Sống đẹp mỗi ngày: Xót cảnh học sinh mặc đồng phục rách đến lớp, vợ chồng thầy giáo tự may đồng phục tặng
Gần 5 năm qua, vợ chồng thầy giáo Nguyễn Quốc Hiếu đều đặn may, tặng đồng phục cho học sinh nghèo đến trường.

Xót xa cảnh học sinh mặc đồng phục rách đến lớp
Theo báo Thanh Niên, thầy giáo Nguyễn Quốc Hiếu (47 tuổi, ngụ ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) đã có 20 năm dạy tiếng Anh ở trường THCS Trường Long (huyện Phong Điền). Trong thời gian dạy học, thầy thường xuyên thấy học sinh mọc đồng phục rách đến lớp. Không đành lòng trước cảnh này, thầy muốn may đồng phục tặng các em.
"Ban đầu, khi nghe nói đến ý tưởng này, vợ tôi rất băn khoăn vì cả 2 không biết may. Nhưng vì quyết tâm làm nên những lúc không đứng lớp, tôi xin mẫu áo của trường rồi lên TP.HCM, đến các tiệm lựa mua vải về mày mò học may", thầy Hiếu kể.
Sau một thời gian tự học, năm 2018, vợ chồng thầy Hiếu đã rành nghề may. Thầy quyết định mua sắm máy, mở cơ sở may đồng phục và bắt đầu hỗ trợ học sinh nghèo. Cũng từ năm đó, thầy quyết định nghỉ việc để tập trung kinh doanh cùng vợ.

Theo thầy Hiếu, một bộ đồng phục mới có giá từ 100.000 - 120.000 đồng. Mỗi đợt nhập học phụ huynh phải chi nhiều khoản, nên việc hỗ trợ đồng phục cũng phần nào giúp giảm gánh nặng cho những gia đình khó khăn. "Đối với những gia đình khá giả, việc mua cho con em vài bộ đồng phục đến trường không khó. Nhưng với những gia đình lao động nghèo ở miệt vườn miền Tây thì đây là một khoản tiền không nhỏ, trong khi vào năm học đủ thứ phải lo. Từ khi chương trình này được phát động, nhiều em không còn phải mặc đồng phục rách đến trường nữa", thầy Hiếu nói. Mỗi năm, vợ chồng thầy Hiếu hỗ trợ hơn 100 bộ đồng phục cho học sinh nghèo. Ngoài ra, thầy còn hỗ trợ tập vở, sách cũ, đóng bảo hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
Bà Lương Trúc Phương (42 tuổi, vợ thầy Hiếu) kể: "Khi mở xưởng may, chúng tôi thông báo hỗ trợ đồng phục cho các em bằng chính nghề của mình. Vợ chồng tôi rất vui vì đã góp phần giúp các em có thêm động lực để theo đuổi việc học".
Hết lòng vì người nghèo
Ngoài việc hỗ trợ đồng phục cho các em học sinh, hằng tháng vợ chồng thầy Hiếu còn tặng hàng trăm phần nhu yếu phẩm, gạo, mì gói (trị giá hơn 200.000 đồng/phần); tổ chức phát từ 500 - 700 phần cơm chay vào ngày rằm cho bà con lao động nghèo. "Các phần quà được cho vào từng bọc, kèm theo bao gạo, rồi anh Hiếu chở đến nhà những người già yếu, neo đơn, bệnh tật để tặng. Nhiều người khó khăn đến nhận trực tiếp tại cơ sở, ngoài ra các thầy cô làm thiện nguyện ở địa phương cũng đến xin chở đi trao cho những hoàn cảnh cần hỗ trợ", bà Phương cho biết. Dự định sắp tới vợ chồng thầy Hiếu sẽ mở điểm bán đồng phục, trong đó có quầy quần áo, dụng cụ 0 đồng để hỗ trợ học sinh nghèo và người dân khó khăn trên địa bàn.

