Chuyện tình đẹp như mơ của "hiệp sĩ tình nguyện"

"Hiệp sĩ tình nguyện" là biệt danh mà người dân ở Quảng Bình gọi anh Lê Quang Toán - người đàn ông khuyết tật nhưng có tấm lòng nhân ái cao cả.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Anh Lê Quang Toán (43 tuổi, P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) có vóc dáng nhỏ bé, khuyết tật cơ thể khó di chuyển, khó giao tiếp... nhưng anh luôn mỉm cười và rất nhiệt tình trong các công việc.

Ý chí lớn trong hình hài nhỏ bé

Anh Toán cho biết bản thân đã từng cận kề cái chết khi mẹ anh bị tai nạn lúc đang mang thai anh.

"Khi tôi chỉ là một thai nhi mới 6 tháng tuổi, mẹ tôi không may bị tai nạn. Tôi phải chào đời sớm nếu muốn có hy vọng sống. Sinh non nên cơ thể không hoàn thiện, có lúc khả năng sống gần như bằng 0", anh Toán chia sẻ.

Lúc đó, có thời điểm bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân nguy kịch, bệnh nhi Toán buộc phải được trả về vì tiên lượng xấu. Thế nhưng thật kỳ diệu, sau 6 tháng, chỉ bằng sữa mẹ và những giọt nước gạo, đứa trẻ đó đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

chuyen-tinh-dep-nhu-mo-cua-hiep-si-tinh-nguyen
Lớn lên trong hoàn cảnh rất khó khăn, anh Toán (bên phải) thấu hiểu được nỗi đau của những người khuyết tật bẩm sinh

Lớn lên trong sự chăm sóc kỹ lưỡng của bố mẹ, cậu bé Lê Quang Toán may mắn thoát khỏi nghịch cảnh nhưng vẫn không thể phát triển như một người bình thường. Khó di chuyển, khó giao tiếp nên từ nhỏ việc đi học là ước mơ lớn nhất của Toán.

"Mình được đi học mẫu giáo khi đã 8 tuổi. Lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều rất khó khăn vì không nhiều trường tiếp nhận học sinh khuyết tật. Họ cho mình vào các lớp dự bị, học thử một năm đánh giá năng lực rồi mới nhận vào", anh Toán nhớ lại.

Sau mỗi lần kiểm tra, anh đều lọt vào top đầu của lớp nên được nhận vào học với các bạn cùng trang lứa. Hoàn thành chương trình THPT, anh học trung cấp rồi sau đó học lên cử nhân tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Niềm vui từ những chuyến từ thiện

Trong khoảng thời gian học đại học, anh Toán bắt đầu làm từ thiện khi anh biết đến trang web Quảng Bình Online (QBO), diễn đàn cho những người trẻ làm công tác thiện nguyện.

Nhiều chương trình tình nguyện như "Mùa đông nồng ấm", "Sách cho miền cát trắng" được anh Toán cùng diễn đàn QBO tổ chức tại các xã vùng cao của tỉnh Quảng Bình.

chuyen-tinh-dep-nhu-mo-cua-hiep-si-tinh-nguyen-0
Mang hình hài bé nhỏ nhưng ý chí của chàng "hiệp sĩ tình nguyện" là rất lớn

"Vì bản thân mắc khuyết tật nên mỗi chuyến đi đều rất khó nhọc. Nhưng tôi vẫn quyết tâm đi với hy vọng giúp đỡ người dân. Và ở một góc nhìn nào đó, khi nhìn thấy tôi, họ sẽ có thêm nguồn động lực", anh Toán nói.

Thân hình nhỏ bé, dáng người co cứng của anh đã là hình ảnh quen thuộc tại các chương trình từ thiện không chỉ ở Quảng Bình mà còn nhiều tỉnh thành khác.

Cứ thế, anh Toán đã đặt chân lên nhiều xã vùng cao như Tân Trạch, Thượng Trạch (H.Bố Trạch), Trường Sơn (H.Quảng Ninh), Dân Hóa (H.Minh Hóa)... của tỉnh Quảng Bình. Có thời gian anh còn đi ra tận Mèo Vạc (Hà Giang) hay vô vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) để làm từ thiện.

Khẳng định bản thân

Hiện tại, anh Lê Quang Toán đang công tác tại Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình và kiêm chức danh Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật, trực thuộc Hội LHTN tỉnh Quảng Bình.

Qua những chương trình như "Công dân toàn cầu", anh tham gia trao tặng áo phao, cặp phao cho học sinh tại H.Bố Trạch hay kết nối với nhóm Ước mơ xanh (Hà Nội) để thực hiện chương trình "Tết yêu thương", chưa kể hàng chục lần tham gia cứu trợ bão lũ tại quê nhà.

