Người tốt việc hay: Người phụ nữ không lập gia đình, ở vậy nuôi mẹ U90 và giúp người già neo đơn

Bà Năm chọn sống lẻ bóng một mình, dành thời gian chăm sóc người mẹ U90 và giúp đỡ các cụ già neo đơn vì "họ cũng như mẹ mình".

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Khoảng 12 giờ trưa, bà Lê Thị Giây (50 tuổi, tên thường gọi là bà Năm, ở ấp 4, xã Phước Lộc, H.Nhà Bè, TP.HCM) mang tô cơm năn nỉ mẹ ăn trưa. Bà Nguyễn Thị Măng (83 tuổi), mẹ bà Năm, do tuổi cao sức yếu nên khá biếng ăn, con gái động viên cỡ nào cũng không chịu.

Bà Năm tặc lưỡi, chiều đành mua sữa, nước mía cho mẹ uống. Hai mẹ con thủ thỉ đôi ba câu chuyện, thỉnh thoảng bà Măng mắng yêu con gái vì bắt ăn nhiều. Hàng xóm thấy vậy liền chọc: "Bả thương bả mới nựng Năm như vậy".

Nguyện nuôi mẹ suốt đời

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Năm kể năm 2000, bà với người thương có tổ chức đám cưới nhưng chưa kịp đăng ký kết hôn. Sau đó, "người chồng" qua Mỹ làm ăn, hai người viết thư giữ liên lạc. Một năm sau, ông quay về định đăng ký kết hôn nhưng giấy tờ sai ngày tháng năm sinh nên không thể làm được. Năm 2004, khi quay lại Mỹ người đàn ông viết thư về nói không thể rước bà qua được, nhắn bà nên đi bước nữa và biệt tích từ đó.

Đau lòng, bà quyết định không mở lòng với bất kỳ ai nữa dù có người ngỏ ý tìm hiểu. Vượt qua biến cố, bà tiếp tục cuộc sống với công việc may vá và chăm sóc ba mẹ. Bà là con thứ 4 trong gia đình có 8 người con (hiện đã mất một người).

khong-lap-gia-dinh-o-vay-nuoi-me-u90-va-giup-nguoi-gia-neo-don-0
Bà Năm bón cơm cho mẹ ăn

Năm 2015, ba của bà sức khỏe yếu dần và mất sau đó. Chồng mất, mẹ bà hụt hẫng, tính tình thay đổi. Sợ mẹ buồn tủi, bà tìm cách trò chuyện, tâm sự dù lắm lúc mẹ phát cáu vì con gái nói nhiều.

Cách đây 5 năm, các bác sĩ chẩn đoán bà Măng bị nhồi máu cơ tim, buộc phải đến BV điều trị với chi phí 130 triệu đồng. Thu nhập từ nghề may không đủ trang trải nhưng may mắn bà được anh em hỗ trợ, động viên lo cho mẹ.

"Mỗi tháng tôi đều bắt xe đưa mẹ đến BV An Bình (Q.5) tái khám, lấy thêm thuốc để uống", bà Năm nói.

khong-lap-gia-dinh-o-vay-nuoi-me-u90-va-giup-nguoi-gia-neo-don-7

Tuổi đã già nên đôi khi bà Măng tính tình như trẻ con. Tuy nhiên, con gái luôn ân cần chăm sóc, chưa bao giờ gắt gỏng với mẹ.

"Đôi khi tôi cũng bật cười khi đang tắm thấy mẹ nói vu vơ "chỉ có con Năm lo cho tui quá trời". Khi tôi lỡ việc như giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa… không thấy ở bên, mẹ cũng đi tìm. Thấy con gái, mẹ cười "mừng quá, nãy giờ đi đâu mất biệt", bà Năm kể lại.

May mắn khi còn mẹ

Suốt bao năm qua, bà Năm không dám đi đâu xa vài ba ngày vì không yên tâm để mẹ ở nhà một mình. Là tổ trưởng phụ trách tổ dân phố, mỗi khi có việc đột xuất bà nhờ em trai trông mẹ, giải quyết nhanh rồi về.

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Lộc thường xuyên tổ chức chương trình nấu cháo dinh dưỡng cho cụ già neo đơn, bà Năm nhiệt tình tham gia. Bà con chở mẹ đến gặp, giao lưu với mọi người. Bà cũng là tấm gương "Người con hiếu thảo" được Hội LHPN xã Phước Lộc tuyên dương.

khong-lap-gia-dinh-o-vay-nuoi-me-u90-va-giup-nguoi-gia-neo-don-6

"Tôi cũng thường xuyên nhận quà về trao cho các cụ neo đơn ở tổ mình phụ trách. Mỗi lần đến thăm, tôi thấy thương vì họ cũng như mẹ của mình", bà trải lòng.

Bà luôn cảm thấy may mắn khi còn mẹ trên đời. Thời trẻ, mẹ vất vả bươn chải nuôi các con khôn lớn, trưởng thành nên giờ bà nguyện dành thời gian báo hiếu. Người con luôn mong mẹ sống khỏe, sống bình an.

Bà Măng tóc bạc phơ, ngồi trên võng thủ thỉ: "Năm nấu cơm rất ngon nhưng giờ tôi không ăn được nhiều. Tôi thương Năm vì chăm sóc mẹ rất cẩn thận".

khong-lap-gia-dinh-o-vay-nuoi-me-u90-va-giup-nguoi-gia-neo-don-4
Bà luôn hài lòng khi quyết định sống đời độc thân để chăm mẹ

Bà Lê Thị Mỹ Châu (49 tuổi), em dâu bà Năm chia sẻ, chưa bao giờ thấy chị chồng than phiền về việc chăm mẹ. "Nhờ có chị sống với mẹ vợ chồng tôi yên tâm buôn bán. Tôi ở gần nên khi nào chị có việc, tôi thay chị lo cơm nước, thuốc men cho mẹ. Anh em đoàn kết nên mẹ vui, không có nhiều lo toan", bà Châu nói.

Chị Nguyễn Huỳnh Nguyên, chủ tịch Hội LHPN xã Phước Lộc cho hay: "Ngoài việc chăm sóc mẹ chu đáo, bà Năm còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể ở địa phương. Hội LHPN xã cũng mong nhân rộng tấm gương điển hình "Người con hiếu thảo" đến các hội viên khác".

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Chuyện người con gái 74 tuổi một mình nuôi mẹ già 122 tuổi

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời với nhiều hứa hẹn trong tương lai thì Nam như chết lặng khi phát hiện mắc bệnh ung thư xương...

Nam sinh lớp 11 bị ung thư xương tuyệt vọng vì không thể đi làm nuôi mẹ
0 Bình luận

Dù khuyết tật bẩm sinh, cuộc sống còn khó khăn, cô gái Bùi Hồng Ngọc (Vĩnh Long) vẫn nỗ lực vượt qua, bán vé số giúp mẹ già và chị gái.

Nỗ lực phi thường của cô gái khuyết tật bán vé số nuôi mẹ già, giúp chị gái vào đại học
0 Bình luận

Việt từng hứa sẽ nuôi mẹ khi về già nhưng bây giờ ước mơ ấy xa vời quá vì cơ thể em đang bị bệnh tật hành hạ, các khối u đang tiếp tục hạ gục các tế bào...

Ước mơ nuôi mẹ của 'thiên thần' mắc K
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất