Có những suất cơm thiện nguyện ấm lòng ở Hà Giang như thế
Nhóm thiện nguyện ở Hà Giang không phút nào ngơi tay, tất bật nấu những suất cơm thiện nguyện để chuyển tới người dân gặp nạn do sạt lở.

Cách đây vài ngày, ở Quốc lộ 2, Km 51 thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Vụ sạt lở đã làm 15 người thương vong, có 348 ngôi nhà bị thiệt hại và gần 100 nhà trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Hàng trăm ha hoa màu đến thời kỳ thu hoạch bị hư hỏng nặng.
Xuất phát từ tấm lòng thiện tâm, sau khi nghe thông tin vụ sạt lở đất tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh khiến nhiều gia đình gặp nạn, chị Nguyễn Thanh Hương (SN 1970) trú tổ 12, thị trấn Việt Quang đã vận động người thân, bạn bè và lên ý tưởng nấu cơm thiện nguyện hỗ trợ người dân vùng sạt lở. Ngay buổi trưa ngày 29/9, hàng trăm suất cơm nghĩa tình đã đến tay bà con vùng sạt lở cũng như lực lượng chức năng tham gia cứu hộ.

Ngày 30/9, nhóm thiện nguyện thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang lại tiếp tục tất bật, luôn tay xào nấu, chế biến những món ăn. Họ làm việc không ngơi nghỉ để chuẩn bị những suất cơm thiện nguyện, sau đó đóng gói để chuyển tới tay lực lượng cứu trợ và bà con tại những điểm sạt lở trên địa bàn huyện Bắc Quang.
Chị Hồ Thị Hương Giang, tổ 6, thị trấn Việt Quang cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị thiên tai do sạt lở đất, chị cùng các chị em trên địa bàn thị trấn cùng tham gia, mỗi người một việc, từ nhặt rau xanh, gọt củ quả, xào nấu… Các chị đã cùng nhau phối hợp nhịp nhàng, chế biến nhanh những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, kịp thời động viên các hộ bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn.

Hiện nay, thực hiện lời kêu gọi ủng hộ của UBMTTQ các cấp, nhân dân các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Việt Quang cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động nhân ái, góp phần hỗ trợ Nhân dân thôn Thượng Mỹ, Nậm Buông của xã Việt Vinh trong đợt mưa lũ và sạt lở ngày 29/9 vừa qua. Những tấm lòng ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân trong thị trấn đã thể hiện tinh thần “nhường cơm sẻ áo” đáng được trân trọng và ghi nhận.
Tính đến thời điểm ngày 8 giờ ngày 2/10, vụ sạt lở đất và lũ quét xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã khiến 15 người thương vong, trong đó có 5 người chết, 1 người mất tích, 9 người bị thương. Hiện các lực lượng đang tập trung máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở, sớm thông tuyến Quốc lộ 2, đoạn qua địa phận thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh. Dự kiến trong ngày 2/10, khu vực sạt lở này sẽ được dọn dẹp bùn đất 2 bên đường, tạm thời thông tuyến.
Xem thêm: Bà Phương Hằng "tái xuất" ở KDL Đại Nam, thông báo ủng hộ 10 tỷ cho bà con vùng bão lũ
Đọc thêm
Không chỉ khẳng định bản thân, cô gái xương kính – Nguyễn Thị Thu Thương còn truyền nghề thủ công mỹ nghệ và truyền cảm hứng cho rất nhiều người khuyết tật.
Không cam chịu số phận, sau 4 năm nỗ lực không ngừng nghĩ, nam sinh xương thủy tinh – Nguyễn Đức Quân (SN 2002, Hải Phòng) bước khỏi cảnh cổng đại học với tấm bằng loại giỏi trên tay.
Xót xa nhiều bệnh nhân mắc K không có nơi nghỉ ngơi, cặp vợ chồng Hà Nội đã quyết định sửa nhà thành phòng trọ miễn phí.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.