Chàng thanh niên miền Tây góp sức xây hàng trăm cây cầu nông thôn
Với mong muốn giúp đỡ bà con, lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng, chàng thanh niên trẻ - Nguyễn Hoài Thanh ở Hậu Giang đã chung tay xóa cầu xuống cấp, tạm bợ bằng những công trình kiên cố.

Anh Thanh chia sẻ về cơ duyên đến công việc xây cầu thiện nguyện là do ngày nhỏ đi học qua những câu cầu khỉ không chỉ khó khăn mà còn nguy hiểm, nhiều lần chứng kiến mấy chú, mấy bác bị ngã cầu, nên anh luôn nung nấu bắc được 1-2 cây cầu để mình và mọi người đi lại thuận tiện hơn. Thế là khi lớn lên, có điều kiện hơn, anh bắt đầu thực hiện nguyện vọng của mình.
“Ba mẹ ủng hộ lắm, tại vì mình làm theo hướng từ thiện nên ba mẹ cũng chủ động sát cánh đồng hành. Cô bác người ta khen, ba mẹ nghe cũng phấn khởi”, anh Thanh chia sẻ.
Hơn 10 năm nay, nhóm của chàng thanh niên miền Tây đã xây dựng 110 cây cầu nông thôn, riêng tỉnh Hậu Giang là 15 cây. Nghe thông tin ở đâu có điểm nghẽn về cầu, đường là anh Thanh lại tìm đến tận nơi để khảo sát, nghiên cứu để làm sao công trình xây nên không chỉ chất lượng mà còn không lãng phí tiền của, vật liệu đóng góp của nhân dân.

Theo anh Thanh chia sẻ, anh sẽ chủ động bỏ tiền vật tư, một số thì là do người dân, các nhà hảo tâm đóng góp, còn công cán là bà con bỏ ra. Để hoàn thành một cây cầu, thời gian thi công tính bằng tháng, mà anh em trong nhóm xây cầu đa số là làm nông, chạy xe ôm,… có hoàn cảnh khó khăn nên anh cũng chủ đồng trả tiền công cho mọi người. “Anh em ai cũng nghèo hết trơn, phải bỏ ít tiền ra lo cho gia đình người ta chứ. Tiền công lấy trong giá phạm vi cho phép thôi chứ không phải lấy đúng theo quy định của nhà nước mình”, anh Thanh bộc bạch. Nhiều năm nay, chưa bao giờ trên công trường của anh Thanh vắng đi tiếng cười vui bởi sự thân tình và nhiệt huyết.
Là người trẻ luôn sát cánh cùng chàng thanh niên Hậu Giang trong công tác thiện nguyện hơn 7 năm qua, anh lê Văn Bé (huyện Phụ Hiệp, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ: “Mình góp công vô xây cầu cho bà con qua lại an toàn thì thấy vui lắm!”.

Ngoài việc chung tay thay thế những chiếc cầu khỉ, cầu ván tạm bợ bằng những chiếc cầu bê tông vững chắc, anh Thanh cùng các thành viên trong đội của mình còn lặng lẽ, tận tâm đi cất lại nhà, làm đường cho bà con khó khăn ở những vùng sâu vùng xa.
Với người thanh niên trẻ này, sự động viên của gia đình, sự sát cánh cùng anh em trong đội, niềm vui của bà con chính là nguồn động lực quý báu để anh vững bước trên hành trình “nối những nhịp cầu” của mình, mang lại lợi ích cho cộng đồng, xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.
Xem thêm: Chuyện lão nông Sóc Trăng hơn 10 năm vận động xây cầu, đường giao thông cho bà con
Đọc thêm
Với tấm lòng muốn giúp người, giúp đời, nam thanh niên – Trịnh Lập Đức (SN 1992, Sóc Trăng) đã kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ hàng nghìn trường hợp khó khăn, yêu thế.
Vừa qua, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, Công ty TCP Việt Nam phối hợp tổ chức Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2024.
Thiếu úy Bàn Văn Lư (24 tuổi), người đã dũng cảm cứu người dân bị vùi trong vụ sạt lở ở Lào Cai vừa nhận giải thưởng Thanh niên Sống đẹp năm 2024.
Tin liên quan
Sau 5 năm triển khai, dự án "Xây cầu đến lớp" đã hoàn thiện 8 cây cầu tại 5 địa phương, giúp hàng nhìn trẻ em và người dân địa phương cải thiện cuộc sống.
Mới đây, nhân dịp sinh nhật 29 tuổi, Hòa Minzy khiến dân tình xuýt xoa vì trích tiền cát-xê xây cầu giúp bà con Yên Bái tránh lũ.
Nhiều năm qua, lão nông Lâm Ol (82 tuổi, Sóc Trăng) luôn miệt mài vận động xây cầu, làm đường giao thông ở địa phương.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.