Có một lễ khai giảng đặc biệt sau ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường"

Sáng 7/9 lễ khai giảng năm 2023 - 2024 mới diễn ra ở Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Tất cả các học sinh đều là bệnh nhi ung thư.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Báo Tuổi trẻ, lễ khai giảng được diễn ra trong khuôn khổ lễ khánh thành phòng sinh hoạt chung dành cho các bệnh nhi ung thư. Đây là không gian rộng, thoáng với gần 800 đầu sách với nhiều chủ đề, tivi, các trò chơi kỹ năng, trí tuệ. 

Lễ khai giảng rất đặc biệt

Đây cũng là nơi sẽ diễn ra lớp học cho bệnh nhi ung thư do cô Đinh Thị Kim Phấn (cô giáo gắn bó lâu năm với lớp học) và các cộng sự giảng dạy. Qua hành trình 15 năm, đã có gần 1.500 em tham gia lớp học.

Từ các môn cơ bản ban đầu như tiếng Việt và toán, lớp học giờ đã có thêm môn tiếng Anh, tiếng Nhật. Riêng môn hội họa, các cô giáo ngoài việc đến giảng dạy còn kèm riêng cho một số em có năng khiếu.

Cô Phấn chia sẻ những quyển vở được các em sử dụng từ những ngày đầu tiên vẫn còn được cô lưu giữ. Trong số đó, có những quyển chỉ còn là ký ức về một bệnh nhi ung thư đã có cơ duyên đặt chân đến lớp, sống trong sự yêu thương, đùm bọc từ các cô giáo.

co-mot-le-khai-giang-dac-biet-sau-ngay-toan-dan-dua-tre-den-truong-0
Cô Đinh Thị Kim Phấn cùng bệnh nhi ung thư trong ngày khai giảng

Những ngày đầu tiên bệnh viện chuyển về TP Thủ Đức, lớp học khi ấy của cô Phấn ở Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1 (quận Bình Thạnh) tưởng chừng như không thể tiếp tục.

Ấy thế mà người cô tận tụy đã không ngại đường xa bắt xe buýt, rồi lội bộ một quãng đường nữa để tìm đến với các em nhỏ trong khu nhà trọ ở nơi mới.

Ngày khai giảng, niềm vui như vỡ òa không chỉ với các em nhỏ mà còn với cô Phấn, bởi lớp học và tiếng cười của bệnh nhi ung thư một lần nữa quay trở lại trong khuôn viên bệnh viện.

Những người cộng sự của cô cũng tề tựu, có cô giáo trẻ bắt chuyến xe từ Lâm Đồng đến hỗ trợ tổ chức, có tình nguyện viên gửi hai con nhỏ để chung tay…

"Con chưa bao giờ được đi học. Nhờ các cô giáo, con mới biết được môi trường lớp học, có thêm kiến thức. Con rất vui vì tụi con có phòng sinh hoạt chung để được học tập, vui chơi", em Trần Thị Khánh Hồng, 13 tuổi nói.

Mong bệnh nhi vơi bớt nỗi đau

Phát biểu tại lễ khánh thành, TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, chia sẻ sự xúc động khi nhìn thấy không gian sinh hoạt được hiện thực hóa nhờ sự đóng góp và chung tay của mạnh thường quân và cán bộ y tế tại bệnh viện.

Ông Thịnh nói đây là điều quý báu, thể hiện sự đồng hành giữa cộng đồng, xã hội với ngành y, đặc biệt là Bệnh viện Ung bướu trong chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhi ung thư.

co-mot-le-khai-giang-dac-biet-sau-ngay-toan-dan-dua-tre-den-truong-8
Anh Trần Đinh Việt Hưng (TP Thủ Đức) đại diện gia đình chia sẻ tại lễ khánh thành phòng sinh hoạt

Bác sĩ Quốc Thịnh nhấn mạnh không gian sinh hoạt cho phép bệnh nhi được tiếp tục phát triển năng khiếu, học tập, mở rộng kiến thức và tầm nhìn, vui chơi cùng bạn bè thay vì đơn độc trong môi trường truyền dịch, chích thuốc, thay băng…

"Chúng tôi mong các bệnh nhi sẽ cố gắng chữa trị, có kết quả tốt nhất, mau chóng phục hồi để trở về cùng bạn bè đồng trang lứa. Mong các bậc cha mẹ có đủ nghị lực để chăm sóc các cháu trong thời gian tại bệnh viện. Chúng tôi trân quý những đóng góp của mạnh thường quân dành cho các em", ông nói.

Không gian sinh hoạt được gia đình anh Trần Đinh Việt Hưng (TP Thủ Đức) tài trợ, với mong muốn làm những điều ý nghĩa cho các bệnh nhi ung thư.

co-mot-le-khai-giang-dac-biet-sau-ngay-toan-dan-dua-tre-den-truong-5
TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, trao quà cho bệnh nhi

Anh Hưng chia sẻ mẹ anh - người đứng sau mọi hoạt động thực hiện không gian, đồng thời vận động một số đóng góp từ cộng đồng - có 30 năm làm trong nghề báo và viết báo. "Việc thực hiện không gian sinh hoạt chung cho thiếu nhi với hàng trăm đầu sách không chỉ là ấp ủ, mà cũng là niềm đam mê, yêu thích của mẹ", anh cho biết.

"Chúng tôi hy vọng các em sẽ thường xuyên vào thư viện đọc sách, vui chơi, ít nhiều sẽ tìm thấy những nguồn cảm hứng, được thư giãn và vơi bớt nỗi đau thể xác, vượt qua căn bệnh.

Chúng tôi cũng mong phòng sinh hoạt sẽ là động lực cho các cô giáo và các em trong hành trình tiếp tục dạy và học", anh Hưng nói.

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm: Lớp học Toán "trên mây" miễn phí cho học sinh cả nước của sinh viên Sư phạm Hà Nội

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 - 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên, nhắn nhủ đến toàn ngành giáo dục. 

Toàn văn thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023
0 Bình luận

Hôm nay (5/9) là ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023, Sống Đẹp xin gửi đến các em học sinh những lời chúc hay nhất, ý nghĩa nhất.

Top những lời chúc khai giảng năm học mới 2022 - 2003 hay nhất
0 Bình luận

Ngày 5/9/1945 - ba ngày sau khi đọc "Tuyên ngôn độc lập", Bác Hồ đã gửi thư cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên (1945 - 1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thư gửi học sinh nhân ngày khai giảng năm học 1945 - 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất