Câu chuyện "thắp lửa" thiện nguyện của bà Nụ

“Chúng tôi làm việc thiện giúp người không nghĩ đến lúc được trả ơn; chỉ mong đổi lại niềm vui. Giúp người vượt qua thiếu khó cũng là giúp cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn…”, bà Nguyễn Thị Nụ.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Gần bước sang tuổi lục tuần nhưng bà Nguyễn Thị Nụ (sinh năm 1967) ở thôn 3, xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ) vẫn đau đáu với các hoạt động thiện nguyện. Khi chúng tôi ghé thăm, bà Nụ vừa đi giao gia cầm ở chợ về. Công việc bận rộn nhưng bà vẫn rất hăng hái tham gia các phong trào thiện nguyện tại thôn, xã.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, gia đình bà Nụ đã trao tặng hàng chục thùng sữa, cà phê cho thành viên các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn xã Phụng Thượng. Đồng thời, trao tặng 46 suất quà cho 46 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng để các hộ yên tâm phòng chống dịch.

Không chỉ là người trực tiếp giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn trong xã, bà Nụ còn là cầu nối đứng ra kêu gọi nhiều bạn bè, người thân tham gia ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn. 

Bà Nụ cùng Nhóm thiện nguyện xã Phụng Thượng mà bà là một trong những người đứng lên khởi xướng, đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội địa phương nấu hàng trăm suất ăn đêm cho lực lượng tham gia trực chốt trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Những suất cơm tuy có giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tấm lòng sẻ chia, giúp vơi đi những vất vả của lực lượng tuyến đầu trong những tháng ngày cả nước oằn mình chống dịch Covid-19.

cau-chuyen-thap-lua-thien-nguyen-cua-ba-nu
Bà Nụ và các thành viên nhóm thiện nguyện xã Phụng Thượng ủng hộ tích cực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bà Nụ và gia đình còn phát tâm công đức tu sửa một số hạng mục cho các công trình tín ngưỡng, văn hoá; phối hợp với các tổ chức, nhóm thiện nguyện xã Phụng Thượng ủng hộ hoạt động Rằm Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng ở thôn, xã; tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới…

Vượt ra khỏi địa bàn xã Phụng Thượng, bà Nụ cùng nhóm thiện nguyện đã vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lũ, ủng hộ đồng bào miềm Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19… Mới đây nhất, bà cũng đứng ra quyên góp nhiều tấn quần áo, nhu yếu phẩm để gửi tặng cho trẻ em và các hộ gia đình khó khăn tại Hà Giang.

Bà Nụ tâm sự: Trải qua nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, vì vậy bản thân rất cảm thông, chia sẻ và mong muốn có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những số phận không may mắn, nghèo khổ.

Bà Hoàng Thị Hằng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phụng Thượng cho biết, bằng những việc làm giản dị nhưng vô cùng thiết thực, bà Nụ thực sự là một tấm gương sáng về lòng nhân ái, góp thêm một điểm sáng trong công tác từ thiện nhân đạo cho quê hương Phụng Thượng.

Được sự tín nhiệm của cán bộ, bà con Thôn dân cư số 3 và địa phương, hiện nay bà Nụ đang là Ủy viên Ban công tác Mặt trận thôn 3, xã Phụng Thượng, là ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã, thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, thành viên 4 câu lạc bộ gồm: Thơ ca, Văn nghệ, Liên thế hệ và Dưỡng sinh. Dù trên cương vị nào, bà Nụ cũng luôn nhiệt tình, hăng hái và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Qua theo dõi công tác thi đua - khen thưởng ở địa phương, Trưởng phòng Nội vụ huyện Phúc Thọ Vương Tá Hùng cho biết bà Nụ là tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào Người tốt - Việc tốt, đã nhiều lần được chính quyền cấp xã và UBND huyện tuyên dương, khen thưởng.

“Mới đây nhất, bà Nụ cũng là một trong những gương sáng của huyện Phúc Thọ vinh dự được nhận danh hiệu Người tốt - Việc tốt năm 2023 do UBND TP Hà Nội trao tặng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp có ý nghĩa và sức lan toả lớn của bà Nụ trong suốt nhiều năm qua…”, ông Vương Tá Hùng cho biết thêm.

(Theo Kinh tế & Đô thị)

Xem thêm: Tấm lòng nhân ái của cô gái có những sáng kiến giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Không chỉ kinh doanh giỏi, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng còn giàu lòng nhân ái, có nhiều đóng góp cho địa phương, giúp đồng đội cùng những phận đời khó khăn...

Tấm lòng nhân ái của một doanh nhân cựu chiến binh vùng cao
0 Bình luận

"Má Tuyết" là một trong số 50 nhà giáo nhận được giải thưởng Võ Trường Toản của ngành giáo dục TP.HCM 2023. Má là người nâng bước cho rất nhiều thế hệ trẻ hòa nhập.

Tấm lòng nhân ái: Má Tuyết một tay - điểm tựa của những người có con khuyết tật
0 Bình luận

Theo "anh nuôi" Hải Anh, muốn trẻ đến trường đều đặn, chúng phải được ăn no suốt cả năm học. Chính vì thế mà dự án "Nuôi em Mộc Châu" được ra đời...

Tấm lòng nhân ái của 'anh nuôi' vùng cao
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất