Mẹ bầu 8 tháng rưng rưng xúc động khi được công an trao trả chiếc ví có hơn 70 triệu
Sau khi nhặt được chiếc ví có số tiền lớn, hạ sĩ Nguyễn Trần Bảo Chung – chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình đã báo cáo đơn vị, nhanh chóng xác minh và trao trả lại người đánh rơi.
Ngày 14/1 vừa qua, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, hạ sĩ Nguyễn Trần Bảo Chung (21 tuổi), chiến sĩ nghĩa vụ của Đội Cảnh sát bảo vệ, Trại Tạm giam Công an tỉnh, đã nhặt được chiếc ví đựng tiền có hơn 70 triệu và đã trao trả lại cho người đánh rơi.
Cụ thể, vào khoảng 13h15 ngày 13/1, trong lúc đi đường hạ sĩ Chung có nhặt được một chiếc ví da màu đen, qua kiểm tra thì thấy bên trong ví có 1 CCCD mang tên Nguyễn Thị Thanh Thủy và một khoản tiền lớn.
Ngay sau đó, đồng chí đã mang chiếc ví về trụ sở để xác minh, tìm chủ nhân để trao trả. Lực lượng chức năng đã lần theo địa chỉ trên giấy tờ và liên lạc được với chị Thủy hiện đang trú tại TP.Hòa Bình.
Qua kiểm tra, chị Thủy chính là chủ nhân của chiếc ví nói trên nên lực lượng công an đã làm thủ tục trao trả.
Được biết, chị Thủy đang mang bầu tháng thứ 8, đây là khoản tiền chị tích cóp và vay mượn của bạn bè, người thân để dùng cho việc sinh con. “Nếu mất khoản tiền này tôi và gia đình sẽ chật vật, khó khăn lắm vì không còn khoản nào khác để xoay xở”, chị Thủy rưng rưng nước mắt nói.
Hạ sĩ Nguyễn Trần Bảo Chung cho biết bản thân cảm thấy đây là một việc làm hết sức bình thường mà bất cứ người chiến sĩ công an nào cũng sẽ hành động như vậy. "Số tiền này là mồ hôi công sức của chủ nhân. Bởi vậy, điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi nhặt được chiếc ví là phải tìm cách trả lại cho người đánh mất" – hạ sĩ Chung chia sẻ.
Xem thêm: Chàng trai Cần Thơ mở tiệm thủ công mỹ nghệ giúp đỡ những bạn trẻ bị nhiễm HIV
Đọc thêm
Ban đầu, lớp học tiếng Anh của thiếu tá Công an - Vũ Văn Chính chỉ có 6 học sinh, nhưng sau 1 năm đi vào hoạt động, hiện lớp đã có hơn 50 em nhỏ từ các bản làng xa xôi đến học.
Nỗ lực vươn lên trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nam sinh H’mông - Vàng Anh Quý (SN 2009) đã trúng tuyển vào Trường Văn hóa - Bộ Công an.
Nhận được thông tin một sản phụ đang phẫu thuật cần rất nhiều máu, 3 chiến sỹ công an Quảng Bình đã nhanh chóng có mặt để hiến máu, giúp sản phụ vượt qua cơn nguy kịch.
Tin liên quan
Hơn 1 năm qua, chàng trai trẻ 27 tuổi – Lê Hiếu Bình (TP.Cần Thơ) đã mở tiệm làm đồ thủ công mỹ nghệ, gây quỹ giúp đỡ cho những bạn trẻ bị nhiễm HIV.
Sau khi về hưu, bà Trần Thị Xuyến (Xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương) thay vì nghỉ ngơi lại lặn lội đi khắp nơi thu nhặt phế liệu để giúp đỡ cho học trò nghèo.
Hơn 2 năm qua, anh Phạm Văn Phèo (38 tuổi, ngụ ấp Lung Đen, xã Kế An, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) đã thực hiện rất nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn.
Bài mới
Có những người thầy thuốc trực tiếp chữa lành bệnh tật, giành lại sự sống cho người bệnh. Cũng có những người âm thầm làm việc phía sau, ngày đêm ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với bác sĩ Bùi Công Đức, Trưởng Phòng khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), gần 30 năm gắn bó với ngành Y, trong đó hơn 28 năm công tác trong lĩnh vực y tế dự phòng là hành trình bền bỉ cống hiến bằng chuyên môn, trách nhiệm và lòng tận tụy với nghề.
Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay hiên ngang trước Trạm Kiểm soát Liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, gió biên cương dường như mang theo cả một nguồn năng lượng thật đặc biệt. Không chỉ là chốt chặn gìn giữ sự bình yên cho bờ cõi, hôm nay, nơi tuyến đầu ấy đã khoác lên mình một sứ mệnh mới – sứ mệnh trả lại sự trong lành, xanh mát cho Trái Đất hưởng ứng chiến dịch toàn cầu World Cleanup Day 2026.
Ông Nguyễn Văn Lực vẫn miệt mà làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn dù được bác sĩ chuẩn đoán chỉ còn sống khoảng 3 tháng nếu không ghép thận.



