Tên tuổi của anh Lê Quang Toán đã được khẳng định với mọi người, xóa bỏ những nghi ngại ban đầu về chuyện một người khuyết tật sao lại "ham" đi làm từ thiện. "Hiệp sĩ tình nguyện" dần được mọi người nể phục và tin tưởng giao trọng trách, đảm nhận nhiều chương trình thiện nguyện trên địa bàn.

chuyen-tinh-dep-nhu-mo-cua-hiep-si-tinh-nguyen-6
Anh Toán thường xuyên đến động viên, thăm hỏi những người có hoàn cảnh như mình

Anh Trần Khánh Cường, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình, đánh giá cao ý chí và vai trò của anh Toán trong công tác làm từ thiện.

"Trong mỗi chương trình, sự xuất hiện của anh Toán hết sức đặc biệt. Bỏ qua những khuyết điểm trên cơ thể, anh vẫn làm việc rất tốt, làm tròn công việc và vai trò của mình. Bản thân anh cũng là một tấm gương, để trong mỗi chương trình, người dân và các bạn nhỏ nhìn vào đó để nỗ lực phấn đấu", anh Cường chia sẻ.

Chuyện tình "hiệp sĩ" và cô dược sĩ

Kể lại thời điểm khó khăn nhất của bản thân, anh Toán cho biết không phải là lúc mình đau ốm, khuyết tật mà chính là những lúc nhận những lời gièm pha của mọi người về công việc, đời sống của anh.

chuyen-tinh-dep-nhu-mo-cua-hiep-si-tinh-nguyen-4
Anh Toán đã có chuyện tình đẹp như mơ với cô dược sĩ gần nhà

Năm 2015, anh Toán kết hôn cùng chị Lê Thị Minh Thư (31 tuổi). Đám cưới của chàng "hiệp sĩ tình nguyện" cùng cô dược sĩ trẻ được mọi người quan tâm hơn bao giờ hết. "Bởi chẳng ai nghĩ tôi lấy được cô vợ xinh đẹp như thế", anh Toán cười nói.

Thời điểm anh Toán chuẩn bị kết hôn, cả hai đều nhận những sự phản đối từ bà con, làng xóm với lý do chính yếu: anh Toán là người khuyết tật.

Nhưng chị Thư nghĩ khác. "Tôi thương anh Toán bởi anh có ý chí, có tấm lòng bao dung và cũng rất quan tâm đến tôi. Mặc dù anh đi đứng không vững, nhưng vẫn chứng tỏ được là điểm tựa vững chắc để tôi yên tâm dựa vào", chị Thư nói.

chuyen-tinh-dep-nhu-mo-cua-hiep-si-tinh-nguyen-2

Trước đó, cả hai có thời gian quen biết, giúp đỡ nhau qua công việc. Chị Thư gần nhà anh Toán nên hôm nào cũng thấy mặt nhau. Khi tiếp xúc nhiều, cả hai dần dần dành tình cảm cho nhau...

Đến nay, vợ chồng "hiệp sĩ tình nguyện" sinh được 2 con, cuộc sống ổn định dưới mái nhà êm ấm.

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Nể phục hiệp sĩ Tâm: Tuy chỉ có "một tay" nhưng làm được nhiều điều quý giá

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

"Tôi mong không có tai nạn để được giấc ngủ ngon mỗi đêm" - đây là ước mơ, là khát khao của anh Lê Anh Tuấn (Bình Dương), người có 5 năm chạy xe cứu thương 0 đồng.

Chân dung 'hiệp sĩ bóng đêm' có thâm niên 5 năm chạy xe cứu thương 0 đồng
0 Bình luận

Anh Phùng Hữu Hiệp đã kỳ công chế tạo những chiếc xe hút đinh trên đường phố. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, anh kéo xe rong ruổi khắp các tuyến đường để hút đinh mong người dân đi lại an toàn.

Việc tốt quanh ta: Chuyện về 'hiệp sĩ hút đinh' và những cuốc xe vì cộng đồng
0 Bình luận

Ban ngày đi làm mưu sinh, ban đêm mang đồ rảo quanh các tuyến đường người dân đi xe máy hay gặp sự cố để hỗ trợ sửa chữa miễn phí, đó là công việc thầm lặng của "hiệp sĩ đường phố" nhiều năm nay.

Việc tốt quanh ta: Nhóm 'hiệp sĩ đường phố' thầm lặng giúp người gặp sự cố ban đêm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
Cậu bé khuyết tật bán vé số ở Đắk Lắk dành một ngày công mua mì tôm, nước suối gửi bà con vùng lũ

Hình ảnh cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy 1 ngày công của mình để mua nước suối, mì tôm gửi cho các mạnh thường quân cứu trợ bà con vùng lũ phía Bắc khiến ai xem cũng phải ấm lòng.

Hải An
Hải An 10/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất