Thấy nhiều người dân đi bộ vượt mưa gió từ Bình Phước về Lai Châu gặp khó, nhiều nhóm thiện nguyện ở các tỉnh miền Trung đã tìm cách giúp đỡ.
Thấy người đàn ông gặp tai nạn trên đường về quê, nữ sinh trường cảnh sát liền ra hỗ trợ, cõng người này vào lề đường sơ cứu.
Ở tuổi 72, má Bảy (Dương Thị Tuyết hay Bảy Tuyết) vẫn hăng say làm từ thiện. Khi dịch bệnh bùng phát, má không ngại ngần xông pha đi chống dịch như thanh niên.
Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy cho biết, trong mùa dịch thứ 4, tuổi trẻ tỉnh nhà đã vận động gần 9 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm để góp sức chống dịch.
Thay vì mở cửa hàng bán trực tiếp, vợ chồng 9x Nguyễn Thị Mễn vẫn kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ tiệm cơm bình dân online.
Mùa thi 2021 đã kết thúc và đó cũng là lúc cô giáo Đặng Thị Thắm thở phào khi đã cùng các "đồng đội" làm hết khả năng để đồng hành cùng sĩ tử vượt qua kỳ thi giữa thời điểm đại dịch hoành hành.
Chán nản công việc trong nhà máy vất vả nhưng cứ ráo mồ hôi là hết tiền, anh Lê Hải Văn (28 tuổi) đã bỏ việc công nhân, về quê mở trại nuôi gà thả vườn.