Chuyện về "tổ Hai lúa" miền Tây: Sẵn sàng vượt đường xa đi xây nhà 0 đồng cho người nghèo

"Tổ Hai lúa" là cái tên người dân miền Tây đặt cho nhóm thợ chuyên cất nhà tình thương giúp người dân nghèo...

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Các thành viên của "tổ Hai lúa" đều là những nông dân của  xã Định Yên, huyện Lấp Vò. Phần lớn thời gian trong năm lo chuyện đồng áng nhưng mỗi khi rảnh rỗi là họ tập hợp, đi cất nhà cho bà con khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Nói về lý do thành lập tổ, ông Huỳnh Phú Quán, tổ phó phụ trách điều hành, cho biết năm 1997 khi bão Linda kèm giông lốc đổ bộ vào đất liền, căn nhà vách lá của ông khi đó gần như đổ sập. Một tay ông ôm con, một tay ra sức giữ cột nhà với quyết tâm giữ lại chỗ che nắng mưa cho gia đình. "Từ lúc đấy tôi thấu hiểu hơn tầm quan trọng của một ngôi nhà chắc chắn", ông Quán nói.

Sau sự việc hôm ấy, ông tâm niệm khi nào điều kiện kinh tế gia đình khá hơn sẽ tập hợp các anh em cùng ý tưởng, đi xây nhà tình thương cho người nghèo.

Năm 2016, ông Quán đứng ra thành lập Tổ cất nhà tình thương với 32 thành viên. "Không có một tiêu chuẩn nào để trở thành thành viên của Tổ. Hễ ai có cái tâm muốn làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo là có thể tham gia", ông nói. Đến nay, Tổ có hơn 80 người đến từ khắp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tổ được chia làm 5 nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách xây dựng một căn nhà. Có thời điểm, cả 5 nhóm đều phải hoạt động hết công suất để kịp tiến độ bàn giao nhà cho bà con.

chuyen-ve-to-hai-lua-mien-tay-xay-nha-0-dong-cho-nguoi-ngheo-0
Anh Nguyễn Phúc Hậu, 43 tuổi, đã theo Tổ cất nhà tình thương số 2 được ba năm.

Căn nhà đầu tiên được tổ xây dựng là của bà Mai Thị Đẹp tại xã Định Yên vào cuối năm 2016. Thấy căn nhà xiêu vẹo, mái lá rách tươm, ông Quán về bàn với các thành viên trong tổ rồi quyết định xây tặng bà một căn nhà từ tiền đóng góp của các nhà hảo tâm và đóng góp ngày công của anh, em trong tổ.

"Căn nhà hoàn thành trong niềm vui của anh, em và gia chủ. Từ ngôi nhà đầu tiên anh, em trong tổ duy trì đều đặn việc cất nhà tình thương đến tận bây giờ", ông Quán chia sẻ.

Ông ước tính, 7 năm qua Tổ đã xây dựng hơn 1.000 căn nhà. "Chúng tôi có nguyên tắc nhà phải đảm bảo '3 cứng' là nền cứng, mái cứng, vách cứng để độ bền cao nhất. Cất cái nhà sao cho 30 năm sau vẫn còn ở được", ông Quán nói.

Diện tích một căn nhà tình thương tiêu chuẩn thường rộng 32 m2, mất khoảng ba tuần để hoàn thiện. Chi phí xây dựng dao động từ 25 đến 90 triệu đồng, tùy nguồn đóng góp của mạnh thường quân, điều kiện của gia chủ.

Anh Nguyễn Phúc Hậu, 43 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò đã tham gia Tổ gần ba năm. Anh tâm sự, dù công việc có phần cực nhọc nhưng cũng có niềm vui riêng từ việc giúp đỡ cho những hoàn cảnh nghèo khó. "Mình cũng không khá giả gì nhưng nguyện đóng góp chút công sức cùng anh em. Mong có nhà mới, gia chủ tập trung làm ăn, phát triển kinh tế để từng bước thoát nghèo", anh nói.

Những ngày gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bà Nguyễn Thị Tiếu, 78 tuổi, ngụ xã Định An, huyện Lấp Vò cho biết rất vui vì sắp được dọn vào ở trong căn nhà mới khang trang hơn. Ngôi nhà có kinh phí xây dựng 80 triệu đồng từ quỹ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Tổ cất nhà tình thương, là niềm ao ước cả đời của bà Tiếu.

