Thương bố mẹ và em trai tật nguyền, chị Ly nhất quyết không lấy chồng để chăm sóc họ. Vậy mà ông trời chẳng thương, đầy đọa chị mang bệnh, tính mạng mong manh.
Từ lúc cha mất, tụi nhỏ luôn trong tình cảnh đói ăn, thiếu mặc. Tiếng trống bụng cứ reo liên hồi nhưng người mẹ trẻ cũng bất lực, chẳng biết kiếm đâu ra tiền mua thức ăn về nấu cho các con bữa cơm tử tế.
Tai ương dồn dập ập đến khiến những người đàn ông trong nhà mãi mãi ra đi, bà Thủy trở thành trụ cột. Một mình bà làm thuê làm mướn nuôi mẹ già và các cháu còn thơ dại.
Nơi nào vay mượn được tiền, anh Hải cũng đã tìm đến. Nhưng tất cả số tiền vay mượn được cũng chỉ như muối bỏ biển. Anh tuyệt vọng nhìn con gái đầu bị mù 1 mắt, mắc bệnh máu bạch cầu, con trai thứ 2 bị bỏng cồn...
Suốt nhiều năm qua, bà Phượng không tiếc sức mình để làm lụng, chăm lo cho mẹ già, chồng, con gái bị bệnh tim. Nhưng giờ bản thân đã sức cùng lực tận, không biết còn gắng gượng được bao lâu nữa?
Gia đình anh Đặng Văn Tươi đang rơi vào tình cảnh kiệt quệ khi bản thân anh mất khả năng lao động, vợ bị ung thư, con út mất trí nhớ. Trong căn nhà chính quyền hỗ trợ, tài sản đáng giá nhất là chiếc giường ọp ẹp.
Cảm thương trước tình cảnh khó khăn của những người dân khó khăn trong mùa dịch, MC Quyền Linh đã trực tiếp đi vào các hẻm sâu, đến thăm và tặng những phần quà hỗ trợ