Thầy Nguyễn Nhựt Tân, giáo viên Trường tiểu học TT.Phong Điền 1 (H.Phong Điền), cho biết từ lâu nay đã đồng hành với thầy Hiếu trong việc hỗ trợ đồng phục cho học sinh nghèo. Thầy Tân phụ trách việc rà soát, lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn để thầy Hiếu tặng đồng phục cho các em.
Em Đoàn Thiên Hương, học sinh lớp 3B Trường tiểu học TT.Phong Điền, chia sẻ: "Được nhận đồng phục mới, em mừng lắm vì có quần áo mới để đi học, cha mẹ đỡ vất vả kiếm tiền mua quần áo cho em". Còn cô Bích Nhi, giáo viên dạy mầm non tại một trường trên địa bàn, cho biết cơ sở may của vợ chồng thầy Hiếu là địa điểm cô thường lui tới để xin những phần quà hỗ trợ người nghèo khó, giúp họ phần nào vượt qua lúc thắt ngặt.
(Theo Thanh Niên)
Xem thêm: Người phụ nữ 62 tuổi ngày ngày "chặn xe" cho học sinh qua đường an toàn
Đọc thêm
Suốt 7 tháng nay, ngày hai buổi, bà Phượng cầm tấm biển chặn dòng xe cộ, mở lối an toàn cho học sinh qua đường...
Chàng Bí thư ở Bình Dương này đã miệt mài bồi dưỡng kiến thức cho học sinh có học lực trung bình trở thành khá, giỏi.
Nhận thấy nhiều người khuyết tật gặp khó khăn trong cuộc sống, hai học sinh này đã nảy ra sáng kiến thiết kế nhà thông minh.
Bài mới

Trong suốt cuộc đời cống hiến vì dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ coi sinh nhật của mình là một dịp đặc biệt. Thế nhưng, với đồng bào và đồng chí, ngày 19/5 hằng năm luôn là thời khắc thiêng liêng – không chỉ để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu bản thân qua tấm gương đạo đức sáng ngời, lối sống giản dị và trái tim bao dung, trọn vẹn vì nước, vì dân của Bác.

Jenny Huỳnh là một trong những Gen Z sở hữu chuỗi thành tích “khủng”, không chỉ là nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất tại Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ mà cô nàng còn được vinh danh trong danh sách "30 Under 30 Asia" của Forbes – một cột mốc khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của Jenny trên phạm vi châu lục.

TikToker Tina Thảo Thi nổi lên như một hiện tượng “siêu cấp đáng yêu” khi tạo dựng được “vũ trụ” content sạch. Không chạy theo những trend nóng, Tina chọn cho mình một lối đi riêng, từ những video truyền động lực với câu khẩu hiệu “Peek A Boo” cho đến series “góp điều nhỏ bé” đều ghi điểm tuyệt đối với sự gần gũi, ấm áp. Bằng sự tử tế bình dị, sự sáng tạo và năng lượng tích cực, Tina không chỉ “chữa lành” những mảnh đời khó khăn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Trong thế giới mạng xã hội đầy ồn ào và cạnh tranh, TikToker Quan không gờ lại âm thầm xây dựng hành trình riêng, không kèn không trống, nhưng đủ lay động triệu con tim. Anh không cố "làm nội dung" mà chỉ ghi lại hành trình tận tay trao quà, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn. Sự giản dị, không dàn dựng ấy khiến người xem cảm nhận rõ một điều: đây là từ thiện thật, tử tế thật!

Đến với TikTok, người ta dễ bị thu hút bởi những video ồn ào, xu hướng “giật gân”, trào lưu nhất thời. Nhưng giữa những ồn ã, xô bồ ấy lại có một chàng trai trẻ âm thầm dùng ẩm thực và lòng tử tế để kết nối những trái tim yêu thương - TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon. Anh không chỉ review đồ ăn mà còn lặng lẽ chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bên lề cuộc sống. Và hành trình ấy, bất ngờ thay, lại truyền cảm hứng sâu sắc đến hàng triệu người.

Giữa muôn vàn nội dung giải trí trên TikTok có một người phụ nữ chậm rãi, an nhiên kể về cuộc sống đời thường ở quê, về buôn làng, về những mảnh đời và về vùng đất cô đi qua. Không giật tít, không kịch tính, những video của TikToker An Đen vẫn khiến hàng triệu người xúc động, bởi chúng được kể bằng một trái tim rất thật.