Việc tử tế của 9x thích trồng cây, giàu lòng nhân ái

“Khu vườn ước mơ” là một trong những hoạt động thuộc dự án Share to Smile do Bùi Hoàng Huy (28 tuổi) với mong muốn ban đầu chỉ là “chia sẻ niềm vui” giữa các bạn trẻ với nhau.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thế rồi, những niềm vui không chỉ được chia sẻ đến với mọi người bằng cách trồng cây, tạo ra sân chơi mới. Mà chính từ hoạt động này, rất nhiều niềm vui, nụ cười đã đến với những em nhỏ vùng sâu, vùng xa, giúp các em có được cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Từ lúc còn đi học tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, Bùi Hoàng Huy đã yêu thích việc trồng cây, đa phần là xương rồng và sen đá. Trong phòng ở rồi ban công, chỗ nào Huy cũng tận dụng để đặt cây. Nó như một thú vui, cũng như cách giúp Huy giải stress hiệu quả.

Với suy nghĩ muốn lan toả tới mọi người, nghĩ là làm, cuối năm 2018, Huy lên các hội, nhóm của khoa, trường và ký túc xá thông báo ý tưởng chia sẻ cây và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Lần đó, có 20 người, chủ yếu là sinh viên trong làng đại học đến gặp Huy để nhận cây.

Sau chương trình, nhận thấy nhu cầu của mọi người còn nhiều, Bùi Hoàng Huy đã quyết định tổ chức theo định kỳ mỗi tháng một lần. Thế rồi, khoảng thời gian từ năm 2018-2020, có khoảng 5.000 chậu xương rồng và sen đá của Huy đã được mọi người mang về trồng.

Số cây được cho đi khổng lồ như vậy nhưng khu vườn của Bùi Hoàng Huy không vơi đi, bởi ngoài tự trồng, tự nhân giống, anh còn được một số người cho, như một cách ủng hộ vào mục tiêu “lan tỏa văn hóa chia sẻ” mà anh đặt ra cho mình từ những ngày đầu.

Rồi năm thứ 3, Huy thử sức kinh doanh sổ tay do anh tự làm và bán cho sinh viên trong làng đại học. Công việc này giúp anh vừa trang trải cuộc sống, vừa có thêm kinh phí để thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

viec-tu-te-cua-9x-thich-trong-cay-giau-long-nhan-ai-0
Mục đích của "Share to Smile" là lan tỏa thông điệp “Cho đi là nhận lại” trong cộng đồng sinh viên

Thế rồi vì dịch COVID-19, mọi hoạt động đều phải ngưng lại… Nhớ lại thời điểm đó, Bùi Hoàng Huy nói: “Triển khai từ năm 2018, bên mình đã tặng được khoảng hơn 5.000 cây xanh đến mọi người xung quanh. Sau đó là vì dịch, chương trình phải ngưng lại.

Đồng thời, với việc trồng cây và tặng mọi người xung quanh, bên mình có triển khai chương trình “Khu vường ước mơ”, được tổ chức ở Đường sách TP.HCM, ở đây. Ở đó, bọn mình dạy các em trồng cây bằng chai nhựa, cho các em tái chế chai nhựa..”

Không chỉ là nơi chia sẻ cây xanh, “Khu vườn ước mơ” của Huy còn như một sân chơi sáng tạo đối với các bạn nhỏ, mọi người đến đây có thể vừa trồng cây, vẽ tranh,.. vừa thư giãn qua hoạt động sáng tạo, vẽ chậu trồng cây.

Nhưng, Huy và bạn bè quyết định không chỉ dừng lại ở đó…

Cuối tháng 12-2019, từ sự đóng góp của người thân, bạn bè qua hoạt động chia sẻ cây, sự đồng hành của một số đơn vị xuất bản, cộng thêm kinh phí do cá nhân tự bỏ ra, Bùi Hoàng Huy bắt đầu thực hiện chuỗi chương trình “Gửi em nụ cười”, như một bước tiến mới của dự án Share to Smile.

Trường Tiểu học Lam Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) trở thành điểm đến đầu tiên của chương trình. Tại đây, Huy và cộng sự đã cùng nhau xây dựng tủ sách, tặng dụng cụ học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn và trồng vườn hoa đậu biếc tại trường.

Sang năm 2020, được sự ủng hộ của Ban Quản lý Đường sách TP.HCM, Bùi Hoàng Huy tổ chức hoạt động “Khu vườn ước mơ” thường xuyên hơn, vào chủ nhật hàng tuần. Tại chương trình, người tham gia chỉ cần mua combo gồm chậu cây, màu và cọ trị giá 50.000 đồng rồi thỏa sức sáng tạo ra chậu cây theo ý muốn.

“Thật ra kinh phí mà mỗi ngày dự án thu về thì nó cũng bằng thu nhập của các bạn trong nhóm đi làm, nhưng quan trọng, mọi người hướng tới việc để cho các anh chị và các em nhỏ hiểu được giá trị của việc chia sẻ trong cộng đồng.

Cũng có nhiều em nhỏ đã trở thành “khách hàng thân thiết”, hàng tuần, bạn nhỏ cũng ra trồng cây rồi bạn khoe cái cây đó vẫn đang còn sống và phát triển rất tốt. Có phụ huynh còn dẫn con ra phụ mọi người thay màu, trồng cây, rồi tới trưa lại qua chở bạn đó về. Thì mình nghĩ dự án cũng đã có một phần thành công ở góc độ lan toả văn hoá chia sẻ”, Huy nói.

Sau Trường Tiểu học Lam Sơn, "Gửi em nụ cười" lần lượt về các điểm trường ở tỉnh Trà Vinh. Ngày 4-5/3 vừa qua, vượt quãng đường 160 km bằng xe máy, Bùi Hoàng Huy và nhóm bạn trẻ từ TPHCM đã đến tổ chức sân chơi và trao học bổng cho các em học sinh tại xã Thạnh Tây (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Chia sẻ về những hoạt động trong chương trình “Gửi em nụ cười” số 5, Bùi Hoàng Huy tâm sự: “Ở những chương trình đầu tiên, vì không có kinh phí nên bọn mình chủ yếu tặng sách vở và dụng cụ học tập, còn những chương trình sau này, bọn mình luôn muốn làm tốt hơn thì bọn mình có tổ chức thêm những lớp học kỹ năng cho các em nhỏ, rồi ngày hội vui chơi.

Mọi người cũng mới hoàn thành xong chương trình Gửi em nụ cười 05. Bọn mình trao 26 chiếc xe đạp, 102 bộ đồng phục và 100 phần quà là sách vở và dụng cụ học tập đến các em nhỏ ở cùng biên giới tỉnh Tây Ninh là huyện Tân Biên”

Có tiếp xúc, đến gần hơn với cuộc sống của những em nhỏ, Huy mới thấy được sự khó khăn trong cuộc sống của các em và càng có quyết tâm để thực hiện thêm nhiều chương trình “Gửi em nụ cười”: 

“Chủ nhật, bọn mình có tổ chức chương trình ở trường Tiểu học Thạnh Sơn (ở Tây Ninh), trong lớp học kỹ năng, mình có đứng lên hỏi là ở đây có ai chia sẻ về ước mơ của mình cho mọi người nghe được hay không, thì có một em nhỏ giơ tay lên và nói ước mơ của con là đi làm hồ, đi làm xây nhà, chắc mọi người cũng hình dung được.

Mình có hỏi sao con lại ước mơ như vậy? Thì bạn nhỏ đó nói là mẹ con thích nên sau con sẽ đi làm hồ. Lúc đó mình xúc động và không biết nói gì luôn. Có nhiều cái tạo cho mình động lực để mình phải duy trì dự án này, để một phần nào đó thôi, mình có thể đem lại niềm vui cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa”.

Sống yêu thương mọi người, bạn sẽ nhận được niềm vui từ chính cuộc sống của mình. Và có lẽ, Huy cùng với những người bạn của mình đã tìm được những niềm vui từ việc sẻ chia và cho đi từ những hoạt động thiện nguyện này. Bởi yêu thương cho đi là yêu thương giữ được mãi mãi… 

(Theo VOV Giao thông)

Xem thêm: Việc tử tế của ông chủ cửa hàng tranh đá quý: Nhặt ve chai, giúp người khó khăn

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhiều năm nay, bất kể nắng mưa, cứ tờ mờ sáng là cô Hiền lại bon bon trên chiếc xe máy, miệt mài chở tình thương đến vùng cao.

Việc tử tế của cô giáo xứ Huế miệt mài chở tình thương đến vùng cao
0 Bình luận

Tuy chỉ làm những video quay dựng đơn giản nhưng Chảo Mùi Cói đã chiếm được cảm tình của khán giản nhờ câu chuyện về những việc làm tử tế dành cho nhiều mảnh đời khó khăn.

Việc tử tế của cô gái người Dao dành cho những mảnh đời khó khăn
0 Bình luận

Đã 67 tuổi, gia cảnh không mấy khá giả nhưng ông Lê Đình Phúc rất giàu lòng nhân ái, hay san sẻ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người có số phận không may mắn...

Việc tử tế của người đàn ông có tấm lòng thơm thảo yêu thương
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cựu chiến binh ở Ninh Bình tình nguyện bỏ tiền túi bắc những nhịp cầu yêu thương

Chứng kiến những vụ tai nạn đau lòng vì cầu tạm, một cựu chiến binh 72 tuổi ở Ninh Bình đã bỏ tiền xây sửa 7 cây cầu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Hải An
Hải An 14 giờ trước
Ấm lòng những bữa ăn “triệu view” của trẻ em vùng cao

Các clip nấu những món ăn ngon chiêu đãi trẻ em vùng cao của chàng trai trẻ Đinh Nghiêm Văn Đức đăng trên kênh “Đức Đủ” đã nhận về rất nhiều lượt yêu thích vì lan tỏa năng tích cực, yêu đời đến với mọi người.

Thanh Tú
Thanh Tú 22 giờ trước
Mất thị lực sau tai nạn, chàng trai gác lại ước mơ thành bác sĩ nỗ lực vực dậy chính mình: “Sẽ có một ngày bạn nhìn lại và tự hào vì đã không bỏ cuộc”

Bị mất thị lực sau tai nạn, chàng trai Nguyễn Thế Anh (SN 2002) đã từng tuyệt vọng đến mức không dám dùng từ “khiếm thị” hay nhắc đến chữ “mù”… nhưng giờ đây cậu đã có thể bình thản chấp nhận và nỗ lực sống tốt mỗi ngày.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Anh hùng giữa đời thường: Nhờ phản xạ nhanh chàng trai Hải Phòng cứu sống bé trai ngay trước mũi tàu hỏa

Bé trai 7 tuổi thoát nạn ở đường ray tàu hỏa nhờ sự nhanh trí, dũng cảm của chàng trai Hải Phòng. Khoảnh khắc ghi lại sự việc khiến ai xem cũng phải thót tim.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Từ bản nghèo không biết chữ bố mẹ nuôi con tốt nghiệp thủ khoa đại học

Không phụ sự mong mỏi của bố mẹ, chàng trai Sừng Thanh Xuân (dân tộc Hà Nhì, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/07
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 09/07
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 07/07
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 07/07
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 07/07
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 06/07
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

PC Right 1 GIF
Đề xuất