Chân dung cô giáo 30 năm tìm lại âm thanh cho trẻ em kiếm thính
Thay vì chọn ngôi trường bình thường để theo dạy như nhiều tân cử nhân khác, cô giáo Hồ Thị Ngọc Huyền đã chọn đồng hành với những trẻ em kém may mắn tại Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Bắt đầu buổi học, cô Huyền sẽ cho các em học sinh ôn bài chính tả cũ. Dẫu là bài cũ nhưng có những đoạn cô phải dùng hết mọi cách thức từ đánh vần, phát âm thật to thật rõ khẩu hình, lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến cả ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ ký hiệu để diễn giải để các em hiểu bài.
Trong lớp, có những bạn nhanh nhẹn, hiểu bài và nhớ bài nhanh, nhưng cũng có những ca “rất khó”. Nhưng dù khó đến đây, cô giáo ấy vẫn nhẫn nại đứng bên, đánh vần từng con chữ cùng các em. “Có những bài học dễ với các bạn bình thường, nhưng lại rất khó với những học sinh khiếm thính, nên mình phải hạ mục tiêu thấp xuống, chia nhỏ bài học. Cũng vì đặc thù này mà từ lớp 1 đến lớp 5, một lớp phải học mất 2 năm”, cô Huyền chia sẻ.

Vì khiếm thính nên các em thường tự ti, không dám giao tiếp, tiếp xúc với mọi người nên rất nhiều trường hợp khi nhập học các em đã ở trong tình trạng tự kỷ. Vì thế, làm giáo viên ở đây thầy cô không chỉ dạy kiến thức, giúp học trò tìm lại âm thanh cuộc sống mà còn lắng nghe, hỗ trợ, giúp các em tự tin hòa nhập với cộng đồng.
Bnaj Lê Hoàng Anh, học sinh lớp 9 chia sẻ: “Trước đây em từng mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, do em bị khiếm thính, không ai thích chơi cùng, lúc nào em cũng chỉ lủi thủi một mình. Không biết nhiều về từ ngữ để giao tiếp với mọi người khiến em thấy tự ti và thu mình lại. Nhưng từ ngày đến trường học, được cô Huyền dạy dỗ, có các bạn cùng chơi, cùng học tập em tiến bộ hơn nhiều. Giờ đây em thấy rất hạnh phúc”.
Hiện tại, Hoàng Anh được tài trợ cho đi học ngôn ngữ ký hiệu với mong ước trở thành giáo viên ngôn ngữ ký hiệu trong tương lai để giúp đỡ lại những trẻ em bị khiếm thính giống như mình. Cô Huyền cũng cho biết trước đây thường sẽ có giáo viên làm nhiệm vụ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu tại các buổi lễ cho học sinh, nhưng bây giờ công việc này đã do Hoàng Anh đảm nhận.

Thấm thoắt đã 30 năm cô giáo Ngọc Huyền đồng hành cùng trẻ khiếm thính. Những ngày đầu khó khăn, lắm lúc cô Huyền cũng đã xao lòng, ngày ấy cô không dám nghĩ mình sẽ đi được đến tận hôm nay. Nhưng nhờ vào tình yêu thương bao la với trẻ khiếm thính cô đã mạnh mẽ vượt qua tất cả để tìm lại âm thanh cuộc sống cho những trẻ kém may mắn.
Cô Nguyễn Thị Thân, Hiệu trưởng Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng, xúc động nói: "Dù ở nhiệm vụ nào cô Huyền cũng rất trách nhiệm, tận tụy chăm lo cho các em học sinh. Trong việc dạy, cô Huyền thường xuyên thay đổi phương pháp giảng dạy để giúp những giờ học không còn thụ động, nhờ đó các em học sinh tiếp thu bài hiệu quả hơn. Vì sự ân cần, chu đáo đó mà các em học sinh rất yêu quý cô Huyền. Nhiều học sinh sau khi ra trường vẫn thường xuyên về thăm cô".
Đọc thêm
Với tâm niệm giúp đỡ những học sinh mồ côi, gia cảnh khó khăn, nhiều năm nay cô giáo Hoàng Thị Thái Hòa ở huyện Quỳnh Lưu đã trích 10% tiền lương để cưu mang học trò.
Gần 3 thập kỷ qua, cô giáo Võ Thanh Kiều vẫn lặng lẽ đi về, bền bỉ gieo chữ ở đảo tiền tiêu Thổ Châu, hòn đảo xa đất tiền nhất trên vùng biển tây nam
Nhiều năm qua, cô giáo Lê Thị Hằng (Kiên Giang) không chỉ miệt mài dạy học mà còn hết lòng với công tác xã hội.
Tin liên quan
Chuyện một cô giáo về hưu vì nhớ nghề mà đăng video dạy học trên TikTok bị cư dân mạng bình luận tiêu cực đang khiến dân tình bức xúc.
Mặc dù cuộc sống phụ thuộc vào chiếc xe lăn nhưng anh Kỳ vẫn tạo dựng ước mơ, làm nhiều điều tốt đẹp cho bản thân và cộng đồng.
Vốn xuất thân nghèo khó, nên thầy giáo Nguyễn Văn Hải quyết tâm dạy chữ cho học trò vùng cao, hi vọng các em được đổi đời.
Bài mới

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.