Chuyện những lão nông U80 ở Cần Thơ thành lập đội chữa cháy tình nguyện
Sau khi nghe tin về những vụ cháy nghiêm trọng trên cả nước, những lão nông U80 ở Cần Thơ đã thành lập đội chữa cháy tình nguyện.

Ở phường Thới An, quận Ô Môn, Cần Thơ có xuất hiện một đội chữa cháy tình nguyện đặc biệt. Đó là Đội chữa cháy lưu động tình nguyện do ông Trần Văn Ri (thường gọi Hai Ri) đứng đầu. Đội chữa cháy phường Thới An có 7 thành viên nhưng tuổi đời nhỏ nhất là 60, lớn nhất là ngoài 70.
Xuất phát từ việc theo dõi thông tin trên báo, đài về những vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước, tháng 6/2023, ông Hai Ri có ý tưởng thành lập Đội chữa cháy tại phường. Ông Hai Ri chỉ nghĩ đơn giản rằng, khi xảy ra sự cố về hỏa hoạn, nếu địa phương có phương tiện chữa cháy tại chỗ thì sẽ hạn chế đám cháy lan ra các khu vực khác. Vậy là ông bàn bạc cùng nhóm anh em chơi chung đóng góp để thiết kế xe chữa cháy tự chế. Chi phí xăng xe tự nhóm lo. Ông Hai Ri bộc bạch: “Thật sự chúng tôi không hề mong muốn có hỏa hoạn, nhưng chúng tôi vẫn phải chuẩn bị, phòng thủ để khi có hỏa hoạn là tiếp ứng ngay. Thành lập Đội là để khi có cháy sẽ nỗ lực giúp đỡ địa phương”.

Ban đầu Đội chữa cháy phường Thới An tìm nguồn tài trợ bằng cách trình bày ý tưởng của mình và được một doanh nghiệp tại phường Châu Văn Liêm tặng chiếc xe tải cỡ vừa, đủ không gian để bố trí các vật dụng chữa cháy cần thiết. Sau đó, nhóm “lão nông” tìm hiểu cách lắp đặt, thiết kế bồn nước và hệ thống dây phun. Sau hơn 30 ngày thực hiện, chiếc xe chữa cháy tại chỗ hoàn thành.
Xe chữa cháy được trang bị đầy đủ các phương tiện máy bơm, dây dẫn nước mềm, hệ thống vòi phun với khả năng bắn xa tối đa 40 m đến các thiết bị bảo hộ. Đặc biệt, xe còn được trang bị bồn chứa nước khoảng 3.000 lít và luôn trong tư thế sẵn sàng vào trận chiến với lửa.
Vào tháng 3/2024, tại khu dân cư Thới Trinh A, phường Thới An, một vụ cháy bất ngờ xảy ra khiến người dân vô cùng hốt hoảng. Đội chữa cháy của ông Hai Ri nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời dập tắt đám lửa. Nhờ có phương tiện chữa cháy sẵn sàng tại chỗ, lửa đã được kiểm soát nhanh chóng, thiệt hại tài sản không đáng kể.

Cũng qua lần thực chiến này, ông Hai Ri và đội nhận ra một vấn đề lớn. Đó là các con hẻm nhỏ hẹp không phù hợp cho chiếc xe chữa cháy cỡ lớn tiếp cận. Từ đó, ông Hai Ri cùng nhóm bạn đã góp thêm 23 triệu đồng để chế tạo thêm một chiếc xe chữa cháy nhỏ gọn hơn, có thể dễ dàng tiếp cận các khu vực khó khăn.
Để công tác chữa cháy được hiệu quả, sau khi hoàn thiện phương tiện, cả nhóm ông Hai Ri đã liên hệ với lực lượng cảnh sát PCCC quận Ô Môn nhờ hướng dẫn cách xử lý tình huống. Giờ đây, mỗi thành viên của đội đã có đầy đủ kiến thức không kém gì một lính cứu hỏa thực thụ. Không chỉ được cộng đồng địa phương ghi nhận, mô hình đội chữa cháy của ông Hai Ri là một trong những mô hình tiêu biểu tại cơ sở được UBND quận Ô Môn khen thưởng và khuyến khích nhân rộng.
Theo VOV, PLO
Xem thêm: Chuyện quán cơm chay 0 đồng ấm áp tình người tại Đắk Lắk
Đọc thêm
Chiều ngày 05/10, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Hà Nội), Quỹ Cộng đồng Phòng tránh Thiên tai đã phát động dự án "Vì Tương Lai Xanh 2024", kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi và thiên tai sau bão.
Những ngày qua, nhiều hội viên Hội điện tử, điện lạnh ở nhiều vùng miền khác nhau đã di chuyển về các địa phương miền Bắc hỗ trợ người dân "cứu" các thiết bị điện tử để sớm ổn định cuộc sống.
Nhiều năm qua, cô giáo Lê Thị Hằng (Kiên Giang) không chỉ miệt mài dạy học mà còn hết lòng với công tác xã hội.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.