Thương binh Nguyễn Đình Phùng hiến hết lương hưu để làm điều đặc biệt nức tiếng quê nghèo
Suốt 8 năm qua, ông Phùng rong ruổi trên các vùng quê, cứ thấy nơi nào có cầu tạm nguy hiểm là lại chủ động về đặt vấn đề với địa phương, bàn phương án thiết kế, xây dựng cầu.

Việc làm ý nghĩa và nhân văn của ông Nguyễn Đình Phùng (SN 1943, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nức tiếng cả vùng quê nghèo.
Ông sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Năm 18 tuổi, ông Phùng đã tham gia cách mạng. Vào sinh ra tử trong những năm chống Mỹ và trở về với tỷ lệ thương tật 61% (hạng 2/4), người cựu chiến binh tiếp tục thầm lặng cống hiến cho quê hương.
Hạnh phúc vì có vợ con ủng hộ
Từ năm 2016 đến nay, ông đã âm thầm xây dựng 30 cây cầu dân sinh trên khắp các làng quê xứ Quảng.

Ông Phùng kể, năm 2016, người con trai của ông đang lập nghiệp tại TP.HCM đã xây một cây cầu dân sinh miễn phí ở tỉnh Bến Tre. Thấy việc làm này thiết thực, ông liền bàn với vợ và người bạn thân tên Hiệp, cùng tích cóp xây cầu tặng quê hương.
Vợ ông từng là giáo viên cấp 2. Hai ông bà sinh được hai con gái và một con trai. Hiện cả ba người con đều đã lập gia đình và thành đạt.
8 năm qua, trên chiếc xe máy cọc cạch, ông Phùng rong ruổi khắp các vùng quê để khảo sát. Thấy nơi nào có cầu tạm nguy hiểm, ông chủ động đặt vấn đề với địa phương, rồi bàn phương án thiết kế, xây dựng cầu.
Dự toán hoàn tất, ông ký hợp đồng với thợ theo kiểu “chìa khóa trao tay”. Cây cầu có chi phí xây dựng thấp nhất là 50 triệu đồng, cao nhất khoảng 90 triệu đồng.

Toàn bộ đều là tiền dưỡng già và lương hưu được vợ chồng ông Phùng tự bỏ ra. Đứng sau lưng là cậu con trai út của ông. Mỗi khi không đủ kinh phí, ông “mượn” tiền của con để xây cầu trước, sau đó “trả góp” bằng lương hưu.
“Tôi hạnh phúc vì có vợ và các con luôn đồng hành, ủng hộ việc xây cầu tặng bà con quê hương. Giờ thân thể mình ọp ẹp, đi không vững nữa, nhưng còn giúp đời được gì thì cố gắng thôi, chết rồi có mang tiền theo được đâu”, ông Phùng trải lòng.

Cây cầu đầu tiên được làm vào năm 2016, tại phường Trường Xuân, cách trung tâm TP Tam Kỳ 7km. Nơi xa nhất mà cầu ông "bắc" tới là ở huyện Tiên Phước, cách nhà khoảng 40km.
Đến nay, ông Phùng đã xây dựng được 30 cây cầu dân sinh trên khắp vùng quê Phú Ninh, Tiên Phước, Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình…
Điều ông tâm đắc là tất cả những cây cầu này đều hoàn thành và được đưa vào phục vụ người dân đúng vào những ngày lễ lớn của đất nước. Mới đây nhất, cây cầu “Phùng Hiệp 30” được khánh thành tại xã Bình Phục (huyện Thăng Bình), nhân ngày quốc tế Thiếu nhi (1/6/2023).

Ông Phùng dự kiến sẽ tiếp tục khởi công cây cầu thứ 31 tại xã Tam Phú (TP Tam Kỳ) vào dịp lễ 30/4 tới đây.
Mục tiêu xây được 50 cây cầu
Mỗi khi một cây cầu được hoàn thành, người dân đi lại thuận lợi, chính quyền đồng tình, hưởng ứng. Đó chính là niềm vui, động lực thôi thúc ông lão tóc bạc tiếp tục hành trình “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.
Không ngại trời nắng gắt hay mưa gió, có những ngày, ông vượt cả trăm cây số đến giám sát công trình và kiểm tra chất lượng từng cây cầu đã được đưa vào sử dụng.
Lý giải việc tất cả cầu đều mang tên “Phùng Hiệp”, ông bảo "Phùng" là tên mình, còn "Hiệp" là tên người bạn quá cố. Đây cũng là người góp kinh phí đồng hành cùng ông xây cây cầu đầu tiên.

“Tôi từng hứa với bạn Hiệp là sẽ xây dựng được 50 cây cầu. Vì vậy, mỗi cây cầu hoàn thành, không chỉ là niềm vui của bà con, mà còn là hạnh phúc của tôi vì đang tiến gần đến lời hứa đó”, ông Phùng bộc bạch.
Đến nay, dù bước qua tuổi 80, sức khỏe giảm sút, nhưng ông Phùng chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng xây cầu giúp dân. Ông bảo, mỗi người có một cách hưởng thụ tuổi già khác nhau, với ông, đi làm cầu chính là niềm vui.
“Nói thật, giờ tuổi lớn rồi, cũng không biết lúc nào nằm xuống, nhưng mục tiêu của tôi vẫn là cây cầu số 50”, ông Phùng cười hiền.

Ngoài việc xây cầu, ông Phùng còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội.
Ông đang nhận đỡ đầu cho hai em nhỏ bị khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thăng Bình. Mỗi năm, ông còn hỗ trợ 50 - 100 suất quà Tết cho người nghèo, tặng học bổng cho các cháu học sinh…
Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Hồng Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Dân (huyện Phú Ninh) cho biết, tính đến nay, ông Phùng đã tài trợ xây 10 cầu dân sinh tại địa phương.
“Việc làm của ông Phùng rất nhân văn và có hiệu quả thiết thực. Những cây cầu này không chỉ giúp việc đi lại, sản xuất của người dân được thuận lợi hơn, mà còn góp sức thay đổi diện mạo và đồng bộ hạ tầng giao thông vùng nông thôn", ông Long chia sẻ.
(Theo VietNamNet)
Xem thêm: Việc tử tế: Người đàn ông yêu "đảo ngọc", sáng lập chiến dịch cho đại dương "ăn"
Đọc thêm
Sau Tết nguyên đán, nhiều nữ chủ trọ ở TP.HCM quyết định miễn giảm tiền phòng, chưa kể còn lặn lội kết nối, tìm việc mới cho người thuê.
Nhiều năm qua, 9x Đà Nẵng Trần Văn Toàn vẫn luôn miệt mài dành thời gian đứng bếp nấu ăn cho bệnh nhân ở địa phương.
Vừa qua, biết tin có bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo cần máu gấp, hai anh cảnh sát giao thông ở Nghệ An đã kịp thời hiến máu cứu người.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.