Những tiệm tóc 0 đồng giúp người nghèo làm gọn mái tóc để giải tỏa cái nóng Sài Gòn
Những tiệm tóc 0 đồng giữa lòng Sài Gòn đã làm "mát lòng" người dân, nhất là những người khó khăn, có thu nhập thấp.

Những ngày này, thời tiết tại TP.HCM nắng nóng gay gắt, việc làm gọn mái tóc của mình cũng giúp phần nào giải tỏa cái nóng oi bức.

Tại các tuyến đường đông người qua lại như Tô Hiến Thành, Lý Thái Tổ (Quận 10)… có khá đông các tiệm cắt tóc lề đường. Điều đặc biệt của các cửa tiệm này đó là tất cả các khách hàng dù là cắt tóc kiểu nào cũng đều được miễn phí.
Cứ đều đặn vào mỗi buổi sáng đến tận chiều, những tiệm tóc "dã chiến" bên vỉa hè với dăm chiếc ghế nhựa, vài chiếc áo choàng cùng bộ đồ nghề thường dùng của nghề tóc là đã có thể sẵn sàng phục vụ các "thượng đế".
Làm nghề lái xe công nghệ và thường hay đi ngang tuyến đường Lý Thái Tổ, anh Văn Tuấn là "khách ruột" của tiệm tóc 0 đồng tại tuyến đường Lý Thái Tổ.

"Thời buổi này khá khó khăn, thu nhập bị giảm nên tôi thường ghé đây hớt tóc để đỡ tốn phần nào. Mặc dù hớt tóc 0 đồng nhưng các tay thợ đều rất vui vẻ, nhiệt tình và tay nghề cũng khá tốt', anh Tuấn chia sẻ.
Có thể gọi đây là các tiệm tóc với 3 không, đó là: "Không đồng, không địa chỉ và không từ chối khách hàng". Dù khách hàng là một cụ già, một anh công nhân hay một bác xe ôm... thì các tay thợ cắt tóc này đều không bỏ lỡ bất kỳ "thượng đế" nào.
Đa số các tay thợ tại đây đều là học viên của các lớp học cắt tóc. Có dịp qua đây, bạn sẽ dễ bắt gặp các "học trò" vừa cắt vừa hỏi thầy hay bạn bè để hoàn thiện mái tóc cho khách hàng được tốt nhất.
Chăm chút, tỉ mỉ trên mái tóc mà mình cắt, anh Chí Khang (21 tuổi), hiện đang theo học cắt tóc tại một học viện cắt tóc ở Quận 4 chia sẻ: "Khi tham gia vào những buổi cắt tóc này, tôi thấy mình không chỉ có thể áp dụng những gì mình học vào thực tế mà còn có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn có được những mái tóc gọn gàng không phải tốn tiền".
Ông Anh Dũng (73 tuổi) là một người thường xuyên đến tiệm cắt tóc 0 đồng trên đường Lý Thái Tổ cho biết, ông đã cắt ở đây gần một năm. "Nhiều khi thấy thương mấy em quá nên tôi cố gắng nhét cho họ 5-10 nghìn để uống nước nhưng lần nào cũng bị từ chối. Tôi mong mô hình này sẽ tiếp tục được phát triển trong tương lai" - ông Dũng bộc bạch.

Đang chạy xe trên đường thấy tiệm tóc miễn phí, anh Thanh Hải (40 tuổi) làm nghề chạy xe ôm đã tấp vào lề đường cắt ngay. Anh nói: "Điểm cắt tóc 0 đồng ở đây không chỉ cắt đẹp mà lại còn được trò chuyện rất vui vẻ. Chúng tôi hỏi thăm tình hình công việc của nhau và chia sẻ về cuộc sống là vơi đi cái mệt nhọc".
Anh Đặng Sinh (20 tuổi) - người tham gia cắt tóc 0 đồng trên đường Tô Hiến Thành cho biết, đôi khi đông khách anh cũng cảm thấy mệt nhưng hoàn thành xong một mái tóc gọn gàng cho bà con lao động, bản thân anh lại như có thêm niềm vui nho nhỏ và tiếp tục cố gắng hỗ trợ cho nhiều người hơn nữa.
(Theo PL TP.HCM)
Xem thêm: Việc tốt quanh ta: Những ổ bánh mì 0 đồng ấm lòng người nghèo khó
Đọc thêm
Cuộc chiến ứng phó hạn, mặn đang bước vào giai đoạn cam go nhất. Nhưng cũng chính lúc này vẫn luôn có những tài xế nhiệt huyết chở nước sạch và sự tử tế đến san sẻ cho bà con Long An, Tiền Giang, Bến Tre.
Lớp học của cô giáo Hoàng Thị Dịu chỉ vỏn vẹn 10m2, không bảng đen phân trắng nhưng nhiều năm qua vẫn là nơi gieo mầm tri thức và ước mơ cho trẻ em khó khăn.
Hẳn nhiều người không khỏi băn khoăn vì sao có không ít người lương cao ngất ngưởng vẫn coi ly cà phê 35.000 đồng là xa xỉ.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.