Sứ mệnh gieo yêu thương: Những thiên sứ thiện từ tâm của nhóm "Hương tư bi Ninh Bình"

8 năm là một hành trình không dài nhưng cũng không ngắn, nó đủ để lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà nhóm "Hương từ bi Ninh Bình"  mang đến cho cộng đồng.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ấm áp "Địa chỉ cần giúp đỡ"

Cách đây 8 năm, trưởng nhóm là cô Phạm Thị Hằng - một công chức về hưu - đã cùng bạn bè là các phật tử đồng tâm đứng ra thành lập một nhóm hoạt động thiện nguyện lấy tên gọi Chia sẻ tình thương - Hương từ bi Ninh Thuận. Sau 2 năm hoạt động, nhóm đổi tên thành nhóm thiện nguyện Hương từ bi Ninh Thuận.

Ban đầu, tất cả thành viên đều dùng tiền túi phát tâm cứu giúp người mắc bệnh nan y, người già neo đơn, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó. Dần dà, tiếng tốt đồn xa, nhiều người biết đến, có các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Từ đó, nhiều nhà hảo tâm, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", ủy thác cho nhóm, mong trao tay đến những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Hương từ bi cảm thức rõ trách nhiệm và sứ mệnh, đã cố hết sức mình góp nhặt yêu thương và sẻ chia với mọi hoàn cảnh, theo tiêu chí minh bạch, rõ ràng thu chi và trao quà đúng đối tượng.

Thông qua những lời giới thiệu, nhóm cử người đến tận nơi trao đổi cùng chính quyền địa phương, xác nhận từng trường hợp và trực tiếp phỏng vấn người trong cuộc; sau đó ghi hình và thứ bảy mỗi tuần đăng lên trang của nhóm kêu gọi mọi người gần xa ủng hộ, giúp đỡ. Cuối tuần kế tiếp, nhóm sẽ tổ chức buổi trao tiền cho hoàn cảnh khó khăn, có sự tham gia của chính quyền địa phương và đăng lên trang của nhóm chi tiết danh sách những nhà hảo tâm đã ủng hộ để tạo niềm tin cho mọi người. Đồng thời nhóm lại tiếp tục giới thiệu hoàn cảnh mới cần giúp đỡ và kêu gọi ủng hộ.

Chương trình trên gọi là Địa chỉ cần giúp đỡ hằng tuần. Theo đó, 6 năm qua đã có khoảng 300 hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ thiết thực, với tổng số tiền lên đến 8 tỉ đồng, giúp họ có nhà mới để ở, hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cũng như con em có cơ hội đến trường. Tính riêng năm 2021, chương trình đã nhận số tiền ủng hộ gần 1 tỉ đồng và giúp đỡ cho hơn 50 trường hợp. Cứ thế nhân rộng và lan tỏa, chương trình đi muôn ngả, mang nguồn yêu thương đến những người khổ nghèo, vực dậy tinh thần, nghị lực, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

nhung-thien-su-thien-tu-tam-cua-nhom-huong-tu-bi-ninh-binh-09
Những việc làm của nhóm càng ngày càng lan tỏa và nổi bật trong những chương trình thiện nguyện ở Ninh Thuận

Những thiên sứ thân thiện

Năm 2021, trong bối cảnh khắp nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhóm vẫn tích cực duy trì tốt hoạt động thiện nguyện của mình bằng những việc làm vô cùng ý nghĩa. Chẳng hạn như thực hiện chương trình đẩy lùi Covid-19 bằng việc huy động gần 1,5 tỉ đồng ủng hộ các bệnh viện mua trang thiết bị phòng chống dịch, trao tặng 1.000 suất quà cho người dân các địa phương trong khu phong tỏa và nấu gần 1.000 suất cho người nghèo, người đi cách ly tập trung…

Tưởng chừng trong điều kiện khó khăn bởi dịch bệnh những tấm lòng vàng eo hẹp tài chính sẽ cắt giảm nguồn đóng góp. Nhưng không ngờ chính trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, tình người lại càng nảy nở, nhờ vậy, lại thêm nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ.

Mỗi năm tết đến xuân về, nhóm tổ chức chương trình "Xuân yêu thương - Tết sum vầy" tặng quà người dân vùng khó khăn, trung tâm bảo trợ hội người mù, cơ sở dưỡng lão, trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần, bệnh nhân nghèo…, giúp họ có một cái tết an vui. Tính đến nay đã có gần 1.000 suất quà được trao đi trong chương trình này.

Suốt chặng đường dài trên hành trình trao gửi yêu thương, nhóm cũng đồng hành cùng các em học sinh nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với mong muốn tạo nguồn động viên, khích lệ tinh thần, chắp cánh cho những ước mơ. Vài năm trở lại đây, Hương từ bi phối hợp với Đài PTTH Ninh Thuận - chuyên mục Nhịp cầu khuyến học tặng hàng trăm chiếc xe đạp và học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, trao gần 1.000 suất học bổng trị giá gần 1 tỉ đồng cho các em vào ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày khai giảng năm học mới và Tết Trung thu.

Cách đây 4 năm, trong một chuyến thiện nguyện, nhóm có biết một gia đình, người vợ mất để lại cho chồng 3 đứa con đang tuổi ăn học, mà kinh tế rất khó khăn. 3 đứa con đều rất ham học và không bao giờ có ý định từ bỏ. Thương cảm trước hoàn cảnh đó, cô Nguyễn Thị Mễ - một thành viên trong nhóm - đã đăng ký tham gia chương trình Hát mãi ước mơ với hy vọng dùng tiếng hát của mình giành giải thưởng tặng cho 3 đứa nhỏ. Bằng chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc, cô Mễ đã chiếm trọn tình cảm từ ban giám khảo để rồi xuất sắc đoạt giải nhất, đem niềm vui về cho gia đình cần sẻ chia.

Đa số thành viên trong nhóm đã bước vào tuổi trung niên, còn đâu đó nỗi lo cơm áo gạo tiền cùng với sự suy giảm về sức khỏe, nhưng ai nấy đều tích cực đặt dấu chân yêu thương đến khắp mọi ngõ ngách, thôn xóm trên địa bàn tỉnh. Tất cả đồng lòng, lạc quan, hướng tới tinh thần sống có ích cho xã hội.

Những việc làm của nhóm càng ngày càng lan tỏa và nổi bật trong những chương trình thiện nguyện ở Ninh Thuận. Điều tốt đẹp đó không chỉ tạo niềm tin tưởng cho các nhà hảo tâm mỗi khi gửi tiền ủng hộ mà còn có sức hút ở chính những người có ý định gia nhập nhóm.

Từ buổi đầu thành lập nhóm chỉ có vài người nhưng hôm nay con số đã gần 40, mỗi thành viên đều xác định rõ sứ mệnh của mình gắn với màu áo xanh da trời khoác trên người, bên ngực trái có in hình logo biểu tượng của nhóm. Cho nên một khi đã tham gia là hoạt động hết mình không quản ngại bất cứ khó khăn nào. Những đóng góp không chỉ được tính bằng con số thống kê mà còn là nụ cười và nước mắt hạnh phúc của những người may mắn được giúp đỡ. Người nhận vui và người cho đi cùng vui theo. Vui thêm một chút là được chính quyền các cấp ghi nhận như một lời khen ngợi, khích lệ tinh thần.

Nhóm thiện nguyện Hương từ bi đã nhận được bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận tấm lòng vàng của chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, giấy khen của chủ tịch UBND thành phố Phan Rang, giấy khen của chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, kỷ niệm chương của Hội Người mù tỉnh… Trên tất cả, đó là sự đồng lòng ủng hộ của mọi người khi luôn nồng nhiệt chào đón những người khoác màu áo xanh như những thiên sứ thân thiện, miệt mài đi đó đây trao gửi, chia sẻ phép màu yêu thương.

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Vì trẻ em: "Ông bụt" giữa đời thường, nuôi dưỡng 292 đứa trẻ bất hạnh

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Xót xa cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn không được đi học, 9x Bình Dương này đã tình nguyện dạy học ở các lớp học tình thương.

Vì trẻ em: 9x Bình Dương và khát khao gieo chữ cho 'mầm xanh khốn khó'
0 Bình luận

Thương những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nữ sinh mồ côi Lê Thu Mai đã mở lớp học miễn phí, gieo chữ cho chúng.

Vì trẻ em: Nữ sinh mồ côi mở lớp học miễn phí cho trẻ nghèo
0 Bình luận

Vợ chồng ông Phạm Ngọc Phượng rất mê làm từ thiện và luôn minh bạch mọi nguồn tiền, quà hỗ trợ. Họ chọn cách sống cho đi và hết lòng giúp đỡ người nghèo khó.

Cặp vợ chồng nông dân mê làm từ thiện
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ bản nghèo không biết chữ bố mẹ nuôi con tốt nghiệp thủ khoa đại học

Không phụ sự mong mỏi của bố mẹ, chàng trai Sừng Thanh Xuân (dân tộc Hà Nhì, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng.

Hải An
Hải An 11 giờ trước
“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 03/07
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
Cán bộ xã mở lối đưa trà Shan tuyết Phình Hồ trở thành đặc sản triệu đô

Anh Sùng A Tủa – một cán bộ xã người dân tộc Mông, với sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đã biến trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ thành đặc sản triệu đô. Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn số mà còn chinh phục các thị trường khó tính quốc tế, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Hải An
Hải An 01/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất