Giám đốc công ty nấu hàng trăm suất ăn tặng chốt kiểm dịch
Dù bận rộn với nghề kinh doanh dịch vụ nhưng anh giám đốc trẻ Nguyễn Thành Long cùng các thành viên trong nhóm vẫn tất bật chuẩn bị hàng trăm suất ăn đêm “tiếp tế” cho các lực lượng tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

Không chỉ duy trì bếp ăn khuya, giám đốc Nguyễn Thành Long còn hỗ trợ nhiều chuyến xe 0 đồng vận chuyển nhu yếu phẩm, rau củ quả đến các vùng đang bị phong tỏa, cách ly trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Vị đầu bếp không chuyên đó chính là giám đốc Nguyễn Thành Long, 30 tuổi (phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) – Giám đốc Cty TNHH Vận tải Thương mại Long Vân LIMOUSINE (Cty Long Vân).
Theo báo Tiền Phong, giám đốc Nguyễn Thành Long cùng các thành viên trong nhóm duy trì bếp ăn khuya này gần 20 ngày qua. Mỗi tối, nhóm chuẩn bị từ 70-100 suất ăn.

Khoảng 6h tối, tại số nhà 53 đường Nguyễn Đức Cảnh, nơi anh Long đang làm việc, lúc này anh đã nấu xong món bún. Dù bận nhưng thi thoảng anh vẫn ra kiểm tra lượng than trong bếp để giữ nhiệt nồi nước lèo. Sau đó, nhân viên công ty, lực lượng đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, tình nguyện viên thuộc Thành Đoàn Buôn Ma Thuột chia sẵn thịt, rau, bún cho vào 100 tô.
Đến khoảng 8h tối, các thành viên sẽ mang những suất ăn này tặng các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố. Trong đó, chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 14 (tại xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột) – giáp ranh tỉnh Đắk Nông là xa nhất, cách trung tâm thành phố hơn 10 cây số.

Chia sẻ lý do mở bếp ăn, giám đốc Nguyễn Thành Long cho biết bản thân hay làm việc khuya nên hiểu được nỗi vất vả của các lực lượng tại chốt kiểm soát dịch bệnh. Nhất là khi TP. Buôn Ma Thuột giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (từ ngày 24/7), giám đốc Long quyết định vào bếp nấu những suất ăn đủ dinh dưỡng, tặng các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch.
Những phần ăn được anh Long tỉ mỉ lên thực đơn, thay đổi món theo ngày để đỡ ngán và tự tay mình vào bếp. Anh chia sẻ:
“Mình cũng hay nấu ăn, nhất là khi gặp chuyện căng thẳng. Vào bếp, mình đặt cái tâm vào món ăn nên đầu óc nhẹ nhàng. Đặc biệt, mình nấu tặng các anh, chị làm nhiệm vụ chống dịch thì càng ý nghĩa hơn”.

Còn 1 điều ít ai biết đó là dù tự tay vào bếp nấu hàng trăm suất ăn đêm tặng tuyến đầu chống dịch nhưng anh Long lại thường xuyên ăn mì gói.
“Nấu xong, được bao nhiêu, mình cho vào tô mang đi. Bởi có lúc, thành viên tại chốt kiểm soát dịch nhiều hơn số lượng đăng ký, hoặc trên đường đi giao, gặp chị lao công đang làm việc hay người vô gia cư, anh em trong nhóm cũng tặng họ suất ăn”.

Mẹ anh Long – bà Phan Thị Kim Oanh nhìn thấy con trai nhiệt huyết với công tác thiện nguyện bà rất ủng hộ và sắp xếp thời gian phụ giúp con. Bà hy vọng mỗi người của ít lòng nhiều cùng chung tay sớm cùng bà con vượt qua dịch bệnh.
Bên cạnh việc mở bếp ăn khuya, anh Long còn hỗ trợ nhiều chuyến xe 0 đồng vận chuyển nhu yếu phẩm, rau củ quả đến các vùng đang bị phong tỏa, cách ly trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Có những chuyến đi vùng sâu hơn 100 cây số, anh Long tính toán thời gian vận chuyển kỹ càng để thực phẩm đến tay người dân vẫn còn giữ độ tươi ngon.

Theo báo Tiền Phong thông tin, Chương trình thiện nguyện “Nông sản Đắk Lắk đổi vật tư y tế chống dịch” kết nối tiêu thụ nông sản tại tỉnh Đắk Lắk, công ty của anh Long đã tài trợ toàn bộ chi phí vận chuyển nông sản từ TP. Buôn Ma Thuột xuống TP.HCM và giao tận tay từng khách hàng. Anh cò có tâm hơn nữa khi lập hẳn một đội ưu tiên giao hàng đến tay người tiêu dùng nhanh nhất.

Thật cảm ơn và trân quý tấm lòng vàng của anh Long, hy vọng những việc làm ý nghĩa này sẽ được lan tỏa để tiếp thêm sức mạnh về tinh thần cũng như đồng hành cùng bà con đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường như trước.
Tấm lòng thơm thảo của cặp vợ chồng ở nhà thuê phát cơm từ thiện
Đọc thêm
Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương đang siết chặt nhiều hoạt động nhằm chặn các nguồn lây trong cộng đồng. Các khu cách ly cũng được lập nên cho những bà con thực hiện cách ly tập trung. Để hỗ trợ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nấu hàng ngàn suất cơm tặng người dân.
Vì không thể tiếp tục công việc giảng dạy giữa mùa dịch, một anh Tây đang sinh sống ở Sài Gòn đã chuyển sang làm shipper, rong ruổi trên khắp nẻo đường phát cơm từ thiện cho người nghèo.
Không có nhà, không có đất đai canh tác, chi phí hằng ngày chỉ trông vào đồng tiền làm thuê, vậy mà vợ chồng ông Sáng vẫn miệt mà phát cơm, phát quần áo từ thiện cho người nghèo khó.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.