Trần Huyền Trang: "Chị nuôi" giúp học sinh nghèo Thanh Hóa được tiếp bước đến trường

Không đành lòng nhìn nhiều học sinh nghèo phải bỏ học, chị Trần Huyền Trang, Bí thư Đoàn phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) đã khởi xướng mô hình “Em nuôi của Đoàn”.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 15/11
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người "chị nuôi" giúp gieo mầm con chữ

Nhắc đến chị Trần Huyền Trang, Bí thư Đoàn phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa, Thanh Hóa), bà con địa phương không ai không biết. Chị là một trong hai gương mặt cán bộ Đoàn tiêu biểu của tỉnh Thanh nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Đây là giải thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn dành tặng cho cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Người phụ nữ này đã nảy ra ý tưởng bắt đầu mô hình "Em nuôi của Đoàn", giúp học sinh nghèo có thể tiếp tục đi học. Chị nhớ lại: "Trong quá trình triển khai các hoạt động Đoàn tại phường Tân Sơn, tôi nhận thấy nhiều em nhỏ khát khao được tiếp tục con đường học hành, nhưng gia cảnh lại rất khó khăn. Chính vì vậy, với tư cách là Bí thư Đoàn phường tôi mong muốn có thể làm điều gì đó cho các em".

chi-nuoi-giup-hoc-sinh-ngheo-tiep-buoc-di-hoc-thanh-hoa
Chị Trang cùng em Hà Duy Tuấn (đứng giữa)- trường hợp đầu tiên được hỗ trợ theo mô hình "Em nuôi của Đoàn"

Nghĩ là làm, chị bắt đầu đứng ra kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ. Mỗi tháng, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận 500.000 đồng trợ cấp, liên túc cho đến khi tốt nghiệp THPT. Mô hình này được triển khai từ tháng 3/2021 đến nay đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân, các tổ chức chính trị - xã hội…

Nữ Bí thư Đoàn cho hay: "Mục đích của mô hình là hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, do đó có những em sức học còn chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, sau khi triển khai mô hình này chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực từ phía gia đình và nhà trường. Đặc biệt, ý thức học tập của các em đã tiến bộ trông thấy".

chi-nuoi-giup-hoc-sinh-ngheo-tiep-buoc-di-hoc-thanh-hoa
Chị Trần Huyền Trang trong một lần đi kiểm tra phần việc do đoàn phường thực hiện

Theo chị Trang, thời gian tới sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình "Em nuôi của Đoàn". Đối với những em không có nhu cầu học lêp cấp ba hoặc đại học, Đoàn phường sẽ liên kết với các đơn vị để tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho các em.

Chỉ muốn làm điều gì đó thiết thực, ý nghĩa với quê hương

Chị Trang tâm sự, có lẽ chị gắn bó với công việc này lâu như vậy là do cái "duyên". Bản thân chị vốn tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung, từng định làm phiên dịch hoặc hướng dẫn viên,... Nhưng rồi chị lại quyết định rất khác, đơn giản là vì muốn làm điều gì đó ý nghĩa.

Chị cho hay: "Trong quá trình tham gia công tác Đoàn từ khi còn là sinh viên mỗi dịp về địa phương, tôi cảm thấy vô cùng hào hứng. Tốt nghiệp đại học, tôi chỉ nghĩ rằng muốn làm điều gì đó ý nghĩa, thiết thực cho quê hương và rồi bén duyên với công tác Đoàn.

Đoàn không mang lại những thứ có thể đong đếm được nhưng đã mang lại sự trưởng thành, tự tin và đầy bản lĩnh cho tôi. Đặc biệt hơn, khi tham gia hoạt động Đoàn, tôi được làm những việc có ích cho cộng đồng, xã hội. Khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, tôi càng thôi thúc bản thân nỗ lực hơn nữa để không còn những mảnh đời bất hạnh".

chi-nuoi-giup-hoc-sinh-ngheo-tiep-buoc-di-hoc-thanh-hoa
Chị Trang bên khẩu hiệu phòng chống dịch bệnh Covid-19 được làm từ lốp xe

Ngoài mô hình “Em nuôi của Đoàn”, chị Trang còn là người khởi xướng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác. Trong đó, “Ngôi nhà thu gom phế liệu” được triển khai năm 2019, đã vinh dự được Tỉnh đoàn Thanh Hóa chọn là mô hình điểm của năm.

Hiện tại, đã có 10 ngôi nhà thu gom phế liệu được đặt tại các điểm công cộng ở 10 tổ dân phố trên địa bàn phường Tân Sơn. Toàn bộ số tiền có được từ việc bán phế liệu, Đoàn phường sẽ dùng để mua quà tặng cho học sinh nghèo vào các dịp lễ, Tết.

Ngoài những mô hình trên, Đoàn phường Tân Sơn còn triển khai nhiều ý tưởng hữu ích. Chẳng hạn như “Cột điện nở hoa”, “Lốp xe nở hoa”, hay biến lốp xe thành biển báo an toàn giao thông, phòng chống Covid-19… Bên cạnh đó, Đoàn phường Tân Sơn gắng sức xây dựng khu phố văn minh, thân thiện.

Vừa qua, họ vừa khánh thành 2 khu vui chơi dành cho thanh, thiếu niên tại tổ dân phố Lam Sơn và Lê Văn Hưu, cùng khu tập luyện thể dục thể thao tại tổ dân phố Dương Đình Nghệ. Kinh phí xây dựng khoảng 110 triệu đồng, phần lớn do người dân đóng góp, còn lại là nhà hảo tâm hoặc đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ.

chi-nuoi-giup-hoc-sinh-ngheo-tiep-buoc-di-hoc-thanh-hoa
Chị vinh dự được nhận giải thưởng cao quý Lý Tự Trọng (2022)

5 năm đảm đương các vai trò Phó Bí thư rồi Bí thư Đoàn phường, chị Trần Huyền Trang đã vinh dự nhận nhiều danh hiệu cao quý cùng Bằng khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Thanh Hóa… Trong đó, tiêu biểu nhất là được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi (2021); vinh dự đại diện cho tuổi trẻ Thanh Hóa tham gia báo công tại Văn phòng Chính phủ (2019)… Gần nhất là nhận giải thưởng cao quý Lý Tự Trọng (2022)…

Chị Lê Ngọc Ánh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa - cho biết: “Đồng chí Trần Huyền Trang là gương mặt quen thuộc, năng nổ trong các hoạt động Đoàn tại địa phương, với nhiều hoạt động được đánh giá cao. Bên cạnh đó, đồng chí còn thường xuyên góp mặt trong danh sách được đề xuất khen thưởng”.

Theo Giáo dục Thời đại

Xem thêm: Nguyễn Quý Anh: Là người Việt trẻ nhất từng đạt IELTS 9.0, khẳng định "chẳng ôn luyện ở trung tâm nào"

 

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đang bận rộn với công việc kỹ sự, vợ sắp sinh con thứ 2, nhưng chỉ cần rảnh rỗi, chàng kỹ sư 9x Đỗ Quyết Tiến lại tham gia cứu hộ người đuối nước.

Chàng kỹ sư 9x năng nổ tham gia cứu hộ người đuối nước: Cứ cho đi đừng sợ thiệt
0 Bình luận

Nhiều năm qua, thầy giáo Y Thắng Rơ Yam miệt mài với công việc "người lái đò" đưa học trò đi học, gieo mầm tri thức bên sông Krông Nô.

'Người lái đò' dùng sức mình để gieo mầm tri thức bên dòng sông Krông Nô
0 Bình luận

Đang sở hữu mái tóc dài óng ả là ước mơ của bao cô gái, 9x Yên Bái bất ngờ cắt phăng, nhưng đằng sau đó là một câu chuyện vô cùng cảm động.

9x Yên Bái chẳng ngần ngại mà cắt phăng mái tóc dài óng ả, đem tặng bệnh nhân hiểm nghèo
0 Bình luận

Tin liên quan

Dưới đây, Sống Đẹp xin trích dẫn lại những đoạn văn đáng đọc của học sinh giỏi văn để các bạn cùng tham khảo, thúc đẩy cảm hứng viết văn của mình.

Những đoạn văn đáng đọc của học sinh giỏi
0 Bình luận

Thơ đối với cuộc sống được ví như người con gái đối với gia đình. Cái để cho người ta làm quen là nhan sắc, nhưng cái để sống với nhau lâu dài là đức hạnh.

Thơ với cuộc sống được ví như người con gái trong gia đình...
0 Bình luận

Cô Mary bị người đời gọi là "người phụ nữ xấu nhất thế giới". Nhưng đằng sau cái biệt danh này là cả một câu chuyện xúc động về một bà mẹ nhẫn để nuôi dạy con cái của mình.

Câu chuyện 'người phụ nữ xấu nhất thế giới' - Phía sau là một bà mẹ nhẫn nhịn với nghị lực phi thường
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc cụ ông đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh

Video cụ ông Hà Nội gồng mình đẩy xe máy vượt qua quãng đường ngập nước đưa vợ đi khám bệnh khiến người xem xúc động, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm đẹp của hai ông

Hải An
Hải An 2 ngày trước
LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 26/09
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

PC Right 1 GIF
Đề xuất