Vượt nghịch cảnh, cô thợ may không tay mở lớp dạy nghề cho những người khó khăn
Thay vì tự ti vì đôi bàn tay mất ngón, cô thợ may Đỗ Thị Thu Thủy (Hà Tĩnh) lại nỗ lực làm nghề và mở lớp dạy may vá cho những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Năm lên 2 tuổi, vì tai nạn pháo bay lạc mà cô bé Thủy vĩnh viễn mất đi những ngón tay, kèm theo đó là một khuôn mặt biến dạng. “Càng lớn nỗi tự ti về bàn tay không ngón, khuôn mặt dị dạng xấu xí càng tăng dần và mình quyết định thôi học dù trong lòng tiếc nuối vô cùng. Đến khi trưởng thành, bố đã khuyên mình nên đi học một nghề nào đó để nuôi sống được bản thân. Thế là mình đi học may”, chị Thủy chia sẻ về hoàn cảnh của mình.
Thế nhưng con được học nghề này không hề dễ dàng. Khi đi xin học nghề, chị Thủy toàn nhận về những cái lắc đầu từ chối. Không những không nhận, nhiều chủ tiệm may còn nói những lời vô cùng đau lòng: “Người bình thường còn không may được, tay em thế này không học được đâu”.
“Những lúc như vậy, bố luôn ở cạnh an ủi, động viên. Rồi bố đi xin vải vụn ở các hiệu may về cho con tập khâu. Đầu tiên tôi tập xỏ kim cho thành thạo, rồi tập khâu từng mảnh vải một. Khi ấy tay rất mỏi và đau, nhưng mình không bỏ cuộc”, chị Thủy tâm sự.

Sau một tháng tự mày mò học thêm từ sách vở, chị Thủy đã có sản phẩm đầu tay. Và sau 3 tháng kiên trì học hỏi, chị đã có thể tự nhận may quần áo cho khách. Tiệm may của cô thợ may không tay đặc biệt luôn tấp nập người ra vào bởi sự khéo léo trên từng đường cắt may. Dù là trang phục dành cho người lớn hay trẻ nhỏ, chị đều làm rất tỉ mỉ và cẩn thận.
Giờ đây với hơn 17 năm theo nghề, chị Thủy đã có một lượng khách nhất định ở Hà Tĩnh, thậm chí có cả những khách ở tỉnh ngoài như Hải Phòng, Đà Lạt,… Công việc may vá đã giúp chị Thủy có một cuộc sống ổn định và mở ra cho chị một tương lai mới.

“Nhiều năm qua mình không ngừng học tập, cố gắng và liên tục cập nhập mẫu mới cho khách. Có đôi khi khách tả mẫu rồi mình may theo, nhưng vì là mẫu mới nên nhiều lúc phải tự may cho bản thân xem lên dáng thế nào rồi mới quyết định may cho khách”, chị Thủy nói. Thế mới thấy, không có một hành trình nào là đơn giản cả, đặc biệt là với những người khuyết tật như chị lại càng phải cố gắng gấp nhiều lần.
Công việc bận rộn là thế nhưng chị Thủy vẫn mở lớp dạy cắt may cho những người muốn học nghề và những người có hoàn cảnh khó khăn như mình. Vì trước đây, để theo đuổi nghề may chị đã phải tự mày mò, tìm tòi vô cùng vất vả, thậm chí từng bị nghi ngờ về khả năng may vá. Nên chị muốn mình có thể trở thành một người chỉ đường, hướng dẫn, trao cơ hội cho những người muốn học,
Bằng nghị lực và quyết tâm, cô thợ may không tay đã chạm tới ước mơ của mình, truyền cảm hứng cho rất nhiều người trong cuộc sống.
Theo Đại đoàn kết
Xem thêm: Vượt nghịch cảnh, cô gái 9X không tay nuôi ước mơ trở thành cô giáo
Đọc thêm
Vượt lên số phận, cô gái 9X Lê Thị Thắm (Thanh Hóa) đánh máy, vẽ tranh bằng chân, nuôi ước mơ trở thành cô giáo dạy chữ cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Dù cơ thể không hoàn hảo như mọi người, nhưng cô giáo khuyết tật Trương Thị Thúy Ngần (Hải Dương) vẫn miệt mài giảng dạy, truyền cảm hứng cho nhiều người.
Không đầu hàng số phận, cô giáo tí hon - Vũ Thị Nga (1977, Hải Dương) nỗ lực trở thành cô giáo dạy nghề, tự nuôi sống bản thân và tạo công ăn việc làm cho nhiều bạn trẻ khuyết tật khác.
Tin liên quan
Không có mẹ chồng đỡ đần vài hôm tôi mới nhận ra mình tốt số thế nào khi có một người mẹ chồng yêu thương con dâu, quan tâm chăm sóc các cháu hết lòng như thế.
Trước khi quyết định chuyển nhượng hết tài sản, đất đai cho con thì hãy suy nghĩ kỹ nhà cho con rồi thì bản thân mình sẽ ở đâu? Đừng đẩy bản thân vào thế bị động rồi chật vật, khốn khổ lúc cuối đời.
Làm việc muốn thành công thì phải có phương pháp khoa học, khi ấy nhìn vào sẽ chính là kiểu làm chơi ăn thật.
Bài mới

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.