"Tôi không có đồng nào lận lưng, toàn bộ chi phí xây nhà đều do mọi người đóng góp. Gần Tết, được ở trong ngôi nhà mới thì còn hạnh phúc nào hơn", bà Tiếu nói.

Nhà bà Tiếu là một trong số 125 căn nhà được Tổ cất nhà tình thương số 2 xã Định Yên xây dựng trong năm 2023. "Ba năm gần đây, năm nào tổ cũng xây dựng trên 120 căn. Tổng chi phí xây dựng năm 2023 cũng hơn 3,5 tỉ đồng", ông Quán cho biết.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt hơn 7 năm đi cất nhà cho người nghèo của ông Quán là lần cất lại ba căn nhà bị cháy ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung năm 2021. "Nhận được tin báo, chúng tôi đã tập hợp cả 5 nhóm. Sau khi bàn bạc kỹ, chúng tôi quyết định dựng lại ba căn nhà trong thời gian ngắn nhất để bà con ổn định chỗ ở. Hơn 50 người làm việc liên tục từ 3h sáng đến tận xế chiều mới hoàn thành", ông kể.

Với phương châm "Thiện nguyện không có ranh giới", Tổ cất nhà tình thương số 2 đã có mặt ở hầu hết các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, khi thì Long An, Tiền Giang, lúc về tận Cà Mau. "Làm việc thiện đừng nên gói gọn trong phạm vi một huyện, một tỉnh bởi lẽ người nghèo ở khắp nơi. Tình thương thì không có giới hạn địa giới hành chính, không phân biệt vùng miền, gia cảnh", ông Quán nói.

chuyen-ve-to-hai-lua-mien-tay-xay-nha-0-dong-cho-nguoi-ngheo-8
Ông Huỳnh Phú Quán trò chuyện với bà Nguyễn Thị Tiếu trong căn nhà sắp hoàn thành

Hiểu được vất vả cũng như những nguy hiểm thường trực trong quá trình xây dựng, ban điều hành Tổ cất nhà tình thương mua bảo hiểm tai nạn lao động cho tất cả các thành viên trong tổ. Ngoài ra, Tổ còn cấp phát gạo hàng tháng, hỗ trợ bảo hiểm y tế kèm theo.

Ông Nguyễn Hữu Thời, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao thành quả mà Tổ cất nhà tình thương số 2 xã Định Yên đã làm được trong thời gian qua.

"Tổ đã hoạt động thiện nguyện nhiều năm liền. Ngoài tài trợ của mạnh thường quân, các thành viên trong tổ còn tự bỏ tiền túi để xây dựng nhà tình thương cho người nghèo. Một điểm đáng trân quý nữa là tổ không giới hạn địa bàn hoạt động, sẵn sàng vượt đường xa xây nhà cho bà con các tỉnh, thành phố lân cận", ông Thời đánh giá.

(Theo VnExpress)

Xem thêm: Nữ giám đốc biến nhà ở thành nhà trọ 0 đồng, tạo mái ấm cho bệnh nhân chạy thận

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Thương các em học sinh nghèo Cor đi học vất vả 20-30 km/ngày, vợ choong anh Trần Anh ở Quảng Nam đã xây dãy nhà trọ 0 đồng.

Dãy nhà trọ 0 đồng cho học sinh nghèo của vợ chồng ở Quảng Nam
0 Bình luận

Vào cuối tuần, quán cà phê Mơ Phố lại trở thành phòng khám 0 đồng, giúp bệnh nhân nghèo được khám chữa bệnh miễn phí.

Chuyện quán cà phê hóa phòng khám 0 đồng dịp cuối tuần, ấm lòng bệnh nhân nghèo
0 Bình luận

Suốt 6 năm qua, chị Mai Thị Bích Tuyền (30 tuổi) miệt mài tổ chức phát bánh mì 0 đồng cho người lao động nghèo với hi vọng họ được no bụng.

Tử tế không kể giàu nghèo: Những ổ bánh mì 0 đồng của người phụ nữ Đồng Tháp
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất