận vẫn phải chạy. Mới đầu chạy thận cực lắm. May mắn, giai đoạn nguy hiểm đó cũng qua, tôi vẫn có thể ở bên mẹ, bên gia đình đến nay", cô bộc bạch.
Bản thân ốm yếu, nhưng cô lại quyết tâm sống tự lực. Cô kể: "Thời gian đầu, vì muốn có tài chính riêng nên tôi tự thêu tranh, bán hàng nhưng sau chạy thận tay không làm được nữa nên muốn viết sách. Nhà văn Nguyễn Đông Thức là người chỉ dạy cho tôi. Cuốn sách là những mẩu truyện ngắn chứ không phải về cuộc đời bi thảm. Tôi muốn có cuốn sách hay, bổ ích cho các em học sinh".
Cuốn sách đầu tay "Cô bé ước mơ" đã ra đời cách đây 10 năm như vậy. Tiếp đó, cô tiếp tục viết sách, vừa để giải tỏa cảm xúc, vừa để trang trải cuộc sống. Tin vào điều kỳ diệu là tập truyện ngắn được bà cho ra đời từ những ghi chép, chắt chiu cuộc sống thường ngày.
Người phụ nữ tỏ ra vui mừng khi đọc những phản hồi về cuốn sách. Cô nói rằng, bản thân có thể quên hết mệt mỏi khi đọc những nhận xét, sự ủng hộ của độc giả. Cô kể: "Mơ ước vào TNXP không được thì tôi sẽ viết sách. Đến giờ thấy ai mặc đồ lính nói chuyện, tôi vẫn khoái lắm".
Trong lời tựa của Nhà xuất bản Trẻ về tập truyện ngắn Tin vào điều kỳ diệu của cô Cao Châu Việt Đồng Tâm có đoạn: "Minh Tâm là cô gái có nhiều hoài bão, ước mơ cùng đức tính nhẫn nại, tinh thần vượt khó hiếm ai có được, tưởng như không gì có thể ngăn bước chân cô tiến vào tương lai tươi sáng…".
Theo Thanh Niên
Xem thêm: Khi người cựu chiến binh "hóa thân" thành cha của hơn 200 đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn
Đọc thêm
Gần 50 năm qua, dù cho là mưa hay là nắng, người phụ nữ U70 này vẫn lặng lẽ miệt mài bên lớp học xóa mù chữ cho dân vạn đò.
Từng có thời điểm, ni sư Thích Diệu Nhân sống cảnh “một cuộc đời, 2 số phận”. Ban ngày, bà trong vai người phụ nữ khùng, lang thang khắp nơi, thực chất đi xin ăn, nuôi lũ trẻ. Đêm đến, bà đợi các em nhỏ ngủ say, mới về chùa.
Mặc dù kinh tế gia đình không hề khá giả nhưng ông bà Chương vẫn quyết nuôi dưỡng cô bé tội nghiệp bị bỏ rơi suốt 5 năm.
Tin liên quan
"Tôi mong tất cả những người đi đường nếu xe gặp sự cố đều được giúp đỡ, ai bàn tán, đe dọa thì mặc họ, tôi không sợ".
Đây là câu hỏi thường thấy trong câu hỏi phụ ở mỗi bài viết liên quan đến tác phẩm "Đất Nước" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.
Quan niệm của Nam Cao trong "Đời thừa" là một thái độ đúng đắn, xuất phát từ ý thức trách nhiệm của một người nghệ sĩ có lương tâm nghề nghiệp.
Bài mới
Có những người thầy thuốc trực tiếp chữa lành bệnh tật, giành lại sự sống cho người bệnh. Cũng có những người âm thầm làm việc phía sau, ngày đêm ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với bác sĩ Bùi Công Đức, Trưởng Phòng khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), gần 30 năm gắn bó với ngành Y, trong đó hơn 28 năm công tác trong lĩnh vực y tế dự phòng là hành trình bền bỉ cống hiến bằng chuyên môn, trách nhiệm và lòng tận tụy với nghề.
Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay hiên ngang trước Trạm Kiểm soát Liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, gió biên cương dường như mang theo cả một nguồn năng lượng thật đặc biệt. Không chỉ là chốt chặn gìn giữ sự bình yên cho bờ cõi, hôm nay, nơi tuyến đầu ấy đã khoác lên mình một sứ mệnh mới – sứ mệnh trả lại sự trong lành, xanh mát cho Trái Đất hưởng ứng chiến dịch toàn cầu World Cleanup Day 2026.
Ông Nguyễn Văn Lực vẫn miệt mà làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn dù được bác sĩ chuẩn đoán chỉ còn sống khoảng 3 tháng nếu không ghép thận.



















