9x Đồng Tháp mở quán cơm chay, tặng suất ăn 0 đồng cho bà con
Đều đặn cứ 16 âm lịch hàng tháng, hàng trăm suất cơm chay 0 đồng tại quán chay Thân Thiện (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) dành tặng bà con.

Mô hình quán cơm chay tự chọn do anh Bùi Hoài Phương (29 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) kinh doanh từ tháng 10/2022 đến nay. Sau gần một năm quán hoạt động có lợi nhuận, anh bắt đầu nấu cơm tặng bà con mỗi tháng một lần.
Sau 4 tháng với 4 ngày tặng cơm 0 đồng, ước tính có trên 2.000 suất ăn miễn phí đến với bà con lao động, các em sinh viên và người có nhu cầu.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online khoảng 9h sáng 28/11, tại quán đã bày ra khoảng 15 món chay và 3 nồi cơm nóng hổi. Có nhiều bạn trẻ và nhân viên văn phòng đến ăn cơm khá bất ngờ vì ngày tặng cơm 0 đồng. Còn các cô chú bán vé số, người lao động đã quen thuộc với quán vẫn tươi cười đến ăn thường xuyên và khen cơm ngon, nhiều món phong phú.

Cơm và món ăn sẽ được nấu liên tục đến khoảng 14h thì ngưng. Bà con có thể tự chọn món và ngồi tại quán thưởng thức như ngày thường, còn ai có nhu cầu mang đi có thể lấy những phần ăn đựng sẵn trong hộp, tùy nhu cầu.
Bà Huỳnh Thị Bảnh, ngụ phường 6, TP Cao Lãnh, cho biết hôm nay xin hai hộp cơm về ăn sáng và trưa. "Hằng ngày tôi đi bán vé số ngang đây ghé ăn cơm. Tháng nào tôi cũng lại nhận cơm 0 đồng ở đây, cơm chay ngon, lúc nào bán vé số ế lại quán ăn không lấy tiền", bà Bảnh nói.

Còn ông Trần Văn Tư (ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) sau khi ăn xong đĩa cơm và uống nước, nói: "Cơm chay mà nhiều món, ăn ngon, biết địa chỉ tôi thường đến ăn rồi sau đó đi bán vé số tiếp".
Anh Bùi Hoài Phương - chủ quán chay Thân Thiện - cho biết bản thân ăn chay từ nhỏ và ham thích nấu ăn. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh có đi làm vài năm rồi quyết định mở quán chay và tự tay chế biến phục vụ bà con.


"Từ tháng 7 âm lịch đến nay quán có tặng bà con 4 ngày, mỗi ngày khoảng 700 suất cơm với 15-20 món thay đổi hằng ngày. Mình đã duy trì suất cơm 0 đồng vào ngày 16 âm lịch hằng tháng, mong chia sẻ thêm với bà con, sắp tới mình dự tính tặng 2 ngày/tháng. Hiện giá gạo và gas đều tăng giá nhưng mình vẫn cố gắng không tăng giá bán cơm", anh Phương nói.
(Theo Tuổi trẻ)
Xem thêm: Sứ mệnh gieo yêu thương: Hành trình 15 năm phát cơm 0 đồng cho bệnh nhân nghèo
Đọc thêm
Đều đặn vào thứ 4 và chủ nhật hàng tuần, các thành viên của bếp ăn thiện nguyện An Yên lại dậy từ sớm, tất bật nấu nướng, chuẩn bị suất ăn 0 đồng cho hàng trăm bệnh nhân nghèo...
Tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng ngày nào vợ chồng ngoại My (TP HCM) cũng dậy sớm chuẩn bị cơm chay 0 đồng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Hiếm ai có tấm lòng quảng đại như vợ chồng "U" Tuyến, chẳng phân biệt giàu nghèo, miễn là khách đến ăn đều được người trong quán cơm chay 0 đồng thiết đãi chu đáo...
